Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nếu có điều kiện kết hợp công tác em xuống bắt mạch ONG TRÍ thì tốt em ạ,để cho kinh ra đều chuẩn bị cho cuối năm em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác chả vào danh sách từ tám hoánh nào rồi còn gì.em xem bài nào của SAMHH,MÀ DƯỚI CHỮ KÝ CỦA CÔ ẤY CÓ ĐỀ DANH SÁCH CỦA MAMA THEO LỊCH TẦU,EM VÀO ĐÓ MÀ XEM.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. phòng khám ở 32 Phùng Hưng rất ok đấy b, t SAT ở đấy và bh SA 4D cho baby cũng ở đấy, rất rõ, giá k đắt,bs nữ nhẹ nhàng, k phải chờ lâu c Northern girl: hôm đó e mặc váy ngắn nhưng sau đi Lễ rằm nên phải thay quần dài c ah dạo này tích cực váy và được mua váy hihi c Samhh: e cũng công nhận da c sáng và mịn hơn hẳn, chắc là do thuốc tốt c nhỉ :x c Nhoctin: làm theo cảm hứng e hay bị mùi trứng nhiều quá huhu mà cho ít trứng thì sợ nó không đông, 13 quả trứng với 1l sữa tươi và 1 hộp sữa đặc là c làm được 2 hộp to hôm đi Off đấy ạ? nước c bảo cho đến k ngọt quá thì k biết là khoảng bn nhỉ, e k dám nếm vì lúc đó có trứng sống :-ss c ThuMinh:lần này c bị dìm hàng nhiều quá đấy hoho ) c Chomeo: c ơi c mặc áo màu xanh da trời làm e cứ nghĩ đến Doremon đáng yêu lắm c ạ c Vân Ốc: c gầy quá gầyhown e tưởng tượng,. nhớ tẩm bổ nhiều vào c nhé, đã mang hộp sữa về chưa ạ? mẹ Songthu: ST đáng yêu dã man c ạ,. vừa gặp e đã theo ngay rồi chẳng lạ gì cả :x c Nhím&Bi: hôm đấy c nhớ xem bị mưa nhiều k thì khả năng tháng này đậu là cao lắm đó, chúc c may mắn c Hoacuctim: c ơi e ghen tị với làn da trắng bóc của c lắmmmmmm, hôm nào đi Ninh Hiệp rủ e với nha,e thích đi mà các bạn e đi làm hết hả ai đi cùng, ngày nghỉ thì đông e k thích bon chen c Kuhim:lần này có mỗi c chụp ảnh sầu riêng với bác Doanh thôi đấy, mấy c kia chắc ghen tỵ lắm đấy hihi mẹ Haian: váy hoa này mặc trông trẻ như 8x ý c ah bac Doanh: hihi cảm ơn bác đã khen e xinh hơn. chắc tại ăn nhiều hơn đấy e đang ăn xôi lạp sườn chả =p~ bùn ngủ lắm nhưng mà đói quá nên vẫn phải ăn không hiểu sao vẫn có những chị em bảo "chưa săn được rồng nên không được đi off" nhỉ? k để ý hay là k mún đi đây ạ? có rất nhiều các chị em mình chưa đc 2v vẫn đi off để lấy kinh nghiệm và đi về được lấy may nên mới săn được rồng. xem ảnh off và nghe mọi người nói chuyện cũng thấy, có phải ai săn được rồng mới được đi off đâu chứ, cứ nói là k được đi nghe xa cách quá và nghe như bị phân biệt ý, chẳng đúng với tinh thần của nhà mình gì cả, chúng mình rất Welcome nhau tụ tập ăn uống buôn dưa lê truyền đạt kinh nghiệm nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ui, năm sau tầm này em chuẩn bị được nhận bằng rùi. Em học ngành quản trị kinh doanh chị ạ. Trường hợp của Bo_Vespa em thêm phần con siêu âm mí cả ghi ghú bác nhé! @Haelee: Oài, bắn liên thanh thía này hông đói mí lạ em nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi. em ơi chị lấy sữa rùi, mỗi tối chị làm 1 cốc ngon lành. hihi. thanks em nhiều nhé, chị đang làm mọi cách cho béo lên đây mà càng ngày cáng như móc áo í ( theo lời ma ma )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uhm đúng rồi bà trang nói bà béo lên mà hôm trước gặp vữn thấy gầy thế ah hic...chịu khó ăn uống tẩm bổ cho tăng cân nhé,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tuổi trẻ tài cao, ăn lói như "Bà rà" khiếp, trông cái mặt "lon choẹt" mà lói câu lào ló gọi là "đinh" câu ấy, :-k. Nàng bịt cái bụng lại xem ai bảo nàng đang chửa, chửa gì mà vừa xinh vừa trắng, lại duyên ...........hoho
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi hdo chị lại cũng ko đi dc lần sau cố gắng hết sức đẻ bon chen coi em halee hehe nhận xét mềnh thía nào hihi mềnh có cái mũi to hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi hôm trước bác bảo em ngày 8/5 bắt đầu thử que nhưng mà hôm qua em thấy có ra cái dịch như lòng trắng trứng gà (ít thôi), em lon ton mang que ra thử nhưng mà 1 vạch bác ợ, mờ mịt nữa, hay có khi nào em trứng của em nó rụng rồi không bác? Nếu mà thế này thì chít em rồi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uhm, kêu lên cân mà vưỡn gầy tong teo.mụ Vân chắc ăn xong k hấp thụ đc,hehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà! Hôm qua mèo đi siêu âm, thai tròn 9 tuần rồi! Lúc ngồi chờ siêu âm eo ôi sao lo dữ dội vì 1 chị vào trước ra khóc vì 10 tuần ko thấy tim thai. BS bảo thai bị lưu! Ngồi cứ lẩm nhẩm cầu nguyện cho con luôn bình an bên mẹ! Hix! Khi nằm lên bàn Siêu âm vẫn run......Ôi! trộm vía con rất khỏe! cô BS còn bảo bé khỏe thế này thì mẹ mệt lắm đây (mà mình mệt thật, nghén và buồn nôn hoài!). Hạnh phúc ngập tràn khi nhìn con rất rõ dù con chỉ bé tý thôi, tim thai mạnh (161 nhịp/ phút)! Giây phút siêu âm nhìn thấy con lần đầu tiên hạnh phúc rơi nước mắt. Chúc cả nhà mình luôn mẹ khỏe con khỏe nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uhm khổ thấy người vẫn cứ gầy có thể cũng do tạng người ko béo dc tôi thì hic trước á ăn cứ bùm bụp béo ị nhưng jo có em bé cũng lười ăn lắm chả mún ăn toàn bị chồng nói ko tự giác ăn thoai
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. anh off nha minh dep, co nhieu pha gay can lam ca nha binh luan vui mai ko thoi.hihi em ngoi hong tu sang gio moi loi het. vc em dang ngoi tren bai tap xe Chem , may ngay toi chac ko vao nha minh dc. ngay kia thi rui . hix. chuc ca nha minh luon vui va that nhieu tin mung a.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chuc mung e meo nhe.luc nao cung me khoe con khoe the nay la tot nhut rui.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khíp mụ này lượn khỏe thía? mềnh tưởng mỗi mềnh thích lượn.. bi giừ nó đè sấp đè ngửa mình roài
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Èo ơi đêm không ngủ roài lang thang vào nhà làm 1 hơi thía em iu? Sáng ra đọc cm của em mà chị cũng thấy mệt hé hé... giờ này còn ngủ không hay thức rồi nhể...???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hức, tụi thân quá thể đáng, nhìn ảnh off các c mà thèm rung rinh Các chị nhà mình mới sau gần 1tháng mà ai cũng xinh đẹp lên bnhiu ý, mỗi e nằm bẹp giường bẹp chiếu, lâu lắm rùi e còn k soi gương ý nhà mình ạ. Nhà e vừa có song hỉ, hi hi, vừa đón được bé yêu tuần trước thì tuần sau bố bé được thăng chức, may quá vì e cứ nằm mãi miệng ăn núi lở rùi ạ.hi Tình hình là mẹ con cháu xác định nằm qua 12w rồi, bà nội cháu cũng quán triệt tư tưởng rồi ạ. Dnay mẹ ch vưỡn chưa ăn đc mấy, ghét cơm chỉ thik bún phở hoa quả, chưa kịp ăn thì e cứ nôn ọe xây xẩm mà có ăn thì ăn đc tí đã chán rồi. Tình hình e còn bị mất ngủ các chị ạ, hic, đêm toàn 12h, 1h mới ngủ mà sáng hnao muộn nhất là 8h dậy rồi cả ngày cứ nằm k, k ngủ thêm tí nào, e thấy bảo ngủ nhìu bé mới khỏe mà e lại l ngủ nhìu, huhu
12 tới này là em được 12w rồi, hồi hộp nhìn thấy con yêu quá, tập 2 rùi mà cảm giác của em vẫn như ngày trước, người cứ bâng khuâng, bồn chồn làm sao í.... Hôm trươca vào topic của heela, thấy sao thương cảm với em quá..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @Halee: Hôm trước chị làm được 2 hộp mang đến bác Doanh + 1 hộp như cái hộp đầu tiên "bổ" ra ăn nữa. Còn trứng chị cho sau cùng nên lúc nếm vị ngọt cảm thấy okie rồi thì mới cho trứng vào đảo sau cùng em nhé. Chứ ai trộn trứng vào rồi còn nếm làm sao? Chúc cô thành công nhé. Cuối tuần này chị làm lại mẻ nữa, sẽ ghi lại công thức nha. Have fun!