Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lúc nãy thời sự có đưa tin là có ưu đãi cho vay với lãi suất đặc biệt cho 1 số DN đc xếp loại A. Xếp loại tùy thuộc vào từng tiêu chí của NH. Cty chồng tôi mừng húm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị kun ơi, e gọi cho chị Hiền 2 nhần nhiền! 2 lần c ý đều ko ở vp, hnay chị ý " đi khách" với c đúng k ạ? Hehe! E ngại quá! Muốn hỏi chị là chị ý có khó chịu ko ạ, e mới dám gọi lần nữa lnao c ý ở vp, e thấy chị ý cũng niềm nở, bảo e là e gọi lại nhé mà e ngại quá chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi chịu cái vụ này, k biết vàng lên hay vàng xuống thì tình hình kinh tế khả quan hơn, nên vui hay buồn. Cứ mỗi lần vàng lên thì ti tỉ thứ lên, vàng xuống thì ti tỉ thứ vẫn lên như thường, thế là thế nào. Haizzz, giờ đổ 50k tiền xăng đi nhõn đc 2 ngày.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Làm tôi nhảy bổ vào giavang.net xem, lấy đâu ra, vẫn suýt xoát 42, tưởng lỗ mấy trăm nghìn vì chiều nay vừa múc mộtque.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chẳng biết tình hình các cty thế nào, chứ cty chồng em, dừng sxuất liên tục mà các sếp đi nghỉ dưỡng như đi chợ. Hôm nay các bố các mẹ lại kéo nhau đi resort ở mấy ngày. May lão chồng em ko đi. Cứ vài tuần lại dẫn nhau đi 1 chuyến
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa làm 1 hũ sữa chua nha đam, chả hiểu sao mấy ngày nay thèm đồ ngọt kinh khủng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lãi suất cho vay cao thế bố thằng nào dám vay, nhân viên ngân hàng bên nhà tôi suốt ngày gọi điện nhắc "chị giải ngân cho e đi, lãi suất hạ rồi đấy", "hạ là bao nhiêu?" "dạ 19 chị ơi". "Thôi e, chị tự cân đối vốn tự có chứ vay đau duột lắm". "Thế c có tiền c gửi cho e, còn lại vốn c đi vay" "ớ cô bị làm sao thế, tôi đi gửi 12 để vay 19 à ? " "thì c vay còn có chứng từ làm chi phí". Các mẹ bảo e có nên gửi tiết kiệm tiền của mình rồi đi vay ngân hàng cho có chứng từ không ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nói chung phức tạp lắm em ah, NH chính là chồng của sếp chị, họ là ngừoi đổ vốn cho xây lên tòa nhà, họ cũng kẹt nên đòi, cứ mỗi lần đáo thế này tiền lobby ghê lắm để giãn nợ.Bình thường bên chị khá ổn, vay 400 tỷ mà sau 1 năm đã trả được 100 tỷ rồi mặc dù là tòa nhà chỉ lấp kín 50%.Nếu kinh tế ko khủng hoảng thì các bác nhà chị tính là sau 5 năm trả hết nợ NH cơ đấy, vãi đạn ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chả sao đâu, cáu là bà ấy nhẩy thẳng vào mặt e rồi. thứ 5 bà ấy đi Đà nẵng dự đám cưới đấy, nhũn nhặn bảo: chị ơi, chị cầm thẻ về nhà, e qua nhà chị lấy được ko? vì ban ngày chị bận quá...