Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái độ lanh tanh bành ấy, nó nổ ra theo cấp độ mày ah. Lúc đang yêu nổ đánh RẦM, ĐÙNG, ĐOÀNG... Lúc lấy nhau nổ LOẢNG XOẢNG... Lúc có 1 con nổ: ĐÌ ĐẸT ĐÌ ĐẸT Lúc 2 con: ......TÍC TÁCH..TÍ TÁCH... Lúc 3 con xịt mẹ hẳn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hqua chị bảo chồng là vàng xuống a ah. Bi h ai cho mình vay 80M để mua vàng trả nợ rồi mình trả tiền dần thì thix nhỉ… hihihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị làm em phục sát đất. Còn em thì không được như vậy, trước đây em cứ ngỡ là nếu chồng em có làm gì để em biết được, chắc em sẽ ko điên khùng đâu. Nhưng sự thật thì khác hẳn, em gào thét, cấu xé điên cuồng với chồng, cảm giác nỗi đau từ tận tim em nó cũng bắn ra theo những cái cào cấu và những tiếng khóc của em. Em cứ điên cuồng như thế, vật vã như thế cho đến khi chồng em không chịu nổi, tát cho em 1 cái quay cuồng trời đất, hậu quả là 1 bên mắt của em thâm đen như bị XH thâm cho đeo kính, tới tận mùng 10 tết mắt mới đỡ thâm. Nguyên 1 cái tết em ko đi đâu nổi ra khỏi nhà vì người yếu quá, 3 ngày 3 đêm liền không ngủ, người ko khác gì xác chết chị ạ...hức hức...em lại khóc...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm qua kiểu nát 1 vùng trời vì nhịn cả tuần mày ơiiiii..............thường là cắm xong ko mệt lắm, chỉ mỏi thôi. Cắm để bủn rủn thì phải tầm 5,6 lần.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khổ thân quá nhỉ, mà xinh đẹp, nõn nà thế, nín đi, chị thương, chị mang đồ cho em tẩm bổ, làm đẹp. Hy vọng, mong ước nhiều thì càng sụp đổ nhiều, kệ mẹ nó, đừng expect thì đỡ thất vọng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khóc làm cái gì? dìm nó xuống mà sống. cứ nghĩ nhừng gì mình đã làm cũng gây đau đớn cho họ như thế,vậy là hòa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng đang hóng giá vàng để múc. Em chả có tiền mà múc nhiều như bà QQ với Khét đâu. Chỉ tiêu của em là mỗi tháng em dành được 1 chỉ cho con từ lương của em (lương gì mà hơn lương cái bạn gì bên Tìu nhà bác Jin phồng có tý ty). Nhưng thôi giờ kinh tế khủng hoảng thế này, có chỗ kiếm cơm là may rồi. Bên em thì may cái là chưa bao giờ chậm lương, các chế độ hàng năm, thưởng ngày lễ cũng ko đến nỗi nào, gọi là được thêm đồng nào hay đồng ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mọi năm bên e ko đi thì chỉ lấy lại dc ½ thôi, nên mọi người toàn làm tour ảo để lấy hóa đơn nộp cho cty rồi dc thanh toán đủ tiền về. Năm nay chính sách thoáng hơn là ko đi vẫn cho lấy 100% - VAT và vẫn dc 5 ngày nghỉ đi du lịch ( chả đi đâu thì ở nhà cho sướng ) nên đầy người ko đi. Mặc dù cũng chỉ có vài M thôi nhưng có còn hơn ko trong thời buổi đắt đỏ này
Ðề: Bếp Kún tầng 7 K k k gấp tí nào chị ạ,hôm qua 2 đứa chúng nó ôm nhau rồi nằm nói xấu em,con ranh thấy con mẹ váy ngắn lượn ra lượn vào trước mặt trêu ngươi chúng nó bảo,eo ôi bụng mẹ thì to,mông cũng to,mỗi ti là bé tí,hic hic.rồi có đứa bảo,eo ôi bụng như mấy tháng í.em điên mình bảo,chê à,chê thì rúc vào làm gì?đấy cuối cùng là đánh nhau 2 trận đêm qua bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 1 lần e đọc được cái tin nhắn tiếng Pháp chị ah, e cũng hí hoáy dịch ra, đọc xong rụng rời: đại loại là i miss u in my bed ấy...đừng bắt e dịch ra tiếng Việt nhá. Dưng đấy là cái tin của con mẹ ex hồi ở bên Pháp, con mẹ ấy vẫn quyến luyến...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị Đẹp ah, e ko phải là đức cố tình xát muối vào lòng chị nhá, mà chính là con này
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em giống chị Kún ko dám tin cái gì perfect cũng ko dám tin 1 cái gì mà ko bị thay đổi. Em cũng biết chồng em thuộc loại người chung thuỷ nhưng e lúc nào cũng chuẩn bị chả may có 1 ngày thì làm thế nào. 1 đứa con thì e tự mình nuôi được, giờ 2 đứa rồi có làm sao thì em bắt chu cấp ) đấy dù chưa có chuyện gì to tát mà e toàn nghĩ trước mọi việc. Ngày xưa yêu em cũng nghĩ phản bội em thì em đá cho ra đường luôn, nhưng đến lúc chuẩn bị có 2 đứa em nghĩ chả may có chuyện đó chắc em phải xem xét lại xem có cứu vãn được ko là cố tình hay vô tình chủ định hay say nắng. Chứ ngày yêu hoặc mới lấy có say nắng em cũng cho bay chứ lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lần này không cho nó ăn mứt dừa nữa, xấu tính quá. Có tip nao nói luôn đi, hôm qua hụt hẫng quá, nhưng quen rồi, học cách chấp nhận sự thật rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi em hết khóc rồi, khóc được nhẹ cả người, em đi ra ngoài cắt tóc đây. À mà đợt này em bận điên cuồng trời đất, lại thêm có cái này em làm để quên sự đời, mọi người qua quăng bom dùm em với nhé. Tks cả Bếp trước ạ http://www.web tre tho.com/forum/f2912/de-me-la-ban-cua-con-tren-moi-chang-duong-1236434/
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi ko mình nhà mày, nhà chị cũng chưa được đi đâu với nhau bao giờ, duy nhất 2 VC mí thằng con đi ra khỏi nhà là đi đám cưới và đi viện tiêm phòng ,mày hạnh phúc chán
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ly, tao chẳng an ủi mày, chỉ nói tý vì tao thấy mày yếu đuối như LĐN thật sự. Ai gặp chuyện như thế mà ko gào khóc phát rồ? C hỏi mày: có ai ko? Trừ khi ko yêu mà lấy để bẫy xiền. Ai mà chưa qua chuyện ấy, có người dám kể, dám share; có người ko kể lại cho nhanh quên. Ko ngủ được (1) gào khóc điên cuồng (2) ko ăn uống nằm bẹp (3) và 4,5,6 sẽ làm hại mình đầu tiên. Chồng mình hả: xin lỗi em, nhưng bản lăng anh trỗi dậy khi gặp cô ấy - thì mình làm được j, lại gào khóc tiếp ư. Chồng của bạn chị nói với vợ: phụ nữ các em dại lắm, ko phải đàn ông NT là vì con kia nó xinh hơn em, hấp rẫn hơn em đâu, nó LẠ hơn mà thôi... Mày còn ngồi đấy mà tự hành hạ bản thân. Đừng tự gây áp lực cho chính mình em nhé!