Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hồi đó có 1 mẹ trên WTT nói 1 câu mà chị rất thích: chẳng có ai ko biết ăn cả, đó là bản năng mà! Thế là chị cũng AQ theo. Giờ thì hết xoắn rồi. Mà chị nói để em khỏi xoắn vụ thằng cu nhà em ko chịu bú bình nà. Con bé nhà chị cũng chuyên trị xúc sữa bằng thìa. Lúc nhỏ thì thìa nhỏ, lớn dần thì thìa to. Chị có 3 cái bình sữa nhờ mua xách từ US về mà giờ vẫn nguyên tem ko xài tới. Thế nhưng xúc thìa quen thì lại ko muốn con bú bình em ah, vì xúc cho nó 1 bữa chừng 5-7 phút là xong. Thằng cháu chị hơn con bé nhà chị 2 tuổi, hồi nhỏ thích bú bình lắm. Sau mẹ nó thấy nó bú bình lâu quá, vừa bú vừa ngậm, trong khi con bé nhà chị đút nhoằng 1 cái là xong bữa nên mẹ nó bắt thằng con bỏ bình, xúc thìa luôn, hehehe. Lúc mới xúc thìa thì đúng là bị nhè ra ngoài nhiều, nhưng sau con quen là okie hết à.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chắc lúc đó em bận hóng bác Matt bắt bệnh cái mouse chanh leo của chị Chuột rồi. Em cứ chăm lên SG ọp đi, tụi chị dễ mà.
     
    mocmambang_lang_xua thích.
  3. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Thía là sao hử bà :D
    Chị Đẹp ơi chị có nghe thấy ko???... nghe thấy thì mua hộ e nhé :D

    Vịt ơi, nếu chị Đẹp mua được cho tui thì hôm này đi ọp bà cầm và trả tiền cho chị Đẹp hộ tui luôn nhé. Rùi tui sẽ trả tiền luôn cho bà 1 thể cho đỡ mất công :D
     
    mocmam thích bài này.
  4. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị ơi, mấy cái đậm đậm thì con không sao, vì nó vẫn lớn, phổng phao, nhưng bố mẹ thì thì mệt nhỉ.

    Nên em nghĩ việc tập cho con biết ăn đa dạng, biết nhai sớm... cũng là việc nên làm.

    Em không nhiều kinh nghiệm, nhưng từ thằng cu Tôm em suy ra, mình cứ cương quyết là " địch" ắt phải theo ta. Cái này chỉ share cho hội Lắc kì với Mít còi và hội chưa chồng thôi, hihi.

    Tôm nhà em dưới 1 tuổi không uống sữa bột, chỉ nhai ti mẹ, em cương quyết là phải uống, ít cũng được, vì em dạng ít sữa, lại đi làm, không uống sữa thì đói, khóc, quấy. Thế mà sau đó anh chàng nghiện sữa, kiểu tối đi ngủ, uống 250ml rồi lại đề nghị:" mẹ cho con uống nữa", nhưng em không cho đâu, uống nhiều tức bụng, béo phì.

    Vụ ăn thì đúng 6 tháng là em cho ăn cháo nghiền ( em rây = rây) chứ không ăn bột, củ quả nghiền, thịt cá băm nhuyễn. 9 tháng chuyển sang rây to hơn. 1t con biết ăn cháo đặc, hơn một chút là cơm nát và đúng 1t rưỡi là ăn cơm cả bữa rồi, không ăn cháo. Mà không phải ăn cháo mới đủ chất đâu, vì ăn cơm mà con không bị sút cân. Em chỉ có 1 bí quyết thôi, cứ khi nào cu cậu ngậm, hoặc kéo dài quá 30 phút là em cho ngừng ăn, bắt uống nước tráng miệng. Nhiều người cứ bảo là sao không cố đút cho hết xuất, nhưng em kiên quyết không, vì ngậm là thành thói quen ăn lâu, ngậm cơm hết vị, con không cảm thấy ngon nữa, mới cả bữa sau con sẽ ăn ngon hơn nếu bữa này không kéo dài.
    Kết quả là, lúc nào con cũng tự động xúc hết phần cơm, và khi no quá rồi con tự xin là mẹ cho con không ăn nữa vì con no rồi. Tôm nhà em ăn cơm ngoan lắm, món gì cũng biết ăn trừ món cay ( cái này hình như di truyền).
    Em rất tâm đắc với 1 câu nói của 1 bà mẹ Nhật mà em hóng hớt ở đâu đó: " bỏ thời gian từ 6tháng đến 2t để tập cho con ăn, không sốt ruột lo con gầy, bạn sẽ có 1 em bé ăn uống ngoan ngoãn sau này".Em nghiệm thấy với Tôm là chuẩn đấy ạ.
     
  5. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Thằng cháu e cũng thi thoảng ho nên mẹ nó cũng chả nghĩ ngợi gì. Đến hôm về quê nội đợt 30/4, đang ngủ đêm nó khóc thét, ko làm sao nín được và có sốt nữa thế là đưa đi viện gần đấy. Bsi cũng hỏi han nọ kia, mẹ nó cũng bảo có ho và sốt. Bsi cũng chả soi họng nó mà cứ đè ra tiêm kháng sinh và pán nó bị viêm pổi…hix Xong bạn thằng e rể e có pòng khám tư nên vác nó qua thì nó soi họng thấy viêm họng thôi, ko pải viêm pổi gì cả… chỉ cho uống thuốc.
    Thế là thằng cu cũng mất 2 ngày tiêm ksinh, nó mệt chả ăn uống được gì, mặt mũi buồn xỉu trông thương mà tội nghiệp lắm lắm
     
  6. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị ơi, nó là cái thằng 25kg, ăn 2 bát phở đấy chị. Hồi đấy e cũng xoắn hết cả quẩy, lên WTT tham vấn dinh dưỡng lung tung cả lên :Cuoi. Nên là đứa thứ 2 em mặc kệ, chẳng xoắn mấy, thế nên mới có màn tởm lợm là cháo sữa chua với cháo cô ca đấy ạ.
     
    rongbay thích bài này.
  7. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    [​IMG]

    Lần đầu tiên e thấy kiểu trưng bày món ăn như thế này, k biết chất lượng thế nào mà báo dật tít: Gà chổng mông hấp dẫn khách Tây.
    Có ng comment: 50kg chổng mông còn hấp dẫn hơn. :D
     

    Attached Files:

    Sửa lần cuối: 8/5/2012
  8. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Thường đứa đầu ai cũng xoắn. Tới đứa thứ 2 lại bình chân như vại, hihihi.
     
  9. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ôi mấy bài này chị thuộc lắm đó chứ. Mà con bé nhà chị ngang bướng lắm. Em cứ nhìn cái trán của nó là biết. Hồi nhỏ xíu mấy tháng tuổi thôi, mà nó thà nhịn đói chứ nhất quyết ko chịu bú bình. Chị còn nhớ hồi nó 2 tháng tuổi, chị đi chơi về muộn so với giờ bú của nó, bà cho nó bú bình ngon lành. Thế mà chị vừa về đến cửa nhà là nó nhả ngay bình ra, nhất quyết ko bú thêm giọt nào nữa. Bà ngoại thì xót cháu, ko hợp tác với chị để rèn nó mà thấy nó đói là xót ruột, la làng lên rồi quăng nó cho chị. Mà chị bế thì làm sao nó chịu bú bình đc, ti mẹ ngay gần mồm nó thế mà. Nói chung nhà chị ai cũng cưng nó nên nó cũng ngang chướng ah.
     
  10. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Mọi người về hết rồi nhỉ, hôm nay em tăng ca đột xuất, ngồi làm mà đói muốn chết. Hic!
     
  11. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Có em vẫn ngồi này, tầm này là mệt rồi ko muốn làm việc nữa:)
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    có chị về sớm, xong việc nhà sớm hóng chiện đây .
     
  13. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Eo chị xong việc sớm thế :D nhà em tối xong cứ 9h, nằm xem TV tẹo là đến giờ cho con ngủ :)
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    cái này phổ biến ở HN mà. gà tần đấy, cho vào lon cô ca giữ nhiệt, khi nào ăn thì đổ ra bát
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    vì hôm nay cho chồng ăn nốt sườn bò chua ngọt từ hôm qua, hôm nay về tắm cho con, rút quần áo, chuẩn bị sơ chế đồ ăn cho ngày mai, chuẩn bị hàng cho oder ngày mai. khi nào chồng về ăn cơm rồi lên giường thôi.
     
    xiaomao thích bài này.
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    mày đừng làm con Vịt nó tị .
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    con bé Bếp trưởng là người quen, nó gạ chị mãi đến đây ăn đi, nó gọi quản lý giảm giá 10% cho chị , nghĩ cũng xèm lắm mờ chưa dám thử...nếu sang tuần chị Đẹp ra, cả nhà máu thì chị nghiến răng bán bát gạo cuối cùng đi đú chỗ này.
    vì là ngừoi quen nên nó khuyên chị nên thử, nó biết chị mê đồ Nhật mà, thấy bảo là đồ rất chất, tepanyaki và shasimi ăn bẹt nhè...
     
    mocmam, nhepbeochiethao thích.
  18. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em thì mê đồ nhật lắm nhưng hôm trước tết lỡ ăn lắm ở sushi bar quá nên về bị ngộ độc thành ra từ đó đến giờ chưa dám ăn .. Hehe. Nếu mà ở đây thì em cũng cắn răng vì địa thế thì thuận lợi, mà đúng món khoái khẩu . Hí hí !
     
  19. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Tôi chết cười với bà :D .
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    chị Đẹp ra, e có món quà nho nhỏ biếu 2 bác, gọi nôm là gia vị tình yêu, mong cho tình yêu nhà bác luôn nóng hôi hổi như nắm xôi khúc
     
    mocmam thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này