Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Cảm ơn bà Khánh và bà Loan, tôi cũng đang sướng đây... he he
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Em này sinh tận cuối năm, cho học sang năm sau cho đỡ chen chúc hehe...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nghe dc tin này của bà tôi mừng lắm, thật tình là rất mừng đấy, vibaf được lộc đó, tháng chót săn rồng nhé! quả này khao đi, khao to vào đấy nhé! hi hi Thời tiết này bà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Thank rồi nhưng vẫn phải qoute lại, tôi cũng rất bất ngờ, sáng nay vc tôi vỡ òa hạnh phúc. VC tôi biết ơn trời phật lắm.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Như vậy là tốt rồi, rồng mùa đông đẹp hơn rồng nhà tôi mùa hè, thêm nữa chính vì có 2 tháng 4 mà nhà bà săn được rồng, lễ tạ trời đất đi
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Mà xã bà khỏe hẳn chưa bà Vân ơi! còn pải đi tập nữa không? đã đi làm được chưa?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ông xã nhà tôi đi làm được rồi bà ah, ko phải đi tập nữa, nhưng ở nhà vẫn phải tập bài bs hướng dẫn. Tai cũng liền hẳn rồi.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ủa sao thế, rồng mùa xuân và mùa hè đẹp chứ, tôi chưa nghe ai nói là mùa đông đẹp cả...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi xem tử vi trên mạng, thì sinh mùa thu và mùa đông tốt hơn bà ạ! nên nhà tôi tính tháng 11 dương thả để sinh vào tháng 7 âm là mùa thu, nhưng k ngờ lại có 2 tháng 4 nên vẫn sinh vào tháng 6 âm là mùa hè mà,
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hóa ra là như thế. Tôi ko biết vụ này, nhưng mà mùa sinh là một chuyện, giờ và ngày sinh của con cũng quan trọng lắm đấy.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uhm, thôi thì người tính k bằng trời tính, trời cho thế nào thì dc thế đó mà, có con là có lộc và vui rồi bà ạ! cố gắng giữ sức khỏe nhé! đậu thai tầm này nắng nóng cũng mệt lắm, nếu nghén thì mệt lắm, giữ sức khỏe đấy. Tôi đang mong hơn 2 tháng nữa để bồng con đây
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nhanh nhỉ, bà sinh tháng 6 thì nóng lắm đấy, tranh thủ lắp điều hòa đi, cho mẹ sướng con sướng bà ah...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nhà đi thuê, nắp k tiện lắm bà ạ! với lại chỗ tôi ở nó cũng mát, hồi sinh Tý cũng là 27/6 âm lịch mà có duyên sinh mùa hè rồi bà ạ! nghĩ tới nắng nóng cũng kinh nhưng chắc là cũng sẽ chịu dc Hơn nữa, bé này chắc k bị như Tý nên k lo, hồi Tý sinh non nên ko dám nằm quạt, cả mùa hè k dám quạt, vì sợ con bị ngừng thở, mẹ nóng mồi hôi chảy dòng dòng, chỉ dám cầm quạt lan để phẩy thôi nghĩ lại thấy cực thật.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Thế còn cái vụ khâu, khi nào thì bà tháo, hay để đến ngày đẻ thì mới tháo??
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chào các bà, mấy hôm con An sốt tôi chả buồn làm gì nữa, hnay ngủ dậy sờ đầu thấy mát roài nên mới online đơi.........
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. chúc mừng chị vân nhá, giờ này chị vẫn còn onl à, chị Hạnh vừa ở chỗ em về đây. mẹ con chị đi nghỉ trưa đi cho đảm bảo sk. hehehee
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi chưa lội lại đc, bà Vân Chúc An có tin vui rùi hả?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. huhuuuu, chả còn ai, các chị ơi từ mai em bị cắt NET roài..................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. hê hê, lội đc bài này roài, chúc mừng nha............:-\"(u)
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. 37w tôi vào viện cắt chỉ và chờ sinh luôn, bs nói có người cắt chỉ xong sinh luôn, có người một hay hai ngày sau thì sinh, nên vào cắt chỉ là mang theo đồ đạc vào sinh bà ạ! hôm nay em Tiểu Long nhà tôi tròn 27w rồi, vậy còn tròn 10w nữa tôi cắt chỉ, mong sao time trôi nhanh cho nhanh hết 10 tuần nữa để còn bồng em Tiểu Long