e cai cho Mic từ từ, mất 1 thág luôn đó chị vì nhà e cũng có hai mẹ con với nhau mà.Cai từ từ nên con k khóc nhiều, e cũg k bị căng sữa nên cũg k đau. Giờ thỉnh thoảg con vẫn nhớ nhớ một chút, nhưg bày trò chơi con lại quên. Cai sữa xog con ăn tốt hơn hẳn chị à. Mic giờ một bữa có thể ăn hết 1 quả trứng gà + chút rau + chút cơm/mì, có khi ăn xog còn uốg thêm 100ml sữa tươi nữa. Trước đây e cho Mic ti Mic k chịu uốg sữa ngoài bao giờ, hnay Mic uốg đc hơn 400ml sữa rồi, ăn uốg cũng nhiều hơn. Mic nhà e cũng tự ăn, tự uốg lấy. Tay phải cầm thìa nhưg tay trái bốc, rồi vứt thìa lúc nào k biết . Uống sữa thì tự bê cốc hoặc cầm hộp sữa uống nhưg làm đổ suốt, rồi vừa ăn uốg vừa nghịch nữa. Hì hì.. Chúc chị mau khỏi ốm và bé nhanh quên ti mẹ
@me Mic: cam on em , lau vay co ah em? chi cai dot ngot the nay nen van phai bom ra 1 it chu kh tuc nguc lam kh, ngu duoc ay. Uh cai sua be an uong cung duoc han nhi chac do doichu truoc cu time la lai ngang da roi co thay doi dau, hom qua J nha chi an cung duoc gan 1 bat con chao, me mung agn chet homnay lai luoi an roi, be dang moc rang nua , nhung J no benh luoi an kinh nien roi ay em ah. Uh nhinanh Mic dang yeu ghe ha vay Mic hon J 1 thang dung kh nhi? hay chi nho nham? J sinh thang 7 nam 2009
oi cac me di dau het de nha cau vagve the nay nhi? o khoe video con gai to day, cacmevao xem ung ho nhe http://www.youtube.com/watch?v=LUe7GTu6ops
Xem video 2 mẹ con Jenny rồi, Jenny đi giỏi rồi hén. Tôi vẫn chưa post được video lên facebook bà ạ, chán thế đấy. All: Cả nhà đi đâu cả rồi!!!!!!!!! Tối nay tớ và em Mirabelle sẽ gặp nhau đấy nhá.
vay ha ba the b aphai nho pót anh 2 chi em gap nahu nhe, cho ca nah xem voi. uh facebook dao nay chanlam kh pót video dc, ba pót len youtube roi copy link do vao facebook cung dc ma J dao nay di vung ma nghich cung khoe, gio treo len treo xuong giuong roi, treoca lenban len ghe ay, computer cu ho ra la nang ta tat mat kh cho mama buon gi ca
Báo cáo cả nhà là tớ vừa đi ăn với em Mirabelle về, em ấy ở ngoài xinh hơn trong hình nhiều lắm, em ấy rất hoạt bát, bien habille, bien maquille luôn. Ông xã em Mirabelle cũng dễ thương lắm nha, rất nhẫn nhịn ngồi ăn chờ 2 ladies 8 chuyện, hihi. Gặp được em Mirabelle vui quá nên khi ra lấy xe về quên mất bật đèn, hic đi về bị bọn CSGT bắt lại, tớ biết tụi nó muốn tớ đút tiền nên cứ im ru, chả nói gì, tụi nó hăm dọa là sẽ giữ giấy tờ, phạt tiền, bla bla bla... tớ chả nói gì. Hắn đợi hoài ko thấy động tĩnh nên phải nói trắng ra là cho tụi anh xin tiền cà phê. Ghét lắm nhưng trời tối rồi, đành rút ít tiền dúi vào tay tụi nó. Dù vậy tối nay vẫn rất vui vì 2 chị em gặp nhau. Hình thì em Mirabelle sẽ post lên cho mọi người xem sau.
Mẹ Jenny bắt đầu mệt bở hơi tai rồi đây, con biết leo trèo rất là dễ bị sứt đầu mẻ trán, té u đầu là chuyện cơm bữa. tôi thấy Jenny đi vững lắm rồi đấy bà.
Bà Tuyết , còn 2 tiếng đồng hồ nữa tui tung tăng dật dừ trên xe huhuh, bà Post hình lên thì nhớ để 3 tuần cho tui xem nha bà. Bắt đầu ngày mai là tui hổng có vô máy được rùi ,. Thân chúc cả nhà thật vui vẻ nha.
Trời ơi! mẹ nó để con bé cứ lang thang như gà con lạc mẹ ý, suýt nữa mẹ cháu ngất. Hôm qua mẹ cháu ra khỏi phòng thì con bé đang ngủ cũng chồm dậy lao theo, rơi cái bộp xuống nền nhà khóc ầm ĩ lên mẹ cháu đứng tim luôn. Sao chị không nghĩa vô một tí cho cả nhà xem mặt, bé nhà chị đáng yêu quá.
Cả nhà: Gặp chị Tuyết vui quá đi, ox em khen chị Tuyết dễ thương và gentile hihihi. Chị Tuyết ngoài đời ko khác mấy trong hình nên em nhận ra liền. Để từ từ em pots hình lên facebook để cả nhà chiêm ngưỡng nha. Ox chị Tuyết là may mắn lắm đó nha Nghe chị kể chuyện gặp police thấy ghét quá ha. Còn tụi em thì đi được nửa đường thì bị lủng bánh xe, phải dắt bộ về nhà. hichic... Để mai mốt rảnh em vô 8 nhiều hơn nha @ Mẹ Chloé Hân đâu rồi, sao lâu quá ko thấy lên tiếng vậy?
Mẹ Hân đi làm suốt nên chỉ cuối tuần mới rảnh vô đây 888 cùng các mẹ thui, mà khổ nỗi các mẹ cuối tuần đi chơi hết nên chả ai vào 888 cả. Chán chế!!! @ Neige: khổ thân, bị mất xiền với bọn dở hơi. Thui chị ạ, "của đi thay người"... an ủi... an ủi @ Mẹ debui: bây giờ có nói xấu mẹ chắc mẹ cũng chả biết đâu nhở???!
Ui, con bé nhà em dạo này mặt mũi đầy sẹo ạ. Chả là nó đang tập đi nên ngã suốt, đã thế chị gái còn trèo leo bàn ghế nữa nên vập mồm, vập mặt như cơm bữa. Khổ chế cơ chứ nại...
@ba Tuyet: cong an noi trag tron the ha ba? ghet qua nhi? oi 2 chi em gap nahu duoc vui qua ha, chac la buon dua chuot nhieu lam day nhi? J nha toi cung buu dau sut tran nhu choi ay, met bo hoi tai thi van met nhung me chau van thu xep dc online vachoi game van chau cai nghiend c vu nay chan chua chang buon cai nua heheh @me su tu con: camon em nhe hehe tai me chau mai quay cahu nen kh ngo mat vao ma tai me chau kh de thuong nhu chau nen ngai chang dam rả gio ay. 15/9 nay nah chi ve hn day, o 2 thang co, co thoi gian off ep ti kh me no nhi?be nha em da bo chua ha em? be may thang roi @Mirabelle: ranh nho pót vu anh lam bang chung nha @me Cloé Han: Han no cung nghich qua ha em, uh gio tuoi tap di roi leo treo nen trong chung no met bo hoi tai roi nhi?
Mới tham gia diễn đàn vào làm quen với các mẹ nước ngoài với nào. Mẹ cháu ở Seoul, Hàn quốc ạ. Cháu năm nay vào lớp 1 học ở Việt Nam.
Chị về thiệt hả, vậy chị em mình Off ep tí chị nhỉ. Bé nhà em gần 8 tháng rùi mà chư biết bò chỉ trườn là nhanh thui chị ạ. Mà các mẹ xem ảnh ở đâu mà biết mặt hết vậy em có nhìn thấy đâu nhỉ? Chị về cả nhà ạ?