Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken chụp ảnh đẹp quá ta. Em thích nhất bộ siêu nhân và cái kính của anh đó nhìn ngầu lắm nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh bị ốm ah, em đang bị ctm thể nhẹ nhưng khỏi rồi anh ah, dạo này em bị cấm cung luôn rồi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, em ở nhà dưỡng bệnh mà sao chị nghe mẹ em than bên nhà chị là em chơi , phá bà ngoại lắm nè ... Em ráng dưỡng mau hết bệnh lấy lại phong độ nha Ken .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Tại mẹ em bắt ở nhà nên em phản đối bằng cách phá đóa mà hihi Hôm nay em đã chịu ăn rùi chị ah
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ới, anh cũng bệnh giống em nè, anh đi trời mưa hok chịu che dù đóa. Hum qua mẹ anh tậu hai cái áo mưa rùi nà , nhưng mà anh bệnh rùi . Chúc em mau khỏe nha .Hum nay anh bớt sốt lại bị tống đi học .Huhu.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em sang làm quane với anh Ken nè, anh cũng đang bị bệnh hả, em cũng vậy á, bị mẹ bắt ở nahf không cho di đâu mấy hum nay rùi nè, bùn ơi là bùn. Anh khỏi bệnh rùi ghé nhà em chơi nha. [B]Click[/B]
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm qua 13/5 là kỉ niệm ngày giải phóng Hải Phòng, nhân tiện nhà cu có thể tạm thở phào vì sau gần tuần theo dõi tình trạng chân tay miệng và xét nghiệm cho cu Tin cho kết quả âm tính, sau một thời gian dài hai bố mẹ như ngồi trên đống lửa, tiện thể công ty bố tổ chức cho gia đình các thành viên đi chơi, bố mẹ hai cu cho hai cu đi Hòn Dáu - Đồ Sơn chơi, đây là ảnh của hai cu, tiện thể khoe luôn phong cảnh trên đồi Vọng Cảnh đẹp như thế nào (mẹ cu còn ngạc nhiên vì hồi thanh niên có nhiều lần lên đây chơi nhưng lúc đó không có đường lên toàn leo trèo nên cũng không thấy gì, vả lại giờ người ta phát triển thêm nhiều cảnh nhân tạo cũng khá đẹp) Anh MK vào xem ảnh nhà cu nha: http://www.lamchame.com/forum/showth...9#post10557339
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh PD hết bệnh chưa? Em khỏe rùi nè. Hôm qua mẹ em cho em đi nhà sách vui lắm. Em thấy quyển nào màu mè hấp dẫn là lại hỏi mẹ: "Mẹ ơi có mua quyển này ko?" Em đòi mua sách tô màu mà về nhà em vẽ lung tung. Mẹ ghét em lắm vì em cứ dẫm lên sách rùi còn xé sách nữa. Mẹ em bảo là lần sau ko mua cho em nữa huhuh.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui sao anh em mình giống nhau thế nhỉ, anh cũng khoái tô màu lắm .Mẹ mua cho anh nhiều sách tô màu, anh vừa tô vừa hát " Cháu vẽ ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi, như miệng của cô giáo "...hahaha.Anh tô màu ghê lắm nhưng vẫn thích tô .Mỗi lần anh muốn tô màu là nói mẹ :Mẹ ơi cháu vẽ ông mặt trời mẹ ơi ..HHIC. Anh có một vài tấm hình mới, em và mẹ qua xem nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ui,lâu lắm em mới qua nhà anh Ken chơi nè.anh đi đâu rồi?về tiếp khách đi ạ anh bảo mẹ đưa anh qua nhà em coi hình mới nha anh! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/492954-Nhà-xinh-của-anh-em-nhà-Gum-Nấm!/page15
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mâý hôm nay có mưa nên trơì mát rùi anh Tin ah nên em cũng khỏe hơn. Mí hum nay em chịu ăn rùi anh Tin ơi. Mẹ em mừng rơn hihih. Em xem dự báo thơì tiết thâý trong SG vẫn nóng lắm phải hok anh?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi ...đang làm gì đó em ? dạo này Ken lấy lại phong độ chưa nè ??? chị mới ở nhà nội về em à .