Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị, thế cái vụ cua nuôi bằng.... mà bếp mình nói ấy, trong mình sao chị.??? Tự dưng e ghê ghê, hôm CN nhà em ăn canh cáy thay cua.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thoải mái nhé, vì thứ 4 chị nghỉ phép, bay chuyến 5h chiều nên 3h mới phải ra sân bay
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình ơi em thấy bọn sumo nó mới khai trương cái sumo sushibar đang khuyến mại này ? Không biết thế nào nhỉ : D http://www.sumosushibar.com.vn/
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế em tắm lá khế cho con ah. Mà cu nhà em bôi phấn rôm có đỡ ko? Con bé nhà chị mà bị nổi sảy, chị bôi phấn rôm là cũng hết đó. Thằng cháu chị cũng thế, mấy hôm nóng là nổi 1 giề như cơm cháy, ngứa điên loạn mà bôi phấn rôm 2-3 hôm là hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em bôi đc 2 ngày, thấy cũng đỡ đấy bác ạ. Hôm nay gửi cô 1 hộp để trưa cô tắm, cô xức cho nó
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công chúa nhà chị đi học 2 tuần thì nghỉ ở nhà tổng cộng 3 tuần vì ốm roài! Bữa nay con khỏe, đòi đi học thì bố nó nhất quyết ko cho, bảo cho nghỉ hết tuần cho khỏi hẳn bệnh. Bố cứ sợ con gái yêu bệnh nên vẫn thích gửi con cho bà ngoại trông.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con em bị chẩn đoán là TCM độ 1, mồm miệng loét ra tơi bời, em chả hiểu nó TCM thật hay nó loét miệng vì nóng + mọc răng ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hình như đứa nào mới đi cũng thế bác ạ. Con em bệnh từ lúc bắt đầu đi đến giờ, cứ lai rai suốt. Em ấy măm đc ko bác? An nhà em nó chỉ sữa, chẳ chịu cơm cháo gì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi, TCM thì để ý xem đêm ngủ em ý có giật mình k nhé, cháu mình cũng đã từng bị, nói chung là nó có dấu hiệu như nhiều bệnh khác, nhưng mình cứ đề phòng cho chắc ăn, chăm sóc cẩn thận, ăn uống cho thêm đề kháng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khổ thân thế bà ơi. Thế biểu hiện nó như thế nào ? Mà đang ở nhà hay đi học mà bị lây thế. Thằng nhà tôi tối nay cũng phải vác đi BS Thắng khám xem sao, từ hôm qua nó cứ lọc xọc đờm, hơi tý là ọe, ăn mấy thìa là nhổ or ọe ra hết thì thôi. Đang lo nó viêm họng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cám ơn Bác, sáng nay em đã thi xong rồi, chắc các thầy cô cho qua hết vì em là dân ngoại đạo