Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái quả Gà trống kia là đàn ông, thực ra ném đá cũng tội vì bạn này rõ ràng là có nghề đấy,suy luận kiểu đàn ông , mọi ngừoi ném nhưng mình lại thấy bạn này nói đúng tuy nhiên là nói phô, nói thô quá, chạm tự ái, thêm 1 đống con nhang , đệ tử, phan hâm mộ thế kia, bẩu sao ko bị ném ) vào Bếp mình mà nói thế ko khéo cũng bị ném cho lõm thủ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bao công nhịn nhục, leo thang, hôm nay ko ăn chô cô na nữa dưng e lại phải đi ăn búp bê...huhu...e xuề chỉ ăn rau, xà nát, thịt nạc , cá mú thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vưng. E cũng biết thế nhưng cái ngôn ngữ thì ko tiêu hóa nổi bác ah. Ném xong tảng đá giờ E quay ra xoa bóp cho bác ý để chuộc lỗi rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có thể là bạn í giỏi nhưng chắc vợ bạn í bù trừ - ko bằng nên bạn í đi chụp mũ người khác
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua E chiến đấu mí hoa rồi ah. Chỉ tiêu phục vụ hoa 2 shoot tuần này đã hoàn thành ah...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nào đi ọp E xách đi cho bác. E có lá nấu xôi ngũ sắc nhá. Bác nào cần ới E, E lấy trên nhà xuống phục vụ các bác...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác ấy vừa show hàng bữa trưa này. Bác ý là bác nữ ah.... Bác ấy giỏi tính toán quá, ăn lại khỏe, bữa trưa của bác ấy E chỉ cố đc 2/3 là nặc nè.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lá khô ah? mày cứ vác bao tải đi các bác tự biết chia nhau, ko cần phải đợi hô hào đâu nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thế mà cũng hiền nhỉ! Chị mà có thằng nào con nào dám chửi chị thế là tèo với chị ngay. Đã từng có con ăn ko nói có, dựng chuyện nói xấu chị bị chị đạp cho ra đường. Hồi sinh viên chị hay đi hội chợ, có mấy thằng mất dạy hay lợi dụng đông người sờ mó ah. Nó mới sờ vào nách chị là bị chị giựt cho cái cùi chỏ vào giữa mặt, đau tái mặt mà ko dám phản ứng gì, chạy mất dép! Nghĩ lại thấy mình cũng gấu, hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 EM thì thấy bạn này là con gái chị ạ, em nghĩ bạn này nói ko khéo, ko rõ nghĩa muốn nói thôi chứ ko có ác ý gì. Ví dụ ý bạn ý là Thấy Mẹ Ỉn làm 1 số món có thể lích kích, có nhiêù gia vị nên bạn í bảo ra quán cho nhanh và tiện. Thực ra nhiều khi em cũng nói đùa kiểu đó nhưng động đến các mẹ thích nấu ăn, tỉ mỉ trong từng món ăn thì bị ném đá là phải...hi hi Các bác đừng ném đá em, em mắc cái tật hay thương người thôi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ô, hôm nọ đi ọp hỏi mọi ngừoi xem , ăn nhõn rau, thịt đỏ và cá mà dưng ăn gấp 3 lần bình thường...hhahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cũng ko trách ông ấy đc, vì ông đi xa lâu nên ko biết nó thế nào, nhà nó ngay sát nhà mc, nhà chồng c lúc biết chồng c cho nó mượn tiền, cả họ tổng sỉ vả chồng rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đang đói lại bị cái đĩa su si với bát canh đen xì của bác ấy đập vào mẹt. Đến khổ!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị thì nghĩ là đàn ông hay sao ấy vì bạn ấy kể đứng bếp Tầu, nếu đã được đứng Bếp thì đàn bà khó theo lắm, đàn bà đứng Bếp chỉ làm chân rửa rau, bầy đĩa hoặc Bếp lạnh thôi e ah. Bạn chị làm Bếp nhiều lắm nên chị đồ là vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nẫu quá các bác ạ, bu chồng em vừa đt bảo con kia nó mang gửi bà 2tr trả cho chồng em, bà bảo bà kẹt nên lấy 2tr đó xài luôn đc ko? Vâng, em ôtê ngay, từ lâu em đã ko màng tới số tiền đó rồi Ngày đó em nói với chồng rằng: 50tr đó là công sức của anh, em tiếc cái công sức ấy, nhưng thôi, chỉ cần trời cho vc mình khỏe mạnh, mình sẽ làm đc ra nhiều lần số tiền đó. Hãy coi số tiền đó là tiền mình làm từ thiện