Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày tập thế này chỉ tổ chết thằng Biển, nhớ bồi dưỡng cho nó nhiều vào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày có vẻ thích khứa đi khứa lại vào nỗi đau của chị nhỉ, tối qua cũng có cắm hoa đàng hoàng, chồng phát biểu là thèm khát vợ từ chiều, nhưng..., vừa hơi hơi có cảm giác thì DONE, vẫn phải nói là thích lắm,
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em 9h có đấu giá, các chị qua tham gia cho xôm nhé. http://www.lamchame.com/forum/showt...-Yếm-Freeship-nè-cả-nhà?p=8173796#post8173796
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chặt chắc gì đã là chắc chắn hả bác, chặt quá có khi căng dây rồi đứt phựt luôn ấy... Đời chả biết nói thế nào đc. Nhưng bác hãy sống cho riêng bác bác ah. Bác E phơi phới thế cơ mà, chả tội gì vì mấy chuyện lăng quăng mà phí mất vài năm tuổi xuân bác nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tin nhắn bằng tiếng P, chị đã rứt từng miếng thịt để dịch nó sao cho tình tứ đúng như nguyên bản
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đọc cái này của MinhTom mà em tự xấu hổ vì những lý thuyết này em thuộc nằm lòng nhưng em tự thấy rằng mình không đủ cương quyết/dũng cảm để đương đầu với những áp lực từ bên ngoài. Em không dám để con đói, và không phản đối khi bà nội/ngoại chăm con theo cách em không thích. Em cho con ăn cháo hạt từ lúc 10 tháng, nhưng từ bấy đến giờ (15th) mãi không chuyển được sang ăn cơm nát. Nói chuyện với chồng, chồng bảo "Dù ai chăm con thế nào, bố mẹ vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng về con" Thế nên sau hôm nay, em lại quyết tâm học lại cách làm mẹ. Mẹ tốt không chỉ lắng nghe, thấu hiểu mà còn phải biết dũng cảm vì những gì sẽ tốt cho con sau này.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị lội nên vào đây comment cái: - Thứ nhất: cái Chóe có vốn tự có thì lấy ra mà kinh doanh cho nó lành nhé, chả điên mà có tiền đi gửi tiết kiệm rồi đi vay trả lãi cho ngân hàng. - Thứ hai: cách đây 2 - 3 năm thời điểm đó DN được hỗ trợ lãi suất nên đi vay lãi suất có 4% thì mới có chuyện là đi vay vốn NH này rồi mang tiền sang NH khác để gửi lấy tiền đút túi nhé, bây giờ thì đừng có mơ em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác cứ bình tĩnh điều tra, quan trọng là thái độ của bác zai thế nào với gái. Còn việc gái mê bác zai e nghĩ cũng là điều phình phường thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà ơi thằng cu thế nào rồi ? Thế thằng nhà bà phải uống thuốc gì ? Thằng nhà tôi hôm qua tôi cũng cho đi khám nội soi, cũng có 1 nốt loét trong họng, BS cũng bao theo dõi xem chân tay có mọc nốt lên ko (nghi TCM mà). Tối qua về tôi lại phải nhay lại bác GV vụ giữ gìn VS cho cả cháu, cả bác. Ko vì lo cơm áo gạo tiền thì ở mẹ nhà ôm con cho nó yên tâm. Tôi còn nhục hơn bà nhiều, kinh qua 1 đứa lớn rồi thế mà đến thằng này vẫn quay lại lỗi lầm như xưa (dù lý thuyết cũng thuộc nằm lòng) cũng vì ko chịu được áp lực từ bên ngoài, vẫn sợ con gầy, con SDD. Nhưng tôi nghĩ chả hiểu sao hồi xưa thời bao cấp khổ thế, bố mẹ mình nuôi mình làm gì có đk chăm chút mà tôi vẫn khảnh ăn như gì ý (trong khi con em và thằng em thì ăn uống dễ dàng). Thế nên lại AQ là thôi tại mình vớ phải đứa con nó õng ẹo thế thì phải chịu nó chứ biết làm sao. Tôi chịu ko rèn con được đâu. Tôi là đứa nuôi con theo bản năng lắm ý, tự nhủ thấy đúng là làm (dù nó khác xa lý thuyết mình đọc, khác xa những cái mọi người chia sẻ kinh nghiệm)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đau, đau lắm em ạ. Chị đã thức đến giờ này để viết 1 lá thư xin lỗi chồng, mình còn cả một gia đình đằng sau và hai đứa con ở phía trước nên ko thể vì một cái tin nhắn mà vứt bỏ hết tất cả, xin lỗi chồng vì lâu nay vô tình đẩy chồng ra xa và vô tình vì ba mình lại chết đúng lúc đó. Hahaha, bản chất chồng chị hay thương người mà chị lại ko đề phòng một con bạn cũ đang bệnh hoạn mấy chục năm mới gặp lại
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi bảo chồng là kể cả Gelexim cũng đang giãy như cá nướng thì lão cứ cãi là sao nó vẫn tươi hơn hớn sang đây đập phá bét xè nhè. Tôi bảo: nó chết từng khúc ruột nó có báo cáo anh ko, nó phải show hàng thật tốt, thật ngon thì khách hàng mới nhảy vào chứ. Mà vưỡn chưa tin !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 3 ngày đầu sốt cao, nhưng chỉ đến 38.5 là tôi hạ sốt luôn nên ko rõ nó có sốt cao hơn nữa không. Ăn uống bình thường, chơi bình thường. Đến chiều ngày thứ 3 bắt đầu bỏ ăn, bỏ uống, cứ đưa thìa lên là khóc. Bỏ bú, nước lọc thì uống vô cùng nhiều, từ chiều đến sáng uống 600ml nước lọc (thay = sữa là khóc ầm ĩ) Từ ngày thứ 4 không ăn bất cứ thứ gì, sữa phải ép. Suốt 1 ngày chỉ uống 400ml sữa. Tôi cho uống thêm nước lọc và vitamin C. Vẫn sốt nhưng chỉ khoảng 37.5. Đi khám, XN máu (ko XN TCM) + dịch họng, bs bảo viêm họng (?), cho uống zinat, anphachoay, atussin, bôi lợi = kamiltak gel. Tôi bỏ qua zinnat và atussin vì không thấy em ý ho, không có đờm gì cả. Ngày thứ 5 đi khám bs khác, bs bảo bị TCM độ 1, ko cần Xn, điều trị tại nhà. Kê ks zytak vì bị loét miệng, sợ viêm nhiễm, medical dental bôi lợi, Ceelin, PediaKid. Tôi đang theo phác đồ của bác 2. Cho uống sữa pha với nước cháo, hôm qua bạn ý ăn được thêm nửa bát cháo loãng, mẹ mừng như bắt được vàng. Đã hết sốt nhưng lợi đỏ rực, chảy máu (huhu) Đang theo dõi tiếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi thì cả đi lẫn về mỗi ngày khoảng 11km ko kể lượn lờ tạt cánh đánh đầu. Cứ khoảng 100K đi được 8 ngày là kịch thôi. Do toàn đi đường ngắn, hay dừng đỗ nên tốn xăng quá