HT nhà mình kỳ quá, đau họng chứ có đau tay đâu mà vào mắt tròn mắt dẹp, toàn ký hiệu, chẳng cho anh em manh mối nào thêm về bệnh tình rồi, hay là tay cũng bận nhỉ???????
mọi người vẫn đang ọp kìa...........e mới vừa về nè.......chờ xem chị tina post hình lên mà xem.......kekek
Đi off đến tăng mấy rồi mà giờ chưa về vậy tina. Chắc về mệt quá ngủ òi. @HT ơi, khi nào có táo và hỗn hợp thì giao hộ em mỗi thứ 1 chai nhá.
dung ơi, e có người nào mà biết chăm bà đẻ và e bé không? chị muốn thuê trong vòng 1,2 tháng đầu. Giá cả k quan trọng mà cần nhất la người ta biết kinh nghiệm kiêng cữ cho bà đẻ và cho e bé sơ sinh ăn. Chị cũng có người quen giới thiệu người chăm bà đẻ nhưng chị đặt muộn quá nên người ta lỡ hứa làm cho người khác rồi. e giúp chị nhé.
em sẽ cố gắng hỏi dùm chị...có tin gì em alo cho chi nha...muh chi cho luôn giá để khi có gặp được người okie thì em nói giá cho người ta biết luôn, chứ muh ko rõ ràng thì cũng khó lắm
Hôm nay đi ọp về ...được nhiều ghê, được Bapluoc tặng đĩa "bé yêu biết đọc" nè (đĩa xem tốt lắm hằng ui), được Tina cho nguyên hộp cơm cuộn nè (còn giữ cái hộp kỳ san ọp chị trả nhé Tina), được 888 nè (nói xả sì trét), được học hỏi thuật phong thủy của mẹ Tin & tit (kỳ sau chỉ giáo em tiếp nhé chị), được Rada tặng nước mắm nữa.... ... Bà Lan này dìa sớm quá, hỏng chờ tui gì hết hà...
cái đĩa của chị bắp luộc áh, e bỏ vào laptop xem sao k dc chị ơi......đĩa này có phải cài j ko ạ.....e tí tởn xin mẹ bắp luộc để về cho cháu.....hì hì
hum nay vui wá.....thik nhất là kimbab của chị tina.......khi nào có dịp sẽ xin học hỏi.......chị tina post hình đi chị ơi
Tina ngủ được 1 giấc đã hen, hada zìa là chở 2 nhóc qua nhà bà dì ăn chiều luôn tới giờ mới về nhà....qua bên đó giao con cho bà dì cũng ngủ được 1 giấc ngon ghê....
hình bửa đi ăn hài sản với mẹtin&tít do tình hình internet và cả dây nhợ lạc lung tung nên hôm nay mới up được hình hôm đi ăn hải sản ( mẹtin&tít mời ) Rada mặc đầm màu đen nhé, tina ngồi cạnh bé chuột, ngồi bên trong là mẹ tin&tít đây là Rada và bạn trai Còn đây là các món hải sản hấp dẫn đây....lalalallla ===> ốc hương luộc ===> ốc mai nướng .... ngon tuyệt cú mèo giờ ngồi up hình muh còn nuốt ực ực con thèm lên nữa rùi...ehhehehe ====> sò dương nướng ===> cá mao ếch, thịt dai ngon lắm ===> thêm món rau luộc chấm nước mắm trứng luộc
chị tina ơi......e đang đói bụng.......vậy mà chị tina nỡ lòng nào post toàn hình thức ăn.......chẹp chẹp........
hehehhehe, tại vì suốt đêm qua thức roài... nên đến chiều về về đến tắm rùi ngủ 1 giấc luôn... muh luc về bị mất thẻ xe nên gọi axmang giấy tờ xe lên... trong khi đó em đi taxi về nhà trước luôn, gửi lại chìa khóa xe ở đó luôn,,, vì nghĩ đợi ax lên chắc lâu nên bay về trước ==> Ax chạy lên gọi dt vợ nói trên đường về , liền cho người bạn qua Starfish chạy xe về dùm...hehehhe...về thấy vợ ngủ ngon chắc thấy thương nên chẳng nói gì... cứ để cho ngủ khi em thức thì liền dọn cơm lên ăn, ăn xong ax lại dọn xuống rùi coi tivi.. rùi... hỏi em đi ọp vui không, e kể 1 hơi rùi cười ....===> giờ thì ngủ rùi...kakakakkak
@RADA : Cám ơn chai nước mắm của em nhiều nhé! @Bắp luộc : đĩa của chị đã được khai trương rùi, 2 nhóc ngồi coi say sưa. Cám ơn chị nhiều. Còn phải mời chị ăn kem 1 bữa cái đã, nhé nhé goodman::goodman::goodman: @Tina : Cám ơn về mọi thứ : kimbab, sự nhiệt tình, mấy cái kẹp tóc, slip cho bé....:goodman::goodman::goodman: @Mẹ Tiểu Cần : Bánh của chị ngon lắm lắm, khi nào thèm em sẽ order ngay
em chưa ăn gì ah.. chị ở lại ăn quá trời luôn ai nhìn cũng sợ... an no thiệt no về tắm rùi ngủ dậy lại thấy đói, cũng may ax nấu cơm xong rùi nên được ăn liền...ahhahah