Ðề: Bếp Kún tầng 7 nói ở đây khéo các e ngây thơ chong xoáng nó lại hỏi: có cần phải thô tục thế này ko chị? nẫu lắm...thô tục nhg hóng mắt lên mà nghe...mà đọc. ra daheo bác ah, giữ hình ảnh
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các mẹ toàn giải toán loại thường, tôi chơi Toán Sao, tin nhắn tiếng Tr, tôi thì học dốt, trường làng bom mỹ đánh. Tôi chép lại xin thề nguệch ngoạc, ngày nào tôi cũng chúi mũi vào từ điển. Nhục lắm! Hỡi thế gian hỏi tình là gì! Xin lỗi, ko là gì (cả nhà chuyển chữ ko sang ngôn ngữ Phạn cho em nhé).
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nốt, đọc thấy cái Khét lại nhớ cái nick của nó: Khít Khít . Hôm trước chồng tôi bảo: em có làm gì với bạn em không mà sao anh thấy dạo này bạn í khác, ko giống ngày trước, ngày trước vào như vườn không nhà trống. Éo mịa, sinh thường, lại mới sinh xong chả như vườn không nhà trống . Bây giờ bạn í khít thế . Tôi chột mẹ dạ, khéo lại dính tử cung thì toi bà ạ, vì dạo này thấy đúng là cũng khít thật í. Nhưng hôm rồi SA phần phụ lúc khám sức khỏe thì vẫn bình thường, ko có dấu hiệu gì. Thậm chí bs khám phụ còn hỏi đã có chồng chưa? Bảo: rồi. Lại hỏi: thế đã có con chưa? Vậy là sao nhỉ???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác chầu hẫu từ nãy mà không thấy em online nhé, mà em có thích gì ở DN không, vì chị 7h sáng có mặt ở DN, chắc chạy ra chợ xem có gì hay ho không
Ðề: Bếp Kún tầng 7 là cách cư xử tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kẻ phản bội phản bội hử? chả dại gì nhả ra hết....chỉ nhả khi đã hết tác dụng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mặc dù có xác định cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng khi nó xảy ra thì vẫn thấy tổn thương ghê gớm và đau quá chị Diệu và Jly nhỉ. Thôi chị Diệu và Jly hãy kìmlòng mà cố gắng vượt qua khó khăn này vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ấy thế mà E kể bác nghe về mối tình đầu của E nhá. Chàng cũng tên Minh học cùng cấp 3 mí E. Rồi lên ĐH là yêu nhau. Chàng thi đỗ luôn năm đầu nên ra trường về quê làm trc E 4 năm. Thời gian xa cách chàng nhì nhèo mí 1 em...Rồi thế quái nào mà em ý mò ra là E là người yêu chàng, rồi em ý gọi điện cho E, đến hẳn nhà E rồi khóc lóc sướt mướt rằng em ý vs chàng yêu nhau thế nào, rằng em ý ko thể sống thiếu chàng...E cũng cay cú lắm nhưng hình như đau quá nên ko khóc nổi, cũng chả chửi bới nổi. Niềm tin sụp đổ hoàn toàn. E còn an ủi em ý là cứ yên tâm, anh ý sẽ là của E cơ..... Rồi E cũng chẳng mắng chửi chàng câu nào, thản nhiên như ko. Kéo dài 1 tháng thì E mới cho chàng biết mọi chuyện. Rồi chàng xin lỗi, hứa hẹn đủ trò, E bẩu cho E thời gian si nghĩ. Thế là chàng ngoan ngoãn đá đít E kia, toàn tâm toàn ý hối lỗi mí E. Tuần nào cũng về thủ đô thăm E rồi chơi bời các kiểu. Nhưng chàng ko biết rằng E đang rắp tâm trả thù đới. Sự trả thù ngọt ngào.... E đau khổ, E sụp đổ thì làm sao E can tâm cho bọn chúng hạnh phúc đc.Cứ thế đến 7 tháng trời, tình yêu ngọt ngào lắm. Chàng tưởng E đã quên mọi chuyện...Nhưng đùng 1 cái, 1 ngày trời trong nắng đẹp E tuyên bố chia tay...Bởi E đã tìm hiểu qua mọi kênh và biết đc rằng E kia câu chàng trc. Chàng muốn chung tình nhưng chả chung nổi trc sự tấn công dồn dập của E kia nên trc hết E phải cho E kia nếm mùi của kẻ thứ 3 đã. E kia cũng vật vã lắm khi chàng dứt khoát quay đít. E hả hê lắm. Rồi E biết chàng vẫn yêu E, chàng tính với mẹ chàng đợi E ra trường rồi cưới cơ, chẳng qua mỡ để miệng mèo thì tội gì ko ăn thôi...E nói chia tay thì chàng choáng nặng, trời đất như sụp đổ với chàng bởi chàng vốn nghĩ E sẽ ko bao giờ bỏ chàng. chàng khóc lóc van xin, mẹ chàng còn alo cho E nói chuyện...Nhưng E vẫn quyết ko lay chuyển...Chàng chán đời, bê tha đủ trò. Suýt bị đuổi việc rồi E lại cứu vớt chàng bằng cách khuyên nhủ nhưng dứt khoát là ko quay về...E chỉ nói 1 câu : E đã từng yêu anh, trong mắt E anh đẹp lắm. E ko muốn sẽ có lúc hối hận là E đã từng yêu anh...Thế là chàng tỉnh, chàng lại ngoan ngoãn như xưa...Mẹ chàng quý E lắm, đến bây giờ chàng vẫn cảm ơn E vì tất cả...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bs: đã có chồng chưa? bn: rồi bs: đã có con chưa? bn: rồi bs ( Nam bác sỹ ạ): thế thì làm ăn léo gì...thôi mặc quần vào ra thanh toán viện phí Khổ thằng bs tưởng vớ được gái trinh...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hị hị, thi thoảng em lên cơn hâm í mà. Nhưng mà em cũng tự hứa ko như vậy rồi. Em thề đấy, hòa nhau 1-1 nên giờ lại trở về vạch xuất phát chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi cũng như bà, ko tin cái gì sẽ hoàn hảo, cái gì cũng thuộc là của mình mãi mãi đâu nên luôn luôn đề phòng. Chồng mình cũng chả pải là dạng trăng gió, nhưng xã hội bi h nhiều con nó cứ lăn xả vào nên chả bít đâu mà lần cả. Trước lúc lấy nhau cũng bảo lão ý là có vấn đề gì thì chia tay, nếu trong lòng đã có người khác thì ko pải cứu vãn gì hết, còn vì các nguyên nhân khác thì sẽ xem xét rồi tính sau…. Đấy là trước kia, còn bi h và sau này… nếu chẳng may đều đó xảy ra thì…. Tôi cũng chả bít sẽ pải làm gì nữa…hix Bác Diệu ơi, đọc post của bác từ sáng mà e ko bít nói gì cả, về kinh nghiệm sống và tất cả mọi thứ e đều ko có nhiều kinh nghiệm bằng bác và các chị e trong bếp nên ko dám đưa ra lời khuyên gì cả. Chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng trôi qua, bác luôn vững tay chèo lái con thuyền gia đình đi qua nhưng cơn gió cả kể cả bão nữa để cuối cùng cả gia đình đều vui vẻ và hạnh phúc. Chúng e luôn ở bên cạnh bác, nghe bác tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn bác nhé…
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nghe chuyện của cụ Diệu, của chị Dờ lly e chả biết nói j nữa, vì e cũng đã qua cái thời gian khó khăn này rồi, qua 1 lần rồi nên e thấu hiểu lắm cái cảm giác của ng trong cuộc nó ra làm sao, nên giờ với e cũg như chị Kún nói vậy 'tôi để mặc định ko có gì là có thể hoàn toàn tin tưởng' và cũng vì cái suy nghĩ đó mà e coi nhẹ tất cả mọi chuyện và mọi mối quan hệ của chồng, e tự làm mới bản thân, e tự làm đẹp cho e để bạn ý biết rằng, k phải chỉ có mình a là có thể có ngoài luồng nhá,e cũng có đấy. thời điểm mà e phải đối mặt với cái đứa bu vào chồng e còn đau đớn hơn nữa cơ, đúng lúc bọn e mới cưới, e thì còn đang bầu Vịt nữa, tức là lúc mà tình cảm còn quá dạt dào và yêu thương thì còn quá đong đầy ý, vậy mà e vẫn cư xử rất đúng đắn và chừng mực, e k gào thét k đập phá k làm mất mặt chồng, e chỉ nhẹ nhàng giải quyết mọi việc, e gọi điện nói chuyện với đối phương và tự làm cho chồng mình là ng vô tội, e đã đứng vững qua cái thời kỳ sóng gió đó, và e biết sau cái giải quyết đó k chỉ chồng mà cả ec e cũng nhìn e với 1 con mắt khác, nên giờ dù có thể nào e tin là e vẫn đứng vững đc trước sóng gió và đơn giản là e đã AQ đi rất nhiều rồi, e k quá soi mói chồng nhưng những việc e làm những câu e nói, e tin là "lạt mềm buộc chặt"
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng lá em phục bác Diệu thật,nhưng nếu em được đến tầm tuổi bác,có lẽ trình em lại cao hơn,hihi.trước đây sống với ex,là cả 1 quãng đời tăm tối nhất của em.sống trong thấp thoảng lo âu,sống trong điên loạn và cuối cùng là hủy hoại bản thân.cuối cùng em được gì ngoài thân tàn ma dại?đến bây giờ,em k còn tin đàn ông nữa,ngay với người đàn ông bên cạnh bây giờ,dù có 24/24h bên nhau,em cũng k thể nào tin được.thôi thì cứ AQ rằng,ra ngoài là của thiên hạ,về nhà là của mình là được.có lẽ em đã qua cái giai đoạn điên điên rồi.Đàn ông k phải là thánh mà cám dỗ ở bên ngoài thì quá nhiều.Vì thế,em cứ yêu đi,ngày hôm nay còn là của mình,còn ngày mai ra sao,âu cũng là số phận,em cũng sẽ chấp nhận.Vì thế em lựa chọn cuộc sống độc thân,k dám ràng buộc ai với mình,thà rằng chưa bao giờ có còn hơn là của mình mà bị đánh mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bà này xát muối vào lòng c Đẹp, còn thì đổ mắm tôm vào lòng iem ( đêm qua e vữn ho điên cuồng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hồi chồng em cảm nắng, ông ấy còn nhắn tin hẹn hò cho em yêu lộn vào máy của em. Em bèn Fw cho chàng, bảo anh nhắn lộn rồi nè, nhắn lại đi kẻo em ấy chờ. Chàng xin lỗi rối rít. Sau đó mấy ngày, chàng nhắn cho em: I will always love you! Em choáng nặng, fw cho chồng rồi hỏi: sao anh hay nhắn lộn thế? Lần sau phải ý tứ chứ! Chồng bảo: ko, cái này là anh nhắn cho em thật! Bố khỉ, chả biết thực hư thế nào. Slogan của em từ lâu nay là: không tin cha con thằng nào cả!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cắt tóc xong cảm thấy được refresh chị nhỉ, như trút đi mọi nỗi buồn ( nhớ úp ảnh em ngắm hoa hậu với nhé) Đi luôn không phải ngợi chị à, 4 mẹ con bà cháu lên rì sọt ăn nghỉ 1 ngày cho nó đã. May quá hôm nọ em đi bán đc 43 chị ạ, mang trả ngân hàng luôn rồi, giờ nó cứ xuống nữa em càng thích ( hehe, các chị ào vào chửi rủa đi)