Ðề: Bếp Kún tầng 7 2 Cu ơi vàng còn 4120 thôi,hic hic hic,em mà mua vào quả này nữa,đảm bảo nó xuống 3600 ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Huhu, đã có lúc tôi cũng muốn đổ sụp để đón nắng cho say bà Jly ạ. May quá, vẫn sợ đen da, nhất là đợt vừa rồi. Chị DA ơi, em mà là chị chắc e chẳng được như thế, e phát rồ mất, oa oa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy, xem có nẫu ko, dền dứ mãi chiều qua mua 1 que 4199, éo làm gì mất cha nó 700k, 4 bữa ọp chứ ít à
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bà mà đi thì ông Mèo lại phải cơm nước, cứt đái cho cụ mất 1 hôm. bố nó thì ở nhà chắc tự lo được, ko chết héo....Thôi cứ chờ, 1/6 cơ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhiều lắm, V-rì rọt ở Hòa Bình, Tản đà rì rọt (phòng hơi xấu), khoang xanh...thêm mấy cái khỉ gió rì rọt nữa mà giờ nhũn nào ko nghĩ ra. Tôi thích V rì rọt, phòng đẹp, thoáng mát, nói chung ổn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ nãy đến giờ cứ ngồi nghĩ bọn NV Ngân hàng mời gọi mụ Chóe mà e cứ buồn cười. Sư khỉ, cứ làm như là chúng nó khôn lắm ấy. Sorry các chị em làm ngân hàng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đi đi, thư giãn luôn thể, công ty chị tháng sau cũng đi, dự định là Bangkok, sẽ cho chồng đi theo, đóng thêm 1 xuất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua em cũng đánh 2 trận,sáng nay dậy chân bủn rủn nhưng vẫn chạy lên chạy xuống 4 tầng lầu để lau nhà,coi như là bài tập nhẹ buổi sáng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khét yêu của chị, em làm ngay một quả đi, chị rình em mua xong, nó hạ thật là chị múc luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ly, đời là cái tời, nghĩ làm gì cho xấu đi, kệ mịa chúng nó !!! Ai phụ mình - Trời tru đất diệt !!! Anh taxi hỡi, nếu tý em xuống đứng đúng chỗ anh thả em ngày hôm qua, em sẽ đứng nguyên 1 chỗ, mỗi ngày 1 tiếng, như 1 con dở hơi, đứng từ nay đến tháng 7... em liệu có gặp nổi anh ko? Để cả Bếp em mời anh đi trà chanh chém gió!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái từ bạn ấy nó cũng dăm bảy đường. E thêm 1 kinh nghiệm để đề phòng. E phục bác nhá, là E chắc lanh tanh bành rồi. Vì thế nên E tin bác của E sẽ lại phơi phới và năm sau sẽ cùng hoa nhà bác tung tăng ơ me ri cừn...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị mầm, chị cầm que vàng xê ra cho chúng em rúc vào nhau sụt sịt, chị cứ thấy j có hình quả quả là chị múc phải hem :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đêm qua trong lúc hùng hục cắm, tỉa e rớt nước mắt, lòng đau như cắt nghĩ đến chị Đẹp và con Vịt..nghĩ thương bạn quá..mà ko biết làm sao. Lòng tự thấy cắn rứt vô cùng ấy...Thôi khi nào lên daheo e nhán 1 cái típ nho nhỏ...hi vọng csi sự DONE lần sau ko phải viết hoa nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bên e mọi năm cho người nhà ½ xuất, năm nay cắt rồi nhưng tăng tiền của nhân viên lên. E thì ko đi, ở nhà lấy xiền chứ bụng thế lày chả đi được đâu, mà tháng 7 đẻ mà plan của cty là tháng 7 đi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thông cảm, em có tí tiền, định mua vàng mấy lần mà cao quá, em tiếc, bây giờ nhờ vía Khét mà nó xuống đồng nào, em mừng đồng đấy. Khét ơi, em mà mua là nháy chị ngay nhé