Ðề: Bếp Kún tầng 7 nếu được ăn tepanyaky và shasimi giá 260k thì chị nghiến răng, mọi khi mà ăn dư xế nhẹ cũng 500k/đầu lâu, ăn hồi chưa bão giá và kinh tế khủng hoảng như bây giờ nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đã có kế hoạch sinh nhật bếp ở đâu chưa chị?lại xõa đi,mỗi năm có 1 lần thôi.eo ơi nghĩ nóng thế này ăn lẩu ngốt quá nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế muốn đi chỗ nhà hàng Nhật này tuần sau hay dư lào? chờ sinh nhật biết đâu có cái nhà hàng khác opening?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các bu, hôm nay em tâm trạng quá, ngồi trà chanh chém gió với các bạn TQ mà em cũng ko vui, em phóng về = taxi. Bác taxi đưa em về hôm nay quả là ng có duyên, nói chuyện khá hay và trông manly. Em hỏi: chẳng hay bác già xơi cơm chửa? Bác: tao đã ăn đâu, đang chờ mày mời đấy. Chết chết tao đùa tý cho vui, mày đừng để bụng Em: ko sao, tao cũng mong có cơ hội mời cơm mày 1 lần Xong, em tán phét mấy câu về trình lái xe của bác, bác hỏi han em về sự khác nhau giữa HN quê mình với QC quê bác, abc và def. Rồi bác bảo em: tao đã lái xe 20 năm, ngày nào chẳng ôm vô lăng quay trái rồi quay phải.. vậy thì sao phải xoắn, cứ lái bt, lái ẩu làm j, chẳng bõ công khách mắng; Vui thì cũng qua 1 ngày mà Buồn cũng qua 1 ngày. Tự nhiên em thấy bác nói đúng tâm chạng của em quá, em ôm câu văn cao của bác về để status tự răn mình. Đến đoạn xuống xe, bác bẩu em hẹn 1 ngày tao mời mày bữa cơm. Em cảm ơn bác rồi đóng cửa xe đi. Bác vẫn dừng xe để xem em mắt mờ chân chậm có biết sang đường hay ko? Về đến nhà, em vẫn tiếc ko xin bác ấy cái số alo để hôm nào còn mời bác bữa cơm nhạt ấy. Bao chặng đường em qua, em đã gặp ko ít người tốt, người hay... sao mỗi lần em lại gặp 1 ng tốt, em thấy nao lòng thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đang đắn đo mày ah, có nen ăn ko vì trưa nay chén ác, dững 4 lần sa nát mí 2 miếng gà, 4 miếng bò lát
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Pác để dưới chữ ký pác rồi nên mày đừng để nữa, thế là đỡ lẫn Sky trẻ đẹp chồng yêu với Din hết phồng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chiều nay e bận quá, đến mức chả đủ thời gian đi bộ xuống tầng hầm B1 nữa cơ, vội về đón con nên quên lấy rau rồi. May thay, về cửa gặp bác hàng xóm đang bán rau sạch, rau bác ấy tự trồng ở mảnh vườn cuối ngõ...Ôi e mừng điên, bao lần e đinh gạ bác ấy bán rau cho mà thẹn Hôm nay thấy bác ấy bán cho 1 bác hàng xóm khác, e mí đánh bạo hỏi han, mua 1 rổ mùng tơi mí 1 rổ muống non KM thêm rau thơm, mùi tầu hết nhõn 15k đồng tiền dưng e đưa cả 60k, coi như trả trước đặt cọc. thế là từ nay khỏi lo rau củ nữa rồi, vui vui mặc dầu đang trĩu lòng, tháng nay cty phải đáo hạn NH quí 2, quay chưa ra 10 tỷ nên nhân viên chưa có lương, nhanh là tận 20, chậm thì chắc sang năm......