Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihihi… chả bít bác zai nhắn nhầm xong được chị fw lại thì thế nào nhỉ? E là đứa cực kỳ ít khi sờ vào dthoai của chồng hay lục ví, chả bít có nên bí mật thăm dò ko nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời, giờ mà ho là xóc hết cả bụng chị nhỉ? Khó chịu lắm. Đợt khoảng tháng thứ 5 e cũng ho điên cuồng này, nhưng đến h trộm vía ko ho gì cả. Bọn cty e nó bảo ho mọc tóc, đợt bầu nó ho kinh lắm, nên con nó nhiều tóc. Thế e bảo tao chả ho gì, thế ra con tao trọc đầu ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mầm, tôi bắt tay mầm vì câu này, kể cả ho, đã bảo là ko OS thôi ko thì đứt cánh hoa, thế mà nó lại thôi luôn!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah mà chị MinhTom ơi, chị có dky khám ông Cường ở tuần 32 ko? Ở VietLife thì ông ý chỉ nhận SA cho các tuần chuẩn đoán dị tật và sẽ SA vào thứ 7 hàng tuần, đky danh sách từ 8h sáng thứ 2 của tuần định khám. E thì sang tuần sau sẽ dky vì tuần sau e mới đạt 32 tuần cơ. Bsi này VIP nhỉ? SA ko mà 500K đấy…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi bà ạ tôi nhiều khi điện thoại ông ý kêu còn chả thèm xem là ai, khó chịu quá mới cầm rú ông ý lên nghe. Nói chung ít xâm phạm riêng tư, thật ra con gái khá nhậy cảm mà, có chuyện gì là đoán ra ngay hehe.
Ngồi đọc các chị bàn về cs gia đình mà cũng thấy sợ... Cuộc sống chả biết đâu được nhỉ ... xã em cũng là týp người chung thủy đấy .. cơ mà con gái bi giờ nó có nghĩ gì đâu ... có khi chồng mình chả thích nó lại cứ lăn vào đấy ... Em thì rất sợ cái vụ bia bọt, r*** vào tình ra ... hiii lúc uống bia xong người đang phê ... lại có ẻm nào rót mật bên tai thì không có ý định gì cũng đã liêu xiêu rồi... Chắc em cũng phải xem lại thôi, chứ từ hồi bầu bí rồi giờ chăm con , chẳng mấy khi ngó ngàng đến lão cả ... Thanks các chị đã chia sẻ!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bắt tay bác cái...Phương châm của E nà : Cái gì bà đang dùng thì đừng có đứa nào động vào mà chưa hỏi qua bà. Tự động lấy của bà mà dùng thì sống chết bà cũng fai lấy lại rồi sau sẽ quẳng cho mày khi nó nát bét ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ùa, mắt ko thấy thì tim ko đau. Có khi sờ vào rồi đau tim, thiệt mình nhỉ Cứ AQ mà sống cho vui vẻ nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời, đôi chim cúc cu ấy còn đt, nt, 6h30 sáng còn í ới đánh thức nhau dậy qua đt vì sợ anh yêu ngủ quên đi làm muộn nữa. Chị bảo thẳng: anh yêu em nó thì xin vui lòng đi luôn với em nó đi nhá. Còn ko thì phải tôn trọng em, làm gì thì cũng làm cho khuất mắt em! Sau đó thì ko cúc cu gọi nhau lúc 6h30 sáng mỗi ngày nữa. Đêm thì chị nằm trong nhà, chồng ngồi phòng khách nt với em yêu tới khuya mới đi ngủ. Hồi đó chị đang bầu sắp sinh (10 ngày sau là sinh ah), hóc môn chắc nó tụt mịa đi đâu hết rồi nên dửng dưng như ko ah. Sau đó chị nói thẳng: theo luật pháp thì giờ em bầu, sắp sinh con nhỏ thì anh ko đc viết đơn li hôn, nhưng nếu anh có nhu cầu thì anh cứ viết, em sẽ đứng tên ký cho anh. Chồng chị còn hỏi: thế em dễ dàng nhường chồng cho người khác thế à? Chị bảo ngay: chồng còn yêu em thì em mới giữ, chồng ko yêu em nữa thì em giữ làm gì cho mang tiếng. Giờ li hôn ngay em còn cơ hội kiếm thằng khác. Anh cứ lằng nhằng, ko dứt khoát ngay, mai mốt em già, em ko kiếm đc thằng nào khác là ko fair với em nha! Chồng chị đc cái rất sợ mang tiếng ko fair với chị nên tự nguyện xin chấm dứt với em kia. Sau đó chị quay cuồng với tã, sữa, quên béng mất chồng. Hôm rồi lúc đang nhổ tóc bạc cho chồng, chị mới hỏi: thế em gái kia đâu rồi? Cặp nhẫn của 2 người đâu? (Note cái là chồng ko đeo nhẫn cưới vì dị ứng kim loại, nhưng lại thửa 1 cặp anh 1 cái, em 1 cái đeo, chả thấy dị ứng gì) Rồi quần áo em ấy mua cho anh đâu? Sao em ủi ko thấy có? Chồng bảo: em gái đó cứ lèo nhèo, anh bực anh trả hết rồi! Hỏi: trả lâu chưa? Trả lời: mấy tháng sau khi em đẻ! Thế mà ko report cho mình 1 tiếng!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em đang không biết 32 tuần có nên đăng ký khám ông Cường ko đây. 22 tuần khám của ông ý rồi, siêu âm chẳng nói năng gì cả. Mà hôm e siêu âm còn được hôm ông ý dễ tính đấy, phải hôm phải gió của ông ý thì ông ý mắng cho chả thương hoa tiếc ngọc đâu nhá. Siêu âm xong em rón rén hỏi cháu là trai hay gái, chị biết ông ý trả lời sao không? "tôi chẳng để ý" - ghét thế cơ chứ E cũng phải gọi điện đến chục lần mới kết nối máy được để mà đặt khám đấy. Và siêu âm thì đúng là đắt nhất bây giờ (500k mà ko được hỏi han gì, xong tự cầm giấy kết quả mà nghiên cứu), ông ý chỉ nói khi thai có vấn đề, biết là thế nhưng nhiều khi vẫn ghét vì ông ý chẳng nhẹ nhàng j cả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e cần gì, ham hố gì nhiều đâu, bác cứ vác cho e dăm con tôm mũ ni hay tôm hùm thôi...vác nhiều cho chết mệt. chị e giúp nhau là chính, học phí, hoc pheo j đâu...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Ubip, sao chị lại đanh thép, dửng dưng được như thế nhỉ. Em là em bái phục và chịu thua đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng phục chị Ubip cực cực kì, nếu em mà trong hoàn cảnh đó thì là khóc lóc than thở, tan hoang nhà cửa rồi cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @ Lắc kì: chị không siêu âm bs Cường nữa đâu vì xa quá, mới cả dạo này chị xác định là chờ con lớn, con chui ra thôi chứ không cần xem dị tật gì nữa, cứ theo mỗi ông Tuấn thôi. Hôm qua chị đi siêu âm trong C theo hẹn của bác sĩ thì bé mới được 30w5d, vậy là bằng con em nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e kể chị nghe, anh bạn e ngủ nghê mí 1 em KV, e ấy nhầm tuỏng rằng anh ấy yêu e này vì cứ tuần lại gọi lên phòng làm 1 đêm rồi giải tán. e kia cứ ngỡ chăn được chàng rồi, làm đủ trò, anh ấy cũng kể hết mí em vì bận thạt sự mờ, mình lại nghe và tư vấn cho anh khỏi vào tròng. Cuối cùng sau bao dùng dằng, anh kia bảo: sorry, u mistake rồi, i love to FCUK chứ i dont love you. Thế nên, chồng có hí hoáy bên ngoài, chiện quá bình thường, quan trọng là chồng muốn ở bên mình, bên con cái mình chứ ko phải là con kia. Đàn ông FCUK theo bản năng chứ ko dính dáng mẹ gì đến LOVE nhá.Sống bên nhau phải có tình cảm mí sống được chứ nếu ko có tình cảm chỉ FCUK rồi té....