Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi teaxinh, 7/5/2012.

Tags:
  1. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Hnay e đang đi trên đoạn ngã tư Láng Hạ-Lê văn Lương-Láng.Lúc e rẽ từ Láng Hạ ra đường Láng thì vẫn còn đèn xanh.Thế mà ko hiểu sao 1 chú áo vàng từ bên đường bất thình lình chạy ra bảo e vượt đền đỏ.E ra sức cãi là e ko hề vượt đèn đỏ (cái này nghĩ lại mới thấ :rolleyes:y kiểu gì mình đúng hay sai nhưng cãi nó là ngu) nó khăng khăng e ko nói nhiều,tắt máy,xuống xe xuất trình giấy tờ.Thế là e đưa cho nó cái CMT (lại ngu nữa,để cho nó cầm giấy tờ của mình).Thái độ của chú CSGT đó rất là hống hách và ko cho e nói j lun ý.Viết luôn cái biên bản bảo em phải nộp gần 1tr và giữ xe 30 ngày.E biết là nó chỉ dọa nhưng rõ ràng là em ko sai.Nó chỉ vào biên bản rùi bảo "Nhìn đây này,trong này có mục Tôi có quyền được xem lại camera".Có gì sau 30 ngày giữ xe rùi nói chuyện tiếp.Em tức quá đứng khóc,hix.Nó tỏ ra điên tiết bảo thấy ấm ức lắm ah.Thế trong người có tất cả bn tiền đưa đây.Em còn có 300,em đưa nó 100 nó lại làm trò,bảo phải đưa hết.E bảo thực sự e chẳng còn đồng nào.Xong 1 thằng nữa ở đâu chạy ra bảo xin cho e,có j nộp 200 cho anh ý đi.Em tức quá cứ đứng đấy thi gan.Xong lúc sau nó bảo thui nộp 200 đi rùi đi về.E biết chẳng còn cách nào,mà nó lại đang cầm CMT của em.Nên em vừa khóc vừa đưa nó 200 bảo "Tiền ăn tuần này của em đấy a cầm đi".Thế mà nó vẫn cầm,mặt lạnh tanh,còn tỏ ra như em là người có lỗi lắm ý
    Nói chung e tức và ức chế ko chịu đc ý.Vì thấy mình chẳng có lỗi j hết.Chắc lỗi duy nhất là tại lơ ngơ nên mới bị bắt.
    Bao nhiêu CSGT rùi cơ động ngoài đường,thế mà đường thì vẫn tắc,dân thì đóng đủ mọi loại phí,tai nạn thì liên miên,bọn đi xe ngổ ngáo ngoài đường thì ko dám bắt,thế mà cứ gặp mấy xe biển tỉnh lẻ,hay học sinh SV,mấy ông bà già lớ ngớ là tóm vào làm trò để ăn tiền.Thực sự bản e ko thể nào có nói cái nhìn thiện cảm với CSGT ở VN đc.Ra đường mà thấy ko khác j ra chiến trận vậy.Có khi e đi xe đạp cho nó lành thui!
    Mà các bác có kinh nghiệm j khi bị bắt ko.Share cho e với để e còn biết đường
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi teaxinh
    Đang tải...


  2. Me_Tit_Tit

    Me_Tit_Tit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Cái lũ đầu đường xó chợ đó đừng tức bạn ạ, nó ăn của mình rồi sẽ có người trừng phạt chúng nó.
    Có lần mình đi ra ngã 4 đào tấn - kim mã, đang định rẽ phải ( đc phép ) thì thấy bóng dáng lũ cún vàng đấy, mình cuống rồi, nó thấy mặt mình tái mét nên tuýt còi luôn, dừng xe abc xyz, kêu mình có lỗi lấn vạch đường, mình cũng bình tĩnh bảo vâng, a chờ e gọi người nhà mang tiền mang giấy tờ ra. Trong lúc chờ chồng mang giấy tờ ra thì mình search luật giao thông, tội của mình bị phạt 60k, ngoài ra ko có 1 tội gì nữa, MBH thì nồi đồng cối đá, xe 2 xẻng. Nó định đút tiền vào túi thì mình gọi giật lại " Âý anh ơi, viết cho e cái giấy nộp phạt tối e còn đi chơi " Nó ngao ngán quay lại viết xong cho mình đi. Chỉ khổ thân con bé đứng cạnh mình hôm đó bị tội y mình, cơ mà ko mang giấy tờ nên bị lũ đó phạt 300k, khổ thân lắm!
     
  3. huemhc_cute

    huemhc_cute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Lần trước em cũng bị bắt 1 lần về tôi như mẹ teaxinh đấy.
    Em bị bắt ở đường Trần Duy Hưng gần chỗ Grandplaza ý.
    Có cột đèn xanh đỏ ý, thế là vừa đi qua đèn xanh đỏ thì chú công an lao ra.
    Chặn xe nói là vượt đèn đỏ. Bị phạt 300k chị à.

    Bọn côgn an nó hay đứng trước cột đèn là vậy. Vì lúc mình đi đến đó chỉ còn khoảng 02 giây là đèn đỏ.
    Nên họ cứ quy cho tội vượt đèn đỏ.
    lÚC BỊ BẮT họ chỉ vào đèn đỏ, mình thì cứ cãi. Nó thì cứ bảo vượt đèn đỏ. Ức chế lắm ý.
     
  4. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Mẹ nó thật là nhanh trí.E thì ko lần nào bị phạt dưới 200 cả.Nghĩ tức lắm vì nhìu khi đường xá như cái bẫy ấy.Chúng nó chỉ rình "gà" để bắt thui
     
  5. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Có nhìu chỗ chả hỉu kiểu gì mà đứng đợi đèn đỏ 100s,xong đèn xanh thì 7,8s,mình mà lao lên lúc đấy thế nào cũng bị quy là vượt đèn đỏ.Như là cái bẫy ý
     
  6. huemhc_cute

    huemhc_cute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Đúng đấy chị à. Toàn như cái bẫy ý. Hix.
    Chị bị phạt thế là cũng nhẹ đấy. Lần trứoc em bị phạt mà ấm ức mãi.
     
  7. dungthoa.mt

    dungthoa.mt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    các mẹ đừng dừng xe ở bến xe giáp bát. Bon ở đấy hống hách lắm
     
    baohiembuudien thích bài này.
  8. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    E chẳng bao h đi xe máy ra bến xe cả.Nhưng ở bến xe cũng có CSGT ạ
     
  9. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Các bác phải thông cảm cho cảnh sát chứ - không rình bắt để "chắt mót" từng đồng thì lấy đâu tiền để nộp cho cái suất ra đứng đường ? Có phải anh giai nào cũng được ra để núp cột đèn kiếm tiền đâu - phải chạy vạy đủ kiểu - vả lại có anh nào được phép đi một mình đâu, phải chia tam, xẻ tứ nữa đấy - khổ lắm các bác ạ !
    Thôi thì cứ mỗi lần đi về - rờ đầu tự hỏi : Đầu ta còn không ? rồi sờ mặt mũi tay chân tự hỏi : tay chân có còn không ? hễ còn là được ! Nhiều nhặn gì vài trăm nghìn - hằng ngày chúng ta còn mất hàng nghìn tỷ đồng vào biết bao nhiêu là chuyện mà có dám nói năng gì đâu !
     
  10. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Biết là vậy bác ạ.Thế mới bảo là bọn CSGT bây h đa phần ko có lương tâm.Nếu có đạo đức thì chúng nó phải hiểu nhiệm vụ đứng đường là để đảm bảo trật tự an toàn giao thông,đảm bảo tính mạng cho người đi dường,chứ ko phải cứ hở ra là kiếm chác.Nếu mà kiếm chác ở những thành phần tham ja giao thông bất hảo thì ko nói làm j.Nhưng đây toàn dí người vô tội và trông lơ ngơ mà chém thui
     
    Little_Foothuemhc_cute thích.
  11. huemhc_cute

    huemhc_cute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Chuẩn. Em thấy có nhiều chỗ, đường thì tắc mà cảnh sát giao thông cứ đứng bắt người. Hix
     
  12. thanquangninh.vn

    thanquangninh.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Rút kinh nghiệm lần sau . Khi qua ngã tư thì đi ra giữa đường.Nên đi hội đồng nghệ thuật . Đi đơn lẻ dễ bị lôi vào lề đường .

    Sau khi mấy tờ báo đăng tin cô này cô kia tát vào mặt cảnh sát giao thông . Mấy anh áo vàng lại có cớ ăn vạ người giao thông chống người thi hành công vụ .
     
  13. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    em xin nói thật là xã hội việt nam em chán lắm rùi, chỉ nói thui chứ chẳng làm đc gì hết, cái gì cũng nói là do dân vì dân, thế mà giá dầu thế giới giảm, nước mình vẫn tăng, hỏi 100 người có người nào ko tức, tăng luơng cho công nhân viên mãi chả tăng, tăng đc tý thì thu bao nhiêu phí, úi dời tóm làm là chỉ chết người dân, chẳng mấy mà nghe câu " SỐNG CHẾT MẶC BAY, TIỀN THẦY BỎ TÚI", quả đúng ko sai 1 tý nào, ra đường là bị CHÉM hãi,em nói thật là với tầm sinh viên như bọn em bây giờ, chẳng ai muốn vào đảng, chẳng ai muốn vào làm nhà nước, vì nhà nước mình có lo cho dân đâu
     
    teaxinh thích bài này.
  14. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    m thì bị ở tỉnh thôi. Đèn đỏ dừng, còn 2' thấy tên đứng trước rồ ga đi thẳng, đằng sau bóp còi inh ỏi, con bé cũng lon ton phi theo rẽ phải.
    Toét: chị vượt đèn đỏ.
    Tôi có vượt đâu, cái anh đi trước tôi mới vượt.
    Người đó đi thẳng nhanh không thổi được, đề nghị chị cho xem giấy tờ
    Xem xong đầy đủ. Cty tôi hnay thanh tra, anh thông cảm nếu phạt gì nhờ anh nộp giúp tôi vội quá. m kg có tiền lẻ nên đưa 5ook(tiền đi chợ...) kg lấy, viết biên bản m kg ký. Các chú cho xe lên thùng về đồn. M đt nhờ bạn. Trưa nắng chang chang các chú lấy xe mang ra tận quán cho m. hahaha. lại trách m : sao la người nhà của Sếp...mà kg nói
     
    Mẹ Tí Duyteaxinh thích.
  15. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Cái này e cũng biết chứ bộ.Có điều hnay đen thế.Cả đường có mỗi e rẽ.Mà e đã cố tình đi nhanh rùi.Thế mà xe cộ loằng ngoằng thế nào mấy chú vẫn tóm đc mình >.<
     
  16. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    E vừa đọc được cái này ạ.Ko biết chiêu này đã có ai dùng chưa.Nhưng e thấy bùn cười quá ạ :))

    Sau màn chào hỏi theo nghi lễ và kiểm tra giấy tờ của các anh công an, chuyện hay bắt đầu :

    CĐ: Khôg đội mũ àh ! Ko đội mũ thì xuốg xe nhìn cái đéo gì mà nhìn, 2 mũ phạt 300k...

    Anh: Các anh thôg cảm cho em, em đang vội lắm thế nên em mới quên cả mũ, ko mag cả tiền. 2 anh thông cảm cho em, em còn bao thuốc anh cầm hút đỡ ...

    GT: Bọn loi choi như cmày vội đi đua à, không nộp phạt vậy thì bọn tao sẽ giữ xe .........

    Mình vẫn đứg im.

    Anh: Em vội đi đám ma bà bạn em anh ạ, để em hỏi bạn em xem nó có tiền ko.
    Nó nháy mình, mình bù lu bù loa em ko có tiền, em cũng vội mà, thôi 2 anh thông cảm.

    CĐ giở giọng: Thôi các ông tướng đừng có lý do lý trấu, ko nộp phạt thì giữ xe ...:yoyo (3):

    Anh: Thôi đến nước này thì em cũng đành phải làm thế này Nó móc trong túi áo ra cái phong bì : " Kính Viếng Hương Hồn Cụ " : thôi trong này còn 200 em đi viếng bà bạn em, h` các anh bắt bí em thế thì em cũng đành chịu, anh cầm giúp em 200 tiền viếng này đi rồi tha em. Em còn mỗi tiền viếng bà bạn em thôi...

    Mặt nó lúc đấy nhìn tội, nó nhắc đi nhắc lại câu :"200 tiền viếng bà em, anh cầm đi, giúp em" . Mình buồn cười ... chịu được mà vẫn phải cúi gằm mặt tỏ vẻ buồn

    2 thằng CĐ bối rối : Ơ cái gì đây, thế mày nộp cái này thì đi viếng kiểu gì?

    Anh: Thôi anh cứ cầm giúp em 200 tiền viếng này đi, đến đám ma em vay mượn sau, nếu ko vay được thì em thắp nén hương xin lỗi bà bạn em vậy.

    CĐ : Thôi 2 ông biến , biến ngay đi.

    Anh: Em cảm ơn anh, lát nữa em sẽ thắp hương xin lộc cho anh, anh tên là gì số hiệu bao nhiêu để em khấn.

    CĐ: Thôi thôi, 2 đứa mày đi đi, đi nhanh lên

    Đi được 1 đoạn 2 thằng cười phá lên giữa đường thì ra là lúc nào trong người nó cũng thủ cái phong bì ghi chữ " Kính Viếng Hương Hồn Cụ " to đùng, nó bảo bọn CA kiêng nhất tiền ma chay nên cứ bị bắt tầm sáng đến tầm 9 10h tối thì cứ mang ra thì bố bảo thằng CA nào dám cầm nhưng qua 10h đêm thì bài này vô tác dụng nhé!
     
  17. Kids sakura

    Kids sakura Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Nghe các chị ở đây kể làm em cũng ấm ức lắm. Năm ngoái em cùng đứa bạn trong HCM mới ra chơi đi mua đồ trên Vincom, tiền trong túi cạn sạch rồi. Trên đường về em rẽ xe về đoạn dốc lên đường Trần Quang Khải, chỗ đối diện BIDV bây h đó các chị à. Em lên tới chỗ đèn xanh đèn đỏ khi còn 04 giây, vượt qua khỏi cái vạch là còn 02 giây. Thế mà còn bị tóm vào tội vượt đèn đỏ. Con bạn em là người cầm lái, lại là người miền Nam. Chắc thấy cái mặt nó hiền nên ông đấy đọc ra 1 loạt tội nghe rất hoành tráng là hết 1tr800k + giữ xe 30 ngày. À rồi em thì gân cổ lên cãi là bọn em ko vượt đèn đỏ, xi nhan rẽ trái đàng hoàng. Lúc vượt hết cái vạch là còn 02 giây, còn chưa tính đèn vàng. Lí do j mà nói là vượt đèn đỏ. Ông CS gân cổ lên cãi là bây h quay ra nhìn đi, đã đèn đỏ chưa?????? ( j chứ? ) Từ lúc ông ấy tóm bọn em vào thì chẳng lẽ ko hết nổi 2s hay sao mà nói như đúng rồi ấy. Em điên tiết mới quát ầm lên chú mở sổ ra, cho cháu xem cái luật vượt 02s đèn xanh tính thành đèn đỏ hết bao nhiêu tiền? Tìm thấy thì cháu nộp phạt. Ông ấy lật 1 hồi rồi thành chống người thi hành công vụ phạt 350k,( chẳng liên quan tới vấn đề đang hỏi???? ) cuối cùng vì con bạn em mượn xe của bác, lại ko mang giấy tờ nên đành dằn lòng xuống xin phạt bằng cái mũ bảo hiểm. Nhưng em cũng chẳng vừa. Đòi viết biên bản đàng hoàng cho em cầm về trình diện vs người nhà để nhỡ có ai thương thì cho tiền bù (=)) ). Sau khi viết xong biên bản 1 hồi, ông ấy hất giọng hỏi em là có 20k thì đưa đây. Em hỏi tiền gì thế ạ? Ông CS trả lời là: Tiền ghi biên bản. ( Nực cười lần 2). Cuối cùng sau 1 hồi tranh cãi kịch liệt cũng chỉ lấy được 20k. Khổ thân chú CS !!!! Haiz. Trong khi ngoài đường bọn thanh niên vô học đầu trần phóng xe bạt mạng trên phố gây nguy hiểm cho người đi đường thì chẳng thấy bóng dáng 1 chú cơ động hay cảnh sát nào ra xử lí cả. Chán lắm các chị à.
     
  18. huemhc_cute

    huemhc_cute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Côn an bắt người cũng nhìn cả đấy chị à. Thấy người nào hiền hiền hoặc có xiền là bắt.
    Chứ cái bọn đầu cua - săm mình thì các chú ý chả dám sờ đến đâu. Hix
     
    teaxinh thích bài này.
  19. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Bựa quá haha.Mà chị cũng bị oan mà.Chắc tưởng gà nên định bắt,ai ngờ hehe
     
  20. me_Tho3008

    me_Tho3008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tức quá,tức quá,ra đường ko phạm luật mà vẫn bị CSGT bắt lỗi,ko khác gì cướp ngày cả

    Em là em cũng căm cái bọn CSGT này lắm các bác ạ, e bị mấy lần rùi, lần gần đây nhất là cách đây khoảng 2 tuần. E vừa đi khám về, trên đường Hai Bà Trưng. Thông thường e đi cũng hay "quách tỉnh" lắm, cứ thấy bọn chó vàng là phải đi ra tận giữa đường cho lành ( chồng e dặn thế ạ). Hôm đó, e đèo con bạn e ngồi sau, lúc đi đến đoạn ngã tư, đèn xanh đèn đỏ, đường cũng hơi đông, lúc hết đèn đỏ, mọi người phóng là e cũng phóng, e đang ở giữa, xung quanh nhiều xe nhé! Tự rưng có 1 thằng chó vàng nó chạy ra giữa đường, e nghĩ bụng: chả biết nó định cắn ai.
    Hic, nó chạy đến gần xe e ( lúc đó xung quanh đông người nên e đi tốc độ chậm lắm ah), nó dơ quả gậy ra, em thì đang ngơ ngác chả hiểu mình vi phạm gì. Lúc sau nó bảo" chị vi phạm vì đi xe không gương". Lúc đó e cũng bình tĩnh lắm ah, chả sợ gì! Nó bảo e xuống xe thì e xuống, chả nói gì, nó bảo" cho xem giấy tờ".
    Em: anh chờ chút để e lấy giấy tờ ( phải mở cốp, lôi trong ví ra nên e mới bảo nó chờ"
    Dog: Tôi chả tội gì phải chờ cả. (Em cú lắm rùi đấy, nhưng chả nói gì.)
    Dog: cho kiểm tra bảo hiểm.
    Em: e quên ở nhà rùi.
    Dog: Thế thì lập biên bản thêm tội không có bảo hiểm. ( Bảo lập biên bản nhưng chả thấy nó cầm giấy tờ, bút gì cả)
    Lúc đó e mới nhìn xung quanh, ngay chỗ cái bốt nó đang đứng, trời ơi là trời, 1 loạt xe ( vì ở đó toàn cửa hàng, chắc ngta dựng xe để vào mua hàng ) toàn là xe ko có gương, có hơn chục chiêcx, chỉ khoảng độ 2,3 cái là có cái gương. Em điên lắm rùi ( tính e thấy cái gì bất công là hay nổi điên và ko kiềm chế được, mặc dù cũng biết là ở cái XH này ko có cái gì công bằng cả, nhưng vẫn điên).
    E mới rút điện thoại ( bắt đầu nhờ vả) gọi cho 1 ông anh, nó đứng bên cạnh, e mới nói to, thực ra ko cố ý cho nó nghe tiếng nhưng mà e đã bực là tiếng của em như quát. Em nói trong điện thoại " đấy, anh xem, một loạt xe dựng đây nó ko chịu bắt mà nó chạy ra tận giữa đường bắt xe e lại đây này". Nói một lúc thì ông anh đấy bảo:" e gọi vào số này... bảo là... thế này... thế này"
    Lát sau e cúp máy, chợt nghĩ: hay thôi, mình thử xin nó xem sao, chưa gọi nhờ vả vội. Em mới quay ra xin nó" bảo lần này a bỏ qua cho e". Xong nó bảo" thái độ của cô như vậy là ko được nhá, cô bảo sao tôi ko bắt một loạt xe, cô nhìn xem chúng tôi chỉ có 2 người làm sao bắt được hết". Ax ax. trong khi các xe đấy đang dựng, nó chả cần làm gì cũng bắt được hết í. Xong hình như nó tưởng em gọi điện nhờ vả rùi nhưng ko được nên mới quay ra xin nó. Nó lại thách thức e" đấy, cô gọi cho e thì cô gọi đi". Mịe nhà nó! ( e xin lỗi tí, cơ mà bức xúc quá cơ).
    Thế là e rút điện thoại ra, đưa máy cho nó ( lúc đầu e còn sợ nó ko cầm máy của e để nghe cơ), thế mà nó vẫn cầm ( chắc là vì đã trót bảo e gọi điện rùi, hehe). Nó nghe xong, e thấy nó dạ, vâng rối rít trong điện thoại. Lát sau phải cho xe e đi mà ko vặt được của e đồng nào. Nhưng bực nhất là nó còn dọa e abc ... cơ, e định võ mồm với nó, nhưng mà may con bạn can. Thằng đó trẻ lắm, cái mặt bố đời nữa cơ, ức lắm í.
    Lỗi ko có gương chiếu hậu, e biết là phạm luật, dưng mà cái kiểu chạy ra giữa đường mà bắt xe em là cái kiểu làm tiền gây ức chế nên e mới nhờ vả, chứ ko phải e đã sai mà còn to mồm đâu nhé các mẹ. Tóm lại là: em ghét những thằng nào làm CSGT, biết là có thằng thế nọ có thằng thế kia, nhưng giờ 10 người CSGT thì có đến 9,5 thằng Lý Thông rùi!
     
    teaxinh thích bài này.

Chia sẻ trang này