Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày hỏi thế bố ai biết đâu mà chỉ? thôi chỉ cho cái sốt dễ nhất nhá? mày lấy 1 quả chanh leo, xay nhanh rồi lọc bỏ hạt, cho 3 thìa đầy ặc mayonaise, bỏ tất cả vào 1 cái lọ nhỏ nhỏ, lăc điên loạn nhá. xà nát mày dùng xà nách thoăn, xà nách xù, xà nách thẳng....tùy noại. Dội sốt ấy nên... Đáng ra là có bô ma bột nữa dưng mờ sợ mày tốn kém nên chỉ cho cách làm ngắn, gọn, súc tích nhất. Cái sốt hôm nọ mày ăn là sốt của Ceaser Salad, làm ko khó nhưng nguyên vật liệu lích ka lích kích và đảm bảo là mày chỉ ăn nhõn 2,3 lần, bỏ đi phải tội và lãng phí lắm. - cá Anchovy muối, 1 loại cá mòi muối, mặn vái đái luôn mờ khó nuốt cực nhg các bạn Tây rất yêu ( cái cá Anchovy này còn là từ lóng chỉ bình lọ đấy, chắc mùi nó na ná). đây là đặc trưng của món salad này nhg ngừoi Việt ko ai ăn nổi đâu. -tỏi bằm -1/2 quả chanh - dầu oliu - mayonaise những thứ này trộn thành sốt -phoma cheddar bào -bánh mì nướng cắt miếng vuông gọi là crouton -thịt 3 chỉ xông khói nướng giòn rồi cắt nhỏ -có thể thêm gà xiên nướng -xà lách để làm cái salad này phải là loại này nhé Thành phẩm đây nhé:
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà QQ làm kế toán thử nói coi, 1 đằng có tiền đem gửi tk được lãi 12% năm, xong đi vay vốn để kd với lãi suất 19%, cái được là có chứng từ hợp lệ để hạch toán chi phí. Nếu làm thế dn có lợi hơn về kinh tế là bao nhiêu ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó là một bài tập tổng hợp, nhìn thì bình thường nhưng tập nặng hơn arobics, mai chị tập group ride, hy vọng sống sót đi về vì môn đấy khủng khiếp lắm
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai có qua lấy áo và r*** ko hả cô nương kia. Đi chơi về vẫn chưa hết dư âm à mà chả thấy mặt mũi đâu cả
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hồi xưa cái công ty có cái cửa hàng to đùng ở gần nhà chị Chip bán nội ngoại thất chuyên làm cái này mà em ko làm về mảng này sâu nên ko hiểu lắm. Mà nhiều khi người ta toàn dùng tài khoản cá nhận thoai. Chả có nhẽ để tăng chi phí à ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái này là 1 bài toán kinh tế ah, nôm na là nếu em dùng vốn tự có thì lời bao nhiêu thì phải đóng thuế trên khoản lời đó. Còn nếu em dùng vốn vay thì sẽ phải trả tiền lãi vay cho ngân hàng và chi phí lãi vay này đc trừ ra và thuế sẽ phải đóng ít đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hic,chị leo giỏi kinh,em chỉ dá, thỏ thẻ leo lên....đỉnh mỗi ngày là quá sức rồi,chả leo nổi tầng nào
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhg vấn đề là phần thuế đc bớt đi đó so với lãi suất chênh lệch thì cái nào hơn ấy ạ ? Giả dụ gửi 1 tỷ/ năm được 120 triệu tiền lãi. Còn đi vay thì 1 tỷ là phải nộp lãi ngân hàng 190 triệu. Mình được hạch toán cái 190 triệu này vào chi phí kinh doanh của dn. E hiểu nôm na kiểu giá gốc hàng hóa của e là 500 triệu + 190 tr chi phí = 690 tr. Em bán ra đc 1 tỷ, thì thuế TNDN là 1 tỷ - 690 tr = 310 tr x 28% = 86.8 tr. Còn trg hợp e k có 190 tr chi phí thì e phải đóng thuế là 500 tr x 28% = 140 tr --> e được lợi 53.2 tr tiền thuế phải không ạ ? Nhưng mà chênh giữa lãi gửi và vay lại là 70 triệu cơ mà, vậy thì cũng k ăn thua nhỉ ? Trừ khi lãi suất cho vay phải giảm nữa chị nhỉ ? Đấy em ngu kế toán nên chỉ hiểu đến thế thôi ạ. Tại mấy e ngân hàng cứ xui em đi vay và gửi tiết kiệm cho các e ấy, dĩ nhiên lợi đầu tiên là các e NH vì vừa huy động đc vốn vừa cho vay đc luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hức...e vừa cắm hoa xong, suót từ lúc 11h đến 12h, e ngất lịm ....chơi double shoot nên e đồ là mai e ko leo thang được rồi chị Đẹp ơiiiii.....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đồ Nhật ở VN đắt lòi tù và chứ sang bển ăn thấy bình dân lắm . ở HN mà đi Ashahi sushi, nếu chj đi với zai thì hiếm khi nào bill dưới 3 - 5000k mỗi lần ( cho 3 - 4 người). Nào là cá tuyết a, nào là Kobe a, nào là gan ngỗng a...Nhg đắt thì vẫn phải kể cái Hanoi Sushi ( hình như thế) ở Ngõ Tràng Tiền, 3 ngừoi hết hơn 2000k mà ăn ko hề no, chỉ nhinh nhỉnh cái bụng, 1 hàng nữa bé bẩn, vô danh trên bản đồ Ẩm thực cũng nhõn gần 1000k/2 ngừoi, ăn cũng như đi dạo...