Ðề: Bếp Kún tầng 7 e mới đọc đc cái này,nên e mang về cho Bếp Đức Phật ân cần chỉ dạy năm bổn phận chồng phải đối với vợ: 1/ Phải biết tôn trọng vợ. 2/ Không đối xử tệ bạc với vợ. 3/ Phải chung thủy với vợ. 4/ Phải giao tiền bạc cho vợ quản lý. 5/ Phải sắm đồ nữ trang cho vợ khi có điều kiện. Đồng thời đức Phật cũng dạy người vợ phải làm tròn năm bổn phận đối với chồng: 1/ Phải luôn làm tròn bổn phận trong nhà. 2/ Phải tử tế với quyến thuộc bên chồng. 3/ Phải luôn chung thủy với chồng. 4/ Giữ gìn tài sản gia đình. 5/ Luôn siêng năng trong mọi việc.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mấy hôm cả nhà xôn xao chuyện rau răm với tào phớ. Hôm bếp Nam ọp, em Muốn Vào tuyên bố: em có 2 con gái, em vẫn muốn tụi nó phải giữ mình và em sẽ giữ cho tụi nó! Lại nhớ em Minhtoan từng có 1 post được rất nhiều người ủng hộ, đại ý là tuổi 20 là lứa tuổi đẹp nhất để hưởng thụ sex. Sau này, con gái lập gia đình muộn, có khi ngoài 30t mới lấy thì ko lẽ bắt nó kiêng khem, để trôi qua giai đoạn sung mãn nhất?! Mình cũng có con gái, chẳng biết sau này con lớn thì mình sẽ theo trường phái Muonvao hay Minhtoan đây?! Hồi em còn ngây thơ trong sáng, mẹ em chẳng bao giờ cấm cản con tìm hiểu về “chuyện ấy” cả nên tâm lý thoải mái, ko phải lén lút gì, chẳng qua ko thích thì vẫn giữ tốt thôi. Hồi quen nhau, OX em cho em xem cái guidance của tây về chuyện tình hoa và lọ, từ căn bản đến nâng cao, từ kỹ thuật đến kiến thức an toàn, có hình ảnh và clip minh họa, rất hay và bổ ích. Em trộm nghĩ nhà ai có con gái thì cũng nên trang bị cho con những kiến thức căn bản rồi để con tự quyết định, chứ mình có khóa quần nó lại đc đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con gái chị mới bị hồi 30/4 đây. 2 ngày đầu con sốt sao 39o liên tục, ko hạ sốt đc, chị phải dùng kết hợp para và Ibrufen. Cứ mỗi khi bắt đầu sốt là đầu nóng mà chân tay thì lạnh ngắt! Qua ngày thứ 2 họng con bắt đầu đỏ, qua ngày thứ 3 thì hết sốt nhưng họng loét ra như mình bị lở miệng ah, mà rất nhiều nốt tập trung vào vùng cổ họng. Con đau, ko ăn uống gì đc. Vác đi BV Nhi Đồng khám thì bsi chẩn đoán viêm loét miệng, theo dõi TCM độ 1. Chây tay ko có nốt gì. Thế là chị cứ cho con uống Vitamin pp và Cloram theo chỉ định của bác sĩ. Ngày 2 và ngày 3 đi tái khám liên tục, suốt ngày canh xem con có bị giật mình, chới với ko. Tới ngày thứ 4, thứ 5 thì bsi kết luận chính thức là bị viêm loét miệng, ko phải TCM, hú hồn! Bố nó hiện cũng đang bị y chang nó, viêm loét miệng tiếp, cũng đau ko ăn uống, nói năng gì đc. Nếu con em là bị viêm loét miệng thật thì con sẽ rất đau, bỏ ăn bỏ uống ah. Em ra'ng dỗ con, đừng đánh tội nghiệp con nhé. Giờ chị với OX cứ ăn hận mãi vì mấy hôm con ốm, ko chịu uống sữa, uống thuốc, dụ các kiểu ko đc thì lại đánh con. Giờ OX chị bị mới biết là người lớn còn đau ko há miệng ra dc chứ nói gì là trẻ con, hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con bé nhà bác nó có truyền thống uống sữa ko cơm cháo gì mà. Từ hồi nó 13 tháng là nó bỏ cháo, bột, trái cây các thể loại, chỉ uống sữa thôi. Cứ thế nó uống sữa không ròng rã tới hơn 2 tuổi. Chị hỏi, bsi nói nó có lớn ko? Nếu nó vẫn lớn bt thì kệ nó. Thế là chị kệ nó vậy, từ từ dụ nó ăn dần dần. Giờ nó đi học buổi sáng thôi, trưa bà đón về. Nghe bà nói bà tới trường, thấy nó cầm nguyên tô cơm và gẩy gẩy mỗi lần 1-2 hạt ăn, nhất quyết ko cho cô giáo xúc. Về nhà bà lại cho ăn sữa hoặc cháo xay, mặc dù nó ăn cơm nguội muối vừng ngon lành chứ ko phải nó ko biết nhai đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 An nhà em nó đi học thì ăn ngon, cơm cháo gì cũng hết 1 bát to ấy. Nhưng về nhà thì lại ko ăn, mẹ nấu kiểu gì cũng ko ăn. Nghe bác nói em cũng yên tâm phần nào Con nhà em đc ưu tiên đặc biệt, được cô cho tắm buổi trưa. Cô bảo hôm nào ko tắm là nó nóng vật vã, ko ngủ, hôm nào cô ko nằm cạnh cũng ko ngủ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con bé nhà chị đi học về kể đủ chuyện hết. Nào là bạn ko ăn, bị cô giáo lấy thìa đánh vào chân, bị cô giáo buộc dây vào người rồi buộc vào góc lớp, ak ak. Bà nội hỏi con đi học cô giáo dạy con cái gì? Con trả lời: cô dạy con xỏ lá! Hahaha!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đi học là đúng rồi còn gì, con HL đi học từ 16 tháng nhé, mà con bé nói chuyện vui nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó nói như sáo mà chị, về nhà là tự kể chứ ko cần hỏi. Mà có hôm nó còn kể là nó lấy dây thun bắn bạn, bạn đau, bạn khóc rồi bạn đánh con, hihihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi ôi chị ubip, e cứ tưởng mỗi thằng QQ nhà em thế, hóa ra con bé trán dô nhà chị cũng thế à. Con nhà em từ 9 tháng đến 15 cũng chỉ sữa và sữa, hồi đó nhớ mỗi lần mua sữa hoặc là rút tiết kiệm hoặc là bảo bố rút tiền về mua sữa cho con. Cứ 5 ngày hết hộp Abbot, có đợt còn 4,5 ngày 1 hộp, mỗi lần mua toàn mua vài thùng mưới mấy triệu. Hồi đó nàh em toàn đồ khuyến mại của Abbot
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con nhà em thì hôm qua về tuyên bố:" con không thích bạn Khánh Linh nữa, con thích bạn Ngọc Hà". Hùng hồn lắm, làm mẹ hú hồn. Hôm nọ đang ngồi thì thò tay sờ ti bà, em đánh cho một cái vào tay, hắn khóc lóc thảm thiết lắm vì có bao giờ bị mẹ đánh đâu. Hôm sau em hỏi: " mẹ đánh con tội gì? ", " tội sờ ti bà ngoại ạ". Một lúc sau hắn tần ngần ra bảo em:" Sờ ti bà bị đánh, sờ ti mẹ không bị đánh, con tự nhủ thế!". Ôi giời, cả nhà cười lăn lộn vì nó biết dùng từ tự nhủ cơ ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em kiện, Em kiện! Sao e cũng có mặt mà k biết vụ chị Muonvao, biết mỗi vụ trứng ốp la, là sao, là sao...!!! Ọp lại, làm lại cho em hóng lại mí!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con bé nhà chị thì khoảng 8 ngày 1 hộp 1,8kg Gain. Giờ là 10 ngày 1 hộp vì có ăn 2 bát cháo/ ngày. Nhà cũng đầy em gấu với cặp của Abbot, hihihi. Mà thời gian con bé nhà chị uống sữa ko là hơn 1 năm luôn đó. Lên WTT thấy các mẹ cứ bảo con bị mất phản xạ nhai, phải tập cho con ăn dặm kiểu Nhật lại từ đầu mà chị xoắn. Nhưng chị đi làm cả ngày, có xoắn cũng ko làm gì đc, bà ngoại thì xúc sữa cho nhanh. Thế mà từ từ nó đòi ăn gì chị cho nó ăn đó, để sẵn cái tô bên cạnh để lỡ ói thì ói vào tô luôn, rồi giờ nó ăn đc hết ah, có điều nó ăn tùy hứng chứ ko ăn nhiều. Thế QQ nhà em giờ ăn cơm ngon lành chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hic đọc bài cụ ông 80 tuổi cưỡng hiếp cụ bà 83 tuổi bị liệt nửa người mà ghê quá cả nhà ạ http://doc bao.vn/News.aspx?cid=33&id=136784&d=08052012
Ðề: Bếp Kún tầng 7 có ng nhận mang cho nàng roài, nàng nhắn chị Đẹp mua đi, tiền ship thì tính sang choa tớ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chả phải xoắn chị ơi. Con lớn nhà em cũng có giai đoạn chỉ sống = sữa, hồi ý uống Enfa, em cũng toàn mua hộp 1,8kg cho nó kinh tế. Ăn cháo xay đến 3 tuổi đi nhà trẻ cô tập cho ăn cơm được bn thì được, về nhà em lại chơi cháo cho nhanh và đủ chất. Thế mà rồi 5-6 tuổi đổ ra cũng ăn cơm như ai, chỉ có điều chậm, thức ăn vẫn phải băm nhỏ, rau thái chỉ. Đến bây giờ 9 tuổi thì ăn cũng ko đa dạng , cái gì thích thì ăn, món gì ko thích là bỏ qua luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này, mày còn nhỏ tuổi, đừng xem mấy cái này, vẩn đục đầu óc trong sáng đi