Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác, chưa có lương vậy bác còn tiền tiêu ko? em hỏi thật. Em còn 10m tiền mặt, nếu bác cần em gửi ra để bác chi tiêu, cuối tháng em mới cần
Ðề: Bếp Kún tầng 7 vẫn còn mày ah, 1 ít để dự phòng nhỡ làm sao chứ, bác cảm ơn mày dưng có rách nát đít cũng ko dám vay đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôimayf,chị thích cái bánh tráng ấy lắm,mày mua ở nhà à?k biết cái này ở SG có bán k nhỉ?tháng sau nhờ chị Nầm Đẹp xách tay ra 1 mớ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Quí 2 rồi, doanh nghiệp nào đang ngắc ngoải là quí này qui tiên luôn....vì sắp đến hạn đáo NH lần 2. bao nhiêu cty lớn e biết giờ đều ngắc ngoải như cá trên than....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lạc đề hỏi thăm mẹ Kún Kín tí, bé con thế nào rồi em? Vẫn có đế bánh sẵn sàng cho c chứ? Chúc em mọi điều tốt đẹp nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái nhọt của e càng ngày càng đau , sưng đỏ đúng bằng Cái miệng chén! May mà thằng cu lâm cũng hết sốt rồi nhưng Mai mc với cc em ra cho bà đi khám
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Huhu tuần này off thứ 5 hả các chị. Vẫn lẩu ếch ạ. Không biết em có kịp ko vì lịch trình hôm đó của em là sáng hà đông- láng hạ- hà đông - láng hạ - có thể phải lượn qua cầu giấy nữa chứ ](*,) Cái vụ các doanh nghiệp lên thớt thì đúng là tình trạng chung chị Kún nhỉ. Năm nay đúng là 1 năm ảm đảm, bây giờ tất cả phải cùng giúp nhau thui chứ ko là tèo.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 EM bị thế mà vẫn thích đồ ăn Nhật nhất. E thích lươn, thích sushi . sashimi cũng thích. hihi