Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hoàn toàn chính xác. Lãi vay NH hiện giờ quá cao! Thế nên chỉ trong trường hợp em vay tiền để đầu tư tiếp và mang lại lợi nhuận lớn hơn lãi suất tiết kiệm nhiều thì mới có lợi thou, ko thì làm đc nhiêu là béo NH bấy nhiêu ah.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    nuoc tinh khietxiaomao thích.
  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    tuần trước


    thôi, mệt rã...e ngất .
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    ngủ muộn thế chị? .
     
  4. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    OX chị ra HN công tác rồi. Bữa nay bác quên ko mua rau răm nên là vẫn thao thức đây!
     
  5. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nhà Minh Tôm nói đúng này, hãy làm những ông bố bà mẹ sáng suốt chứ đừng để một đứa trẻ mới đẻ đã biết điều khiển và quyết định thay cho mình
     
  6. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hôm nay đẹp chời, mình vô tình đọc được một tin nhắn trong máy chồng: " những người anh yêu như những quả bóng, Anh mà thả ra thì sẽ ko bao giờ bắt lại được. Cho nên em sẽ cột chặt Anh bằng sợi dây của trái tim em để ko bao giờ mất Anh được, em sẽ giữ Anh thật chặt ".
    Hahhaha, chúc mừng Anh, chồng yêu quí, vì đến tuổi này Anh vẫn còn đào hoa như vậy. Tiếc rằng sợi dây của em ko đủ dài để có thể buộc Anh thật chặt. Em lang thang một mình đêm khuya để nghĩ cách làm sao cho Anh được thoát khỏi em an toàn nhất. Tội nghiệp trái tim yếu mềm của anh quá.
     
  7. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ôi chị có dùng nhầm Anh và em không chị ơi, chứ không thì là bác ý đang ......à?
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    ở tuổi của các bác, sống vì nghĩa bác nhỉ?
    vây nên bác em cũng đừng lấy thế làm đau..trái tim bác đủ rắn để vượt qua những khoảnh khắc thế này rồi, bác đừng cố trói buộc, dây dợ làm gì nữa bác ah, vui sống đời mình thôi, các ông cụ 80 vẫn còn phơi phới kia kìa nữa là bác zai
     
  9. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em 1 ngày 32 km cũng ko kể tạt ngang tạt dọc thì 100K/ tuần, cứ tiền xăng xe + ăn sáng cảu 2 VC nhà em 1 tháng ngốn cũng khối tiền rồi
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    hôm nay các bạn ở cty cuồng nhiệt đón e về ăn trưa, bạn chồng già làm bún sườn nấu măng...hức hức dưng e đề nghị ăn bún đậu, bạn ấy dậy đi mua đậu về rán sáng nay, giờ e đi mua bún, mắm tôm, rau sống...Khổ ghê, lúc nào các bạn cũng mong mỏi tụ tập, nói xấu, chém gió...Hôm nay 2 đồng nghiệp bên này lại muốn mời e đi ăn lươn, hậu sinh nhật vì hôm sinh nhật, e mời các bạn đi ăn dưng e ko thích quà cáp gì, các bạn bối rối...
     
    mocmam thích bài này.
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    xe chị kinh lắm, cứ 2,3 ngày hết 100k .
     
  12. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E hiểu rồi. Kệ mịa éo vào thèm chị Diệu nhỉ.
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    thôi e đã hết 30' lẩy kiều, e đi nàm...1 ngày nóng nẩy, bức bối đang chờ
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    cuộc đời là 1 bể lo, ko lo này cũng lo nọ, nhỉ?
     
    xiaomaodaisykids thích.
  15. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E vào chào cả nhà. Mấy hôm nay người E cứ đơ đơ, mệt mỏi.
     
  16. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Xe em với xe chị giống nhau mà, chắc tại đường HN đi hay phải dừng nên tốn xăng hơn...Xe em chỉ bon bon từ CQ về nhà, ko phải dừng đỗ gì nhiều mà
     
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E vào khoe mí cả nhà tí cho phấn khởi.
    Chả là tối t2, 2vc mới nằm ôm nhau tâm sự. E bẩu là hè này lại chẳng đc đi đâu chơi ah. Xã E mí hồ hởi khoe là : A đăng kí 2 vc mình đi Huế chơi rồi, đợi bọn trẻ con nghỉ hè là đi. E cứ tròn mắt ngạc nhiên vì chả bao giờ lão nghĩ đến chuyện vợ lão cũng cần đc đi chơi. Chưa kịp sướng xong lão bồi thêm câu : Ah, mai A lên đăng kí thêm 1 suất nữa cho Bố đi cùng cho vui. E như bánh đa gặp nc, tủi thân và bực. Lúc ấy E định bảo thế thì A mí bố đi đi, E ở nhà. Nhưng lại trộm nghĩ mãi lão mí tiến bộ đc tí, mãi mới có dịp 2 vc đi với nhau, mà cũng chỉ vì dạo này Bố lão có chuyện ko vui nên lão muốn Bố đi đâu đó xả sờ trét. Thế là E chỉ bẽn lẽn : Chồng ơi, mãi mình mới có cơ hội để 2vc đi với nhau, cho Bố đi cùng thì cũng vui nhưng E sẽ ko đc thoải mái, tự do như khi chỉ có 2 vc. Hay năm nay 2 vc mình đi, năm sau A xem có xuất đi Quảng Bình Quảng trị thì đăng kí cho Bố đi. Bố chưa đc đi thăm Nghĩa trang Trường Sơn bao giờ, còn Huế thì Bố đi suốt rồi. Lão gật đầu đồng ý luôn. E thung thướng, may mà mình biết kiềm chế cơn tức giận, lúc đấy mà hét lên chắc bung bét rồi.
    Đấy là hiệp 1, hiệp 2 là E mí bảo vợ thích đi Vũng Tàu lắm nhá. Lão thản nhiên : năm ngoái A có suất đi Vũng Tàu hồi tháng 7 nhưng tháng 6 A đi đánh bóng trong đấy gần 1 tháng rồi nên A chán, A cho người khác suất ấy...Ôi zời ơi E điên tập 2. Nhưng cũng chỉ lườm cho cái rồi bảo : Lần sau đc đi đâu thì phải bảo với vợ trc, nếu vợ thích thì để đăng kí đi, vợ ko thích mới đc cho. Nhớ chưa. Lão chỉ cười rồi ôm vợ...:D
    Có lẽ vs mọi người chuyện du lịch chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vs E thì nó là cả 1 kỳ tích. Lão cũng đã thay đổi, cũng đã nhận thức đc tí ti là mình cũng có 1 con vợ và con vợ ấy cũng muốn đc đi đây đó vs lão. Thôi, công cuộc cải tổ này còn gian nan nhưng bc đầu coi như có hi vọng. E lại thấy đời xanh tươi rồi.
     
  18. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bong Con ơi, mày i như chị, cũng sung sướng cái chuyện được đi đây đi đó với chồng, người ta được đi du lịch nó đơn giản mà sao với mình nó lại hồ hởi và sung sướng thế chứ...CHúc mừng nàng nhé
     
    bongcon2011 thích bài này.
  19. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    M uống ks và chống phù nề ko ? Nó có đầu trắng chưa ? Hay mày cứ đi khám đi cho yên tâm.

     
  20. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em đi Nozza thấy ít hao xăng lắm, chạy êm ru luôn ấy. Đi đường lâu lâu lại có người hỏi: mua xe bao nhiêu tiền, rồi khen đẹp.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này