Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi thấy tôi giống bà cái đậm đậm lắm ý. Toàn bảo chồng, nhà mình thôi anh làm ông Ác đi, em không đóng vai ác được đâu. Vụ thuốc của con, tôi trả lời bà ở post khác rồi bà nhé. Bà ngoại nhà tôi chăm cháu có nhiều lúc cũng bực mình. Hôm qua cháu đơ đỡ, bà cho cháu cắn bánh quy cứng, bảo "nó thích thế, nó đòi ăn", khổ thân thằng bé, cắn xong 2 miếng thì lợi chảy máu đỏ lòe. Tôi gọi điện xong sợ quá, phải phóng về nhà ngay, may từ chiều hôm qua chịu khó bôi lợi nó cũng bớt đau, lại bú được rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gắng lên chị nhé, giống như cái Din hết phồng nó treo biển"Vui cũng hết 1 ngày mà buồn thì cũng qua 1 ngày" thôi chị. Thương chị vì nếu ở đây thì bọn em còn được gặp chị, vui đùa tán phét cho qua ngày chứ ở bên đó chỉ có mỗi chị đối diện với mọi việc. Có gì cứ lên đây tâm sự với bọn em cho đời nó tươi chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, em thương chị quá. Đề phòng được người ngay chứ sao đề phòng kẻ gian được. Hi vọng anh biết đâu là điểm dừng, vì gia đình đằng sau và hai đứa con phía trước.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em nhận thấy bản thân bản thân em chỉ cương quyết được mỗi việc ngủ, giờ ăn của 2 đứa thôi chị ạ...Cái gì em cũng AQ tự nhủ, từ từ rồi nó sẽ biết, con em 18 tháng rồi mà chưa biết nói...ai cũng sốt vó lên còn em cứ bình tĩnh, ko lo lắng gì vì con em bình thường, chỉ là do mải nghịch ko tập trung nên chưa chịu nói thôi, chưa biết ăn cơm em cũng tự nhủ, thêm 1 vài tháng nữa rồi sẽ ăn được nên giờ em chỉ tập cho ăn cháo hạt...vài tháng nữa em tập cho ăn cơm... Mới có nghiêm khắc rèn con ăn ngủ đúng giờ mà hàng xóm, ông bà còn kêu ầm ầm, rèn kỷ luật như chị Minh Tôm chắc em ung thủ vì nghe lời kêu ca từ bên ngoài quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh, đi cái đường phố HN, tí lại đèn đỏ, tí lại tắc đường, đi xe chậm rì rì thì tốn xăng lắm...Đường quê tôi thì bon bon, 3 ô tô đi vô tư thì xe máy ko vấn đề gì...CHỉ ngại mỗi lần lên xe thôi, tháng sau cho con tôi đi lớp thì tôi tiết kiệm được ối tiền xăng rồi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dở hơi à mà làm cách này. Muốn đưa chi phí lãi vay vào chi phí, làm khế ước vay cá nhân, làm giả, chỉ cần mượn tên tuổi, số CMND, đó là chuyện quá bình thường và hợp lý, hợp lệ. Nhg mà phải làm sao cho số dư quỹ tiền mặt phải thiếu nhé, thì mới có lý do để đi vay kinh doanh, chứ quỹ tiền mặt mà dư mấy trăm triệu, mấy tỉ thì lại ko được chấp nhận. :Cuoi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, kiểu gì mình cũng là mẹ tốt mà, và mỗi con một tính cách nữa, em cũng may mắn hơn chút là thằng cu nó ngoan, chịu theo cách của em, và không bị bà nội ngoại can thiệp, kiểu như cả nhà em tung hô em là nuôi con giỏi, không gầy còm không béo phì, còn hay ốm là tại...ông trời , nên em càng được thể . Có giúp việc một cái là em e hèm dặn dò hàng ngày luôn, việc chăm con bác phải tuyệt đối theo em, bác mà làm sai, em nóng tính như này, bác biết rồi đấy hihi. Giờ nhà có giúp việc rồi, nhưng em vẫn tự tay chăm sóc Tôm, vì em thích thế, em bảo bác cứ nghỉ ngơi, chuẩn bị chăm sóc em bé, còn anh Tôm là nhiệm vụ của vợ chồng em, bác không cần ngại. Em thì thất bại vụ bú bình của Tôm, thực ra em nghĩ vì em không chịu tập cho con nữa, nên lần này em mua sẵn bình rồi, bạn Cà sẽ được mẹ cho bú bình xen lẫn bú mẹ chứ không chiều vô đối như anh cu Tôm nữa. Đúng rồi, giờ vay ngân hàng để kinh doanh thì thật ra chạy lo đủ lãi suất đã toát mồ hôi rồi bác nhỉ. Chị ơi, lùi một bước trời cao biển rộng, chị nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, vững vàng lên và đừng có buông cái gì hết. Nhất quyết là không để cho con quỷ cái nào có cơ hội phá hoại tổ của mình. Trừ phi bác trai ... nhưng e nghĩ bác ấy nếu có thì cũng chỉ là 1 chút say nắng cháng váng tí thôi, bôi tí dầu cù nà, ăn bát cháo hành lại đâu vào đấy ngay....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ơi cái này phải gọi là có tay nuôi con, như thằng cu nhà chị mới đẻ ra mà ngày chị cho chơi 6 bình * 30 or 60ml, mỗi bình 5 phút, ko rơi 1 giọt ra khăn. Thế mà tròn tháng nó bỏ bình, rèn được nên chị phải chịu thua nó đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em xơi nốt post này em đi dọn nhà cho nên người @ Cụ Riệu: chắc hẳn cụ đã si nghĩ hẩn 1 đêm mới nghĩ ra chiêu viết thư tình. Em tặng cụ 100 điểm vì ngưỡng mộ. Cụ ạ, cụ hãy sống cho mình nhé, đừng vì quá chán đến tận chân tóc mà giật nước. Chúng em biết thừa cái bản lĩnh Trời cho và kungfu 40 năm có lẻ mà cụ đã tu luyện được, cụ sẽ làm được việc là chấp nhận tha thứ cho zai, tha thứ cho bản thân, đừng đổ lỗi cho bản thân, và tiếp tục sống vui-khỏe-có ích với tinh thần cảnh giác của An ninh thủ đô số báo ra ngày Thứ 7. Em nghe giang hồ bảo: - Trước mặt các quả bóng dễ vỡ, dễ tụt: mình phải xinh hơn, happy hơn và giàu có hơn (thông gia với nhà Komasu ló phải khác) - Đối mặt với các quả bóng: cho nó biết Hoa gật gù ntn, hoa cũng may ô quần sịp rách... và hoa chỉ nở mỗi khi áp thấp nhiệt đới, đại loại dìm hàng xuống gót chưn của Riệu. Chúng em mong cụ bình tâm, mọi sự sẽ thật an lành khi mình có liềm tin. Riêng em yêu cụ rất nhiều :-D (câu này tính điểm với đại ca đây!)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e đánh giá bác cực cao, ko phải ai cũng can đảm viết cái thư xin lỗi đâu ah, lúc ấy tự ái cá nhân ngù ngụt. E tin là với cái đầu nóng, trái tim lạnh, 2 bác sẽ vượt qua được. với em, bất kể 1 ngừoi phụ nào xung quanh cũng là 1 đối thủ vô tình, ko ngoại trừ bất kể ai...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con nhà tôi chưa phải uống KS gì cả, chỉ bổ sung Ceelin, tăng cường nước (hoa quả, sữa thôi). Tôi vẫn theo dõi , có gì lạ sẽ cho đi khám lại ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, e chả biết nói gì, chỉ chúc chị luôn vững vàng để chiến đấu, còn lúc nào cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi thì chị cứ dựa vào vai bọn e chị nhé! Chị Tiêu Tương, chị Chi còm...: k có ng mẹ nào là k tốt vì con ntn thì mẹ là ng hiểu nhất, mỗi đứa mỗi kiểu nên cách áp dụng cũng phải biến hóa cho phù hợp với con mình thôi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi, chị nói hay và tâm lý thế ....Sao chị ăn nói khéo thế!!!!Em thì chẳng biết nói tâm lý và hay ho như thế cả!!!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 báo cáo tổ chức, mặc dù háng e mỏi rời sau 2 hiệp 1-1 hôm qua, thêm 2 cái bắp chân bị co cơ cứng nhắc nhg sáng nay e ko hề nản, vẫn leo đủ 23 tầng...mua sẵn túi nước mía Hàng Gà, lên đến nơi e hút 1 mạch...ngọt lịm và lạnh buốt. Tối qua, e ko ăn j hết...để bụng trưa nay ăn bún đậu mắm tôm ở nhà bạn chồng già, e đang ngồi nhặt rau sống.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Diệu anh: em mới lội, thấy bài chị...Định chỉ lội thôi, mà đọc thấy bài chị lại login, và khóc...Nếu như chỉ năm ngoái thôi, em tự tin bao nhiêu, tự hào bao nhiêu vì chồng em là người đàn ông mẫu mực. Em tin chồng và không mảy may hoài nghi bất cứ 1 cái gì, tin chồng đến nỗi tự kiêu cho chính bản thân mình, rằng mình là riêng, là duy nhất với chồng... Chỉ có em mới được phép trăng gió, chứ chồng em yêu em thế, bác ấy sẽ không làm em đau đâu...Nhưng rồi sau chuyến đi Mỹ, tất cả sụp đổ. KHi em đang cố gắng quay về với gia đình, rũ bỏ tất cả những điều làm em phiền muộn (thực sự cho tới giờ phút này, không có điều gì làm em phải khóc ngoại trừ những chuyện liên quan tới chồng, em thực sự thoát ra khỏi stresss rồi), thì em phát hiện chồng em không như em tưởng tượng. Bác ấy tự tin cho em pass YM trước mặt em, và thách em tìm được gì vớ vẩn trong YM của bác. Em là ai chứ, ít nhất em cũng là dân kỹ thuật, Điện tử Viễn thông chứ đâu phải người ko biết gì về máy tính. Và sự thật phơi bày trước mắt, em đau đớn, hụt hẫng. Và hơn hết, niềm tin trong em đã mất tất cả với chồng. Em biết, nếu chồng biết về em nhiều hơn, bác ấy cũng sẽ ko tha thứ nổi cho em. Vậy là cả 2 VC em đã cùng đánh rơi niềm tin ở trong nhau rồi chị ạ. Tết vừa rồi là cái Tết đau đớn và tủi nhục nhất của em trong quãng đời 30 năm sống trên cõi đời này, và đó là cái Tết sẽ theo em đến lúc chết, em đau cả về thể xác lẫn tinh thần, cảm giác mình không thể vượt qua nổi. Vậy mà vẫn phải cố gắng vượt qua. Giờ thì mỗi lần nhìn thấy họ, tim em lại đau đớn, thực sự nhiều lúc em muốn gào thét cấu xé 1 ai đó cho hả lòng. Em cũng là người có lỗi, và giờ em đang phải chịu sự giày vò cho tội lỗi của em...Em vẫn cố che dấu cảm xúc của mình, nhưng đến lúc này thì nó vỡ òa mất rồi. Cả nhà cho em nói chuyện này 1 lần duy nhất thôi nhé, đừng ai an ủi gì em, kệ em khóc...Em thấm câu của bác tài xế nói với bác Jin quá: Vui cũng qua 1 ngày mà buồn cũng hết 1 ngày. Lát em đi cắt tóc, ko hiểu sao cứ lúc tâm trạng ko tốt là em muốn đi cắt tóc...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hức...hức...cty e đang tính cho nhân viên đi rì rọt 1 đêm, rì rọt nào quanh quanh HN độ 30 - 50km..ghớm, chả có nhẽ...e cũng liều ôm con đi? chồng e là ko đi rồi, hay 4 mẹ con bà cháu tranh thủ xả hơi nhỉ? cty bao đâm là hám hám...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bông hồng răng khểnh của em,2 tháng qua xa mặt cách lòng,anh k khỏi say nắng,nhất là lũ hồ ly tinh thì lúc nào cũng vẫy đuôi mời gọi,chị của em cứ " lạt mềm buộc chặt " như thế,em tin là say hay cảm nắng cũng đều giải được hết.Em ôm chị,chị nhé!