Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em sinh năm 1984 năm nay em 29 tuổi âm ,em có tháng 4,5,,6,7,8,9 âm lịch là con trai. Ck của em tử 31 đến 35 ngày,mà hôm nay chị bắt đầu cho em thử là chu ky29 ngày,vạch 2 đã có đâu mà có trứng rụng ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chán đời tóa đi..................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 2 ngày em ko vòa nhà ko biết có mẹ nào nhớ mẹ con em ko hiiiiiiiiiiiiiiii??? em xin được thông báo tình hình nhà em nhá! đêm hôm trước đau bụng cả đêm ko ngủ được, 2 VC em nằm đếm cừu chờ đến sang để di khám xem sao, đến sang thì hết đau bụng hiiiii nhưng vẫn rủ nhau đi gặp BS ạ! trọm vía BS bảo ko sao chỉ là cơn co giả và tập duyệt trước sinh thôi! cứ nghỉ ngơi khi nào đau nhiều thì vào viện nhé! vậy mà bạn ý làm cho bố mẹ cháu được phen cả đêm nằm ôm nhau ko ngủ được, Bố cháu cứ bảo sao sớm thế còn 1 tháng nữa cơ mà hixxxxxxx Hôm qua nhà em được 35w5d bạn ý được 3100g rồi ạ!và hôm qua nhà em làm HSS rồi khi nào đi đẻ thì cứ thế tiến vòa viện thôi,em đang cố gắng để được 38w cả nhà ạ, chỉ còn 2 w nữa thôi cố lên nào!!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. heeeeeeee em đọc đến đoạn này thì cũng tháy bác Hải An ĐÀNH HANH VÀ ĐANH ĐÁ nhá ! hiiiiiiiiiiiiiiiiiii nhưng em thích cái đanh đá của bác nhá! @ Haelee: có chuyện gì mà chán đời thế em???đang bầu bì ko suy nghĩ nhiều em ạ! thỏa mái cho con gái xinh hơn mẹ nhé! @ Chị Northerngirl và mẹ ZIn: chúc 2 mẹ có kết quả 12w tốt đẹp nhé!!! tầm 12w này nhìn thấy con yêu quay lộn trong bụng mẹ thích lắm ạ! @ Nhoctin: mẹ nó thư nhiều que quá hiiiiiiiii nên có khi cái que thử nó thử lại tính kiên trì của mẹ nó ý hiiiiii cứ chừo đợi đi né đến QKD rồi thử sẽ thấy 2 vạch nét luôn nhé! sau đây 3 tuần thì sẽ thấy Cu Sơn nhà mẹ nó nhé!!! vui vẻ chờ dợi nào!!!!!! @ CẢ NHÀ: Chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe nhé! các mẹ đang mong thì báo 2 vạch hét nha, các mẹ bầu bí thì mẹ khỏe con khỏe ạ! mẹ con cháu lại lặn nghỉ ngơi đây ạ! thi thaongr ngoi lên đọc nhà mình hiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình cũng được 1 phen mất ngủ đêm qua. Thứ 6 tuần trước đi khám, bác sĩ bảo cố gắng thêm 1 tuần nữa thì đẻ, chập tối và đêm qua thấy đau bụng suốt, cứ tưởng sắp lên thớt cơ. Mệt quá mình ngủ thiếp đi, chốc chốc chồng lại dựng dậy hỏi thế nào rồi? Thật may là sáng nay không còn đau bụng, giờ thì đang buồn ngủ rũ mắt ra đây. Hôm nay con bước sang tuần thứ 38
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó 38w thì cứ chuẩn bị tinh thần con đòi ra bất cứ lúc nào nhé!!! tầm này ko còn gọi là sinh sớm nữa hiiiiiiiii cố lên nhé!!! sắp gặp con yêu rồi !!! tớ cung đang cố đợi thêm 2w nữa hii!
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có chiện rì mừ em than rùi lặn lun thía? @Anna: Thót cả tim, , trộm vía con khỏe là mừng rùi em nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mới sáng mai mà em bùn ngủ tóa, chúc cả nhà 1 ngày nhiều tin vui 2v
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi đừng thức khuya quá ảnh hưởng tới con nhé, dù có chuyện gì cũng AQ đi em ạ, sống cho mình và cho con đã
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí Tùng Lâm nhà mình hóm hỉnh từ trong bụng mẹ rồi . Cu cậu đã biết đùa làm cho bố mẹ đc 1 đêm nằm ôm nhau tình củm!:-k Chị ơi cảm giác chắc là hạnh phúc lắm chị nhỉ? Em khát khao cái cảm giác như chị lúc này!Chúc chị mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đọc mà thót cả tim thật. Thời gian này là thời gian trực chiến đây. Cố lên 2 mẹ con, đủ ngày đủ tháng ra thích hơn, nhể. May mà có anh xã tâm lý nhể, gặp ông chồng vô tư là cứ đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng kệ vợ trằn trọc cả đêm. Em may mắn đó nha !
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehehe... ông năm lạng bà nửa cân nhỉ. ( Ah mà ko biết bác í có mắng mình ko í nhỉ hí hí ! ) Nghỉ ngơi nhiều vào em, lúc nào khỏe thì lại nổi lên làm vài phát liên thanh như này nhé !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ Halee: Thiên thần Halee có chiện rì thế ? Trong thời gian mang bầu này là nhạy cảm hơn bình thường, nên em cố lờ đi mọi việc mà ko đc như ý. Cố gắng qua vài tháng nữa là khỏe ngay ! Nhé !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiiiiiiiiiii hôm qua di khám về bố cháu còn bảo cứ Dọa bố mẹ đi ra ngoài rồi khác biết hiiiiiiiiii léng phéng cho ăn đòn ngay mà chị còn buồn cừoi ý hiiiiiiiiiiii chị ơi vì tập 1 em đi sinh mà bị khó sinh rồi phaỉ mổ cả nhà em và Chồng em được phen hú vía ý chị, nên giờ có gì là lo lắng lắm!hơn nữa chồng em xếp lịch cuối tháng 5 mới nghỉ ở nhà với mẹ con cháu 1 tháng, nếu hôm qua bạn ý mà ra thì bố cháu vẫn phải đi làm huuuuuuuu nên lo ko ai chăm 2 mẹ con ạ!( Bà Ngoại ở xa , Bà nội thì khá bận nên nhà cháu cố gắng tự chăm nhau ạ)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ chi Anna duong : chị ui cứ bình tõm bồi bổ thư giãn nhé, Tùng Lâm ngoan và lành lắm nên chỉ cho mẹ tập dợt tí thôi chứ thể nào cũng ngoan ngoan ra ngoài đủ ngày đủ tháng...hihi, mà trộm vía mí 35w5d mà đã 3,1kg rùi....còn 2w nữa có khi ra ngoài phài hơn 3,5kg ý c nhỉ MÀ nhign c rõ thon gọn, huhu, e lo lắm, tạng người của e uống nước lã cũng tăng cân. Chỉ sợ mẹ ăn hết vào mẹ thì e chít mất (
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. THANKS EM nhé!!! chỉ số đó chỉ là chỉ số SA thôi em ạ có +- 200g mà hiiiiiii chị cugnx hy vọng đến lúc sinh con tầm 3.2 kg là đẹp em ạ! chị thì tăng ít cân thôi, may mà vào con con đó hiiiiiiiiii nhưung lúc ở nhà chăm con chị cugnx tăng cân nhanh lắm huuuuuuu hồi đẻ Anna ở nhà chị tăng lên 6 kg đó hixxxxxxxx mãi khi đi làm mới xuống!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lâu lâu gặp mẹ anna bán than tí cho đỡ bùn, mình gặ mẹ anna từ những ngày dâu mẹ nó mở diển đàn. Mĩnh thả từ tháng 4 năm ngoái để săn mà dến giờ vẫn chưa được, vậy là mình o săn duọc rồng rồi, hizzzbun ơi buôn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chà chà mấy hôm em ko vào nhà chị cũng đoán là chắc em bận đi khám vì bây giờ là tháng cuối rồi nên khám nhiều hơn.Thôi bây giờ em nghỉ ngơi đi để lấy sức chờ ngày đón con iu ra đợi chứ chị thấy tầm này như em mà đi làm cứ đi đi lại lại bằng xe máy như thế không ổn đâu. Em làm HSS rồi hả? Trộm vía em bé nhà mẹ Anna quá,35 tuần 5 ngày mà đã 3,1 kg,kiểu này lúc sinh thì ít nhất thế nào cũng phải tầm 3,5kg trở lên đấy. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nha.