Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    credit của cty tôi quá tốt ấy dưng vấn đề là vạn sự đều khó lúc này bà ah. cũng có dăm NH lũ lượt đến định giá để xét hồ sơ cho vay đấy dưng mờ ko hiểu kết quả là dư lào.
    Công đoàn đang tổ chức Ngày hội gia đình nhân dịp 1/6 này đây dưng tiền còn đang thắt thế này thì lấy đâu ra, đang đi đòi khắp nơi mà khách hàng cũng kẹt ngang kẹt ngửa, bên cty chỉ mong chờ đúng vào tiền thuê khách trả hàng quí...Nản thì mình nản dưng cảm giác là hoang mang...
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    bang_lang_xua thích bài này.
  2. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nói thế chị mang tiếng chết, lúc chiều nay đi tập buổi pilates đầu tiên, tưởng đứng không vững, nghĩ kún leo cầu thang mà lại cố
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    tôi vẫn vay nhg ít tý, sang năm mí hết .
    100% các doanh nghiệp BĐS đều vay, vay + vốn huy đông của khách đăt mua nhà ấy, cứ ngủ dậy lại xúc miệng vài tỷ tiền lãi/ngày cơ bà ah. Hàng ko bán được, khách chase, dự án đắp chiếu....số ngừoi điên, trầm cảm, nhẩy lầu tăng ngùn ngut...
    1 cty cực to nhá, VP ấy, phải đem trụ sở hoành tráng ở Lê Văn Lương cho Bia hơi thuê 200tr/tháng, mà cho thuê được 200tr thì mất 2 tỷ đầu tư.
    Nam Cường hoành là vậy, giờ ko chịu nổi nhiệt , bùng tiền phí quản lý cho cty BĐS quản lý tòa nhà sau khi nợ chầy nợ bửa bao tháng...vân vân và vân cty hoành là vậy, chủ đi Phan tom, Le xụt là vậy...giờ sắp đứng đường.
     
    Sửa lần cuối: 8/5/2012
  4. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị cũng y như em mới chết, tốn kém kinh
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    e cực áy náy hôm nay, chỉ leo được nhõn 46 tầng chị ah + 69 tầng hôm qua = 115 tầng
    mai khéo e phải leo bù...
    Pilates là cái món gì dấy ah?
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    thế sang tuần chị ra mình ăn liều? hi vọng là e ko phải bán máu để ăn shasimi...
     
  7. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    I
    E thì k dám thử vì sợ sống. K biết ăn có tanh k ạ
     
  8. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    oài, mấy ngày nhà e có việc bận quá e lại k lội, e vào chào cả nhà phát :)
    e lội 1 tẹo e kể chuyện đám cưới bà c e cho, đám cưới và con chó keke
     
  9. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    haizz năm nay cái gì cũng khó chị ạ. Công ty to còn điêu đứng bảo làm sao người kinh doanh cá thể ko chết. Thời điểm này nó khó khăn có người hồi xưa 1 tháng kiếm trăm triệu là chuyện thường, chả bao giờ quá hạn, bây giờ 20 triệu còn chẳng xoay ở đâu được, Nhìn ở đâu cũng bán nhà bán nhà ... Ôi thật là.
    Chị Chóe ơi em thấy cái vụ đêm tiền đi gửi rùi vay lại giá khác chênh mấy phần trăm hồi xưa em làm doanh nghiệp cũng có nhiều thằng nó làm lắm ạ. Hehe ! Tính ra thì công ty vẫn lãi mà :D ~
     
  10. mecua2vit

    mecua2vit Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/3/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chuyện nhà Ỉn cũng gần giống với nhà mình ,nhưng ở đây mình đóng vai trò là con gái
    Hôm qua nhà mình vừa làm giỗ cho bố mình xong. 7 mâm tất cả . Trong đó ông em trai mình bạn bè nó chiếm khoảng 3 mâm còn lại 3 gia đình ,, hai chị một em trai.
    Ngày bố mình mất tiền phúng viếng cũng được khoảng gần 100 triệu, bọn mình cũng gửi tiếp kiệm tên mẹ mình nói rằng để lo cúng giỗ bố . Nhưng chỉ có lần giỗ đầu và 49 ngày số mâm khá lớn là lấy từ số tiền đó thôi . Còn những lần sau mình là chị cả thường gọi các em lại bàn là sô lượng người ra sao , làm món gì , ai nhận sẽ đi chợ làm món gì rồi buổi chiều tập kết hết làm , thiếu gì cậu em trai mình có trách nhiệm đi mua vì bà ở với vợ chồng nó.
    Mẹ mình bao giờ cũng hỏi hết bao nhiêu tiền mẹ thanh toán . Mình trả lời rằng chẳng nhẽ mỗi năm có một lần giỗ bố mà chúng con không lo được thì còn lo được cái gì cho bố mẹ nữa .
    Thế là khoản tiền bà gửi tiếp kiệm thỉnh thoảng cô em mình rút lãi ra cho bà , công khai anh chị em đi ăn nhà hàng nào đó xìn xịn ấy chẳng hạn nhà hàng Nhật , Hàn Quốc...Còn chi phí giỗ bố 3 chị em liệu mà đi chợ
    Như hôm qua mình lo các món sau : thịt bò xiên nướng, măng khô nấu sườn, chân giò , thạch hoa quả tráng miệng , miến trộn tôm (em dâu mua tôm sẵn
    Cô em dâu lo món cá chiên xù , nem , rau luộc tổng hợp.
    Cô em gái lo hoa quả , gà xào nấm, váng hương
    Bà lo xôi ( món tủ của bà )
    Tập trung lại mình là tổng chỉ huy trưởng kiêm bếp chính, cô em dâu bếp phụ , em gái nưa làm nhân viên thẩm định kiêm bầy biện trang trí
    Nói chung là tùy điều kiện từng người về vật chất và cả thời gian nữa . Trong nhà có mình đi làm cơ quan nên thời gian thường eo hẹp thời gian hơn thì những món mình lo thường đòi hỏi it thời gian hơn và có thể chuẩn bị từ hôm trước .
    Bọn mình muốn như vậy vì mình nói rằng nếu đặt cỗ thì ai cũng đặt được nhưng bọn mình muốn làm để thể hiện cái tấm lòng của bọn mình với bố và hơn nữa để mẹ mình vui là các con biết nghĩ đến bố mẹ và mẹ cũng vui vi lo được cho các con . Cụ thể là thỉnh thoảng bà được làm đại gia chiêu đãi các con
    Đấy , kinh nghiệm nhà mình là như thế , vừa được tiếng ai cũng đóng góp lo cho bố , mẹ vui mà các cháu cũng thấy là các cô cậu đều lo cho ông .
     
    Sửa lần cuối: 8/5/2012
    tamtit83daisykids thích.
  11. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Còn bây giờ thực ra ngân hàng mà ko cứu doanh nghiệp và người vay thì nói chung tất cả cùng chết. Đang cùng trên một thuyền mà chị. Mỗi Ngân hàng sẽ có nghiệp vụ riêng để rescue. hehe ! Doanh nghiệp mà vay nhiều rùi trầy bửa ra đấy ngân hàng ko cứu thì để chết à vì có phải chỉ có 1 doanh nghiệp như thế đâu cơ chứ
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  12. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E cũng máu me quá mà sợ ko dám ăn. Chả hiểu ngoài các món sống ra thì có món gì e xơi được ko nhỉ? Chứ đắt thế mà ko ăn được thì pí của :D
    E mà ko bầu bí là OK ngay, đúng sở trường.... nghĩ đến hồi bên Nhật ăn đẫy mồm mà lại thèm
     
  13. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị ko hiểu vụ đi gửi tkiem rồi vay lại giá chênh mà vẫn lãi là sao :D
     
  14. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Khiếp nhắc cái Nam Cường này em mới nhớ hôm trc trên đường em về Hoài Đức , giời ơi 1 dãy nhà toàn thuộc Nam Cường bỏ hoang ,Geleximco- Lê Trong Tấn kéo dài hồi xưa thì sốt là thế mà bây giờ thì cứ gọi là vây kín chả thấy xây dựng gì hết, rùi mấy cái biệt thự thuộc Thiên đường Bảo Sơn nữa, nhà thô cứ đắp chiếu rùi rao bán với cho thuê. Sợ thật
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  15. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ko tanh, cơ mà ai sợ thì thấy ghê vì nó hơi mềm mềm ( tùy loại cá), nhưng ai ăn dc thì thix :D
     
    mehuyenvy thích bài này.
  16. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Cái này thì em ko làm sâu em ko rõ nhưng mà từ mấy năm trước nhiều công ty người ta làm thế lắm ạ vì lãi suất tính ra chênh hồi xưa chỉ 3-4 % tuy nhiên thời hạn người ta vay chỉ 6 tháng hoặc 4 tháng thui nhưng tiền gửi thì gửi 1 năm chị ạ. Lợi dụng vốn, đôi bên cùng có lợi. Hehê.
     
    luckystar27 thích bài này.
  17. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ở gần Rất Huế có nhà hàng nào của Nhật, em quên tên rồi. Cách đây hơn 3 năm nó khai trương, nó mang vào cty em biếu 10 cái phiếu giảm giá. Đợt đấy em chia cho các chị cty 1 ít, còn 3 cái em mời người yêu em ( chồng em bi giờ) đi ăn, hình như ăn 4 món, mà ngoài 3 cái phiếu đó ra còn fải trả thêm gần 300k nữa. Buốt ruột
     
  18. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Thôi, em chào cả nhà em đi ngủ. lâu lắm rồi em mới thức khuya như 2 hôm nay
     
  19. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    ah cho e hỏi, tuần này off thứ 4 há 5 thế ah :)
     
  20. bé Quỳnh

    bé Quỳnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2009
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Thứ 5 đấy .
     
    bminh512 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này