Ðề: Bếp Kún tầng 7 À, Ỉn ơi chị hỏi tí, bên bếp em có chị Nấm nem hay vào, chị thấy chị ý có bán ngọc trai nghiền, không hiểu có uy tín không để chị mua thử, em gặp bao giờ chưa, thấy thế nào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nick này em chưa gặp ngoài đời bao giờ, em mới chỉ mua bột thạch với bánh quế một lần, cũng ko nói chuyện nhiều trên này, chỉ thấy có vẻ có nhiều người biết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Á, chị mua hộ e 1kg mứt dừa được hông? Hno đại ca Tam Rết cho e 1 ít mà ăn ko bõ... hihihi E sẽ nhờ người cầm và trả tiền hộ nếu e ko đi được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 No, chị không xách được nữa, thông cảm nhé, vì chị nhận lời Jly lâu rồi, rồi xách cho mọi người nữa, vali còn mang một đống thứ vì chị phải ra DN rồi mới đi HN. Để lần sau, tháng nào chị cũng đi mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua, trong lúc hỏa bốc lên đầu thì e đã làm đc hũ này. Cũng may là lão hãm về thì e đã hoàn thành, chứ ngay lúc e đang cắt tỏi ớt mà mò về thì chắc tay ớt tay tỏi e cho hoa tàn luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Iem mới học được cách đun Trà giải nhiệt các bu nhé, rất đơn giản, em share Mã thầy dăm củ gọt sạch, Mía 1 tấm be bé chẻ tư, Cà lốt 1 củ nạo sạch, Táo tàu dăm quả, Ngô 1 bắp bẻ đôi ba tùy ý, Cỏ ngọt 1 túm (nhà mình hềnh như ko có, ta bỏ qua). Thêm 1.5 lít nước với chỗ củ quả trên kia, ta đun xình xịch, xình xịch ... tầm 30'-45' lửa nhỏ từ khi sôi, mang ra để nguội. Ta đã có 1 bình trà giải nhiệt. Bình trà này chờ nguội mà để tủ lạnh thì uống sướn lắm. Các bạn TQ mùa hè uống cái này nhiều vì mùa hè ai ai cũng oải, ăn ít, ngủ ít, nên ta bổ sung dưỡng chất vào nước uống ạ, chứ Lavie ko thì e là huyết áp tụt.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái này ở chợ chỗ em họ bán thành từng bó tươi, mua về nấu uống, đúng là mát lắm, lợi tiểu nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chỗ em lâu rồi ko thấy ai bán. Thằng nhà em bữa nay đỡ nổi mẩn rồi, mai có khi lại ko lên Sg nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Cu-My-Linh/ZWZCA8CW.html Em thích chị Mỹ Linh hát bài này quá, ngồi nghe cả buổi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ừ, ăn ko thì ngon lắm, nhưng mùa hè cần nước lắm, Lỳ cứ ăn 1 phần trước đi, rồi 1 phần để nấu Trà, trẻ con thik uống lắm, vì ngon ngọt, hehehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thằng cu nổi sảy mà em mang lên SG chi cho cực con? Chừng nào nó nổi sảy mà tới mức có mủ trắng thì mới sợ bội nhiễm mà đi khám BV chứ. Em cứ tắm nc khổ qua cho con cũng đc mà. BV trên SG dạo này đông đen, em mang con lên, chẳng may nó bị lây chéo thì có phải khổ con ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà cái mía này là mía lau, nó cừng quèo àh, cứng lắm luôn đó, ăn chỉ có rát lưỡi thôi Lỳ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thằng nhà em nó dị ứng với khổ qua và trà xanh bác ạ, càng tắm càng nổi ác. mấy ngày trước nó vật vã ko ăn ko ngủ, 2vc xót ruột dã man. Mà rau nó ko ăn nữa cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà em ăn thử bánh đa chưa, ngon không, chị định cuối tuần làm bánh đa cua
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì đôi khi phải làm chò, làm hề chứ sao, bác hâm mộ cái gì, bác chịu khó đông não đi. e đang lên kế hoạch đây mà ko biết lúc nào vì chồng e cứ roạch cái lại đi lễ, đi khấn