Lúc ngồi viết bài này là con trai em ( 10 tháng tuổi) đang nước mũi dầm dề dù e đã cho đi hút mũi và rửa mũi mấy ngày hnay rồi ạ. Đợt vừa rồi nóng quá nên e có tham khảo 1 số mẹ cũng như 1 số cửa hàng điện máy để lắp 1 cái điều hòa cho con trai được sung sướng ko đêm con cứ vật vã ko ngủ đc.Sau cùng e quyết định liên hệ với mẹ cucu09 để nhờ mẹ ý lắp giúp e 1 cái điều hòa Nagakawa 9000 BTU. Mẹ cucu09 và e cũng đã mua bán với nhau vài lần và e thấy mẹ ấy vui vẻ dễ gần nên cũng thích.Giá mẹ ấy đưa ra so với giá e tham khảo ở 1 số cửa hàng điện máy cũng như thế mà e thì thích dùng đồ của các mẹ trên lcm nhà mình vì biết các mẹ làm ăn luôn uy tín và chế độ chăm sóc khách hàng bao h cũng tốt nên e chọn mẹ ý Mẹ cucu09 báo giá cho là 5tr-miễn phí công lắp đặt E có hỏi còn chi phí gì ko thì mẹ cucu09 nói : vật tư hết bao nhiêu tính tiền bấy nhieu và là 140k/m E cứ đinh ninh là nếu thế thì cùng lắm mất thêm 2m vật tư thế là hết thêm có khoảng 2-300k nên ok và trời rất nóng nên e nhờ mẹ cucu09 cố gắng trong chiều lắp cho e không tối e lại đi vắng Sau khi thỏa thuận là tối e trai e ở nhà thì mẹ ý cũng cho ng tới lắp đc thì tối có thợ tới lắp điều hòa cho em.Thằng em em thì nó hơi tồ nên kệ cho mấy anh thợ lắp trên phòng e,đến lúc e về thì xong xuôi hết rồi và trên phòng e cứ gọi là lanh tanh bành bụi đen bụi đỏ,chăn ga gối đệm mang ra giặt lại hết-mấy cái tủ cứ gọi là như để ngoài trời lâu lắm rồi.Em bò ra dọn dẹp nhưng cũng vẫn sướng vì đêm nay có điều hòa cho con nằm sung sướng. Dọn dẹp xong xuôi thì cũng là lúc mẹ cucu09 nt nói cho người qua lấy tiền và báo giá cho e là tổng cộng hết 5tr540k E hơi ngạc nhiên vì sao hết nhiều thế thì mẹ cucu09 báo giá cho e như sau:2m dây đồng 280k-2m ống nước 20k-3m dây điện 50k-1 bộ giá đỡ và vít loại to 150k-bảo ôn 20k-vật tư phụ 20k Đúng lúc ấy thì bạn em qua nhà và thấy e đang thắc mắc cái vụ vật tư.Bạn e cũng là nv kĩ thuật của Nguyễn Kim chuyên đi lắp điều hòa nên ra xem thử cho xem có hết đc nhiều thế ko.Xem xong mới vào cười vào mũi e mà bảo là :con ngu này mày ra mà xem ngta lắp cho nhà mày dây cứ oằn tà là vằn thế bảo sao k tốn.Nhà mày chỉ hơn 1m ống đồng là đủ.Còn cái giá đỡ thì mua đắt cũng chỉ 70k thôi ( lúc ấy mặt e đần ra như 1 con gà công nghiệp ấy ạ) Lúc ý bạn e gọi luôn cho mẹ cucu09 và hỏi mẹ ấy sao nhiều thế thì mẹ ý đồng ý trả lại tiền vật tư mà thợ làm thừa ra cho e.Và lúc ấy e cũng thấy vui vẻ vì mẹ ấy đã giải quyết cho em. \Tưởng thế là xong rồi thì đến lúc e sờ vào cái điều khiển điều hòa thì e nản vô cùng,vừa cũ vừa bẩn vừa k sử dụng đc. E nghiến răng nghiến lợi e bấm..bấm..bấm thì thấy xê chuyển đc tí,điều hòa đã đc bật…mừng quá vì nãy h nóng hết cả người rồi.Nhưng khổ thân e,bấm chục lần thì điều hòa nhảy từ 25 độ đến 27 rồi 29 rồi 31 độ…Ối mẹ ơi sao mà e khổ thế các mẹ ơi.Lúc sau e thấy 29 độ cũng mát nên chả chỉnh chọt j nữa,dùng tạm vậy,lúc sau thấy lạnh lạnh thì e lại nghiến răng nghiến lợi chỉnh thêm lên cho thành 31 độ.Tới nửa đêm thì e rét run cầm cập dù nằm đệm và đắp chăn bông.E bò dậy tìm cái điều khiển để tắt thì k thể nào tắt nổi,phải rút phích điện ra mới đc. Lúc ấy sờ người con với 1 đứa cháu 5 tháng tuổi thấy lạnh toát,e run bắn cả người.Y như rằng hôm sau 2 đứa đua nhau hatxi với chảy mũi,đứa cháu e thì sốt,e khổ sở với nhà e vì cả nhà xúm vào chửi e.Tưởng mua điều hòa đều,rẻ tiền về nên mới khổ thế. E nt cho mẹ cucu09 phàn nàn thì mẹ ấy trả lời e như sauIEU KHIEN LÀ DO MAY CUA HANG.BEN TO CHI LAP DAT CHO KHACH OK LA XONG,CON CAC VAN DE KHAC HANG SE BAO HANH NANG AJ Mẹ ấy trả lời e 1 cách rất vô trách nhiệm,rõ ràng vừa lắp vào điều hòa đã có vấn đề mà mẹ ấy nói lắp đặt cho khách ok là xong.E có thấy ok chỗ nào đâu ạ? Có mẹ nào nằm điều hòa 31 độ giữa cái nóng của hôm 3-5 mà rét run lên chưa ạ?Cái nhiệt độ ấy là phải của 16-18 độ chứ k thể cao hơn đc E nt qua lại với c ấy mấy tin thì c ấy nói sẽ cho ng qua lấy điều khiển về đổi cho em.E cũng chờ c ấy qua xem thế nào,trời nóng mà e cứ nhìn thấy cái điều hòa là nẫu hết cả ruột. E lắp điều hòa tối m3-5 và đợi cả ngày m4 cũng k thấy c ấy liên lạc hay đả động j tới e,tối e nt là: c ko cho ng tới xem điều hòa cho e a? Rồi tới chiều lại nt tiếp thì c ấy mới nt lại bảo tối có ng qua lấy.Tối có 1 anh qua lấy xong e bảo là: thế vẫn phải nhịn dùng điều hòa à thì chẳng nói năng j Chiều m5 e nt hỏi c k mang điều khiển tới cho e à?E lắp điều hòa có phải để ngắm cái đh ko dùng đc thôi đâu. Thì mẹ ấy gọi lại hỏi e là sao ko dùng tay để mở,e làm sao mà biết đc cái chuyện ấy.Mẹ ấy vẫn rất khéo và vui vẻ nói chuyện với em.Tới tối thì nt bảo e là lúc nào rảnh alo lại để mẹ ấy hướng dẫn mở đh auto nhưng tối ấy trời mưa mát mẻ nên e bảo thôi. Tới m7 thì e cũng vẫn k thấy mẹ ấy nói gì tới e nữa nên 4h30 chiều e nt bảo c ấy tới lấy điều hòa về,nhà e k dùng điều hòa nhà c ấy nữa,e sẽ chịu công lắp đặt của c ấy là 300k. Tất nhiên là c ấy k đồng ý và nói là cho ng qua nhà e lấy sổ bảo hành đi đổi điều khiển cho e.Đến lúc ấy e thật sự nản lắm rồi.Vợ chồng cãi nhau chỉ vì chồng e bảo e tham rẻ nên mới khổ thế.E có tham rẻ đâu,của mẹ ấy tính ra có khi còn nhỉnh hơn bên ngoài,và e mua của mẹ ấy là điều hòa mới chứ có phải mua đồ đã qua sử dụng đâu, Mẹ ấy hẹn e sáng mai ( tức là m8-5 là hnay đấy ạ) sẽ có ng bên hãng tới xem máy và sẽ ck trả lại tiền vật tư tính thừa cho em Nhưng tới h là gần 5h chiều rồi ko thấy có động tĩnh gì cả Các mẹ phân xử giúp em xem mẹ ấy làm thế có được ko ạ? Gần 1 tuần e đc ngắm cái điều hòa mới kính coong nhưng chỉ sử dụng đc 1 lần và con em lăn ra ốm.Cứ quay sang nhìn con là e lại sôi sùng sục lên,xót con và ức chế
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ nhà e cũng ngay gần pico mẹ nó ạ,cơ mà cái tội thích giao lưu nên mới khổ thế đấy ạ
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ Vừa rồi có 1 anh bên hãng tới kiểm tra điều hòa cho nhà em A ấy cầm cái điều khiển và nói: nhà c dùng máy bao nhiêu lâu rôi? E bảo e vừa lắp và hỏi :theo a điều khiển này cũ hay mới? A ấy nhìn và bảo: cái này thì là cũ rồi phán 1 câu: sao c dễ tính thế?\ Mặt e lại đần thối ra,thấy mình ngu thật Mà mẹ cucu09 nói với e là điều khiển do hãng nhưng e hỏi anh tới bảo hành thì a ấy bảo là cái vấn đề điều khiển này thì phải hỏi bên cung cấp chứ bao h máy chả đi liền với điều khiển Tối e sẽ up ảnh cái điều khiển lên ạ
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ c ơi nếu mẹ ấy nhiệt tình giải quyết cho e thì đã đành e cũng k muốn phải làm to lên làm gì nhưng mà ai làm mẹ cũng thế thôi,con tự nhiên đang yên đang lành lăn ra ốm chỉ vì lí do rất vớ vẩn con e cứ hatxi 1 cái là ra 1 đống nước mũi,xót hết cả người
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ http://www.lamchame.com/forum/showt...a-Tủ-lạnh-loại-to-điều-hòa-giá-rẻ-thì-ới-mình link bán hàng nhà mẹ ấy đây ạ bên bảo hành k tới thì e đỡ ức ngta đến xong nói thế làm e nghĩ là hay e đang đc dùng điều hòa đã qua sử dụng huhuhu
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ e mệt mỏi lắm c ạ mà nó khuất mắt đã đành,đằng này nó cứ lù lù trước mắt,chồng e thì xót con,thi thoảng lại càu nhàu 1 câu giữa trời nóng bức này cũng đủ mệt mỏi rồi
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ hc, hôm trc thấy em kêu đh hòa mới lắp đã ko dùng đc, đến tận hôm nay vẫn chưa đc giải quyết đc à? khổ thân con mấy ngày nóng nhất thì lại ko đc nằm đh. có lần cũng hỏi hàng mẹ cucu thấy mẹ ý đảm bảo về hàng lắm mà, chất lượng là 1 chuyện nhưng phục vụ thế này thì ..., chờ đối chất của mẹ cucu. chúc mẹ Long giải quyết nhanh để con sớm đc nằm mát
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ Mod đã yêu cầu cucu09 vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu cucu09 không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này. Cảm ơn các bạn.
Re: Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ hnay ng bên hãng tới và nói cái điều khiển cũ thế này thì phải nói chuyện với bên cửa hàng cung cấp mẹ nó ạ mà h vấn đề k phải là cái điều khiển nữa mà vấn đề là cách giải quyết và thái độ của mẹ cucu09 mẹ nó ạ
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ Nhìn điều khiển thì đúng là quá cũ rồi.Theo kinh nghiêm của mình thì đồ điện tử nên mua của các siêu thị lớn, giá hơi cao một tí.Nhưng hậu bán hàng thì quá tốt.Như trước mình mua tủ lạnh của pico, dùng một năm thì thấy chức năng làm lạnh hỏng, gọi điện thoại lên hãng nói mua ở pico, 4 ngày sau người ta mang đến một tủ lạnh mới để đổi luôn.Còn mua nóng lạnh ở nguyễn kim, nước chảy chậm, mình gọi lên nguyễn kim 2h sau có người xuống kt luôn.Nên vote cho mấy siêu thị điện máy lớn.
Re: Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ Khôngng hẳn ai mua đồ ở siêu thị lớn cũng được hài lòng như mẹ nó đâu,khen cũng nhiều mà chê cũng không ít, đôi khi lại tự nhủ: tại số mình nó đen thôi mẹ nó ạ. Thực ra các mẹ sinh hoạt trên DD này đều lấy niềm tin đặt lên hàng đầu, mua bán gì cũng muốn giao lưu, ủng hộ nhau là chính thôi. Mong mẹ Cucu sớm giải quyết việc này một cách thỏa đáng, mấy hôm nữa lại nắng lên rồi.................
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ Sáng nay vừa bật máy tớ nhận được tin nhắn Mod gửi vào đối chất với mẹ Long Lời đầu tiên mình xin gửi lời xin lỗi tới mẹ Long và tất cả các mẹ (nếu mình không phục vụ được nhiệt tình) MÌnh và các mẹ mua bán đã nhiều trên mạng,đặc biệt là trên Lamchame như ngôi nhà chung,khi xảy ra việc ngoài ý muốn mình rất buồn và muốn giải quyết luôn,để các mẹ hài lòng nhất có thể,mình ngoài điều hòa mình cũng cung cấp rất nhiều mặt hàng khác mà nhiều mẹ đều biết đến,mình phục vụ ra sao và thế nào các mẹ đều rõ,mình bán hàng mục tiêu là uy tín và các mẹ tin dùng.Nhất là dịch vụ sau bán hàng MÌnh đơn cử có mẹ mua cái ga giường nhà mình,mẹ ấy mang về giặt,nhưng rồi ko hài lòng vì kiểu vải,tớ vẫn đồng ý cho mẹ ấy trả lại vô điều kiện,thậm chí mẹ ấy còn ko phải mất công mang trả lại cửa hàng mà tớ còn nhờ người tiện đường qua nhà mẹ ấy lấy để mẹ ấy đỡ mất công đi lại dù biết ga giặt rồi sẽ chẳng bán được cho ai,chỉ có cho hoặc tặng người quen Hoặc có mẹ mua bình nước nhà mình,có trường hợp bình nước nhà mình,bình nước 40k,tớ lãi được 8k 1 bình,nắp ko kín,mà bình đựng nước thì ko thể ktra ngay tại chỗ được nên sẵn sàng cho người đổi cho mẹ ấy,công đi lấy và điẹn thaọi tính ra mất 20k nhưng tớ vẫn sẵn sàng đổi cho các mẹ. Tớ trở về vấn đề chính, Mẹ Long gọi điều hòa nhà tớ hôm 4.5.12,hôm đó trời nóng nên tớ gọi thợ bảo thợ phải cố gắng lắp cho mẹ LOng ngay trong hôm nay kể cả tối vì nhà chị ấy có con nhỏ,thợ lắp đến tầm gần 9h tối thì xong.Khi lắp xong bật máy vẫn okie,nhưng đến đêm tớ thấy mẹ Long nhắn bấm điều khiển bị nhảy số. Sáng tớ lh với mẹ LOng sẽ đổi cho mẹ ấy,vì thực ra điều khiển là bên sản xuất,nhưng tớ bảo mẹ LOng tớ sẽ sắp cho người qua lấy để đổi cho mẹ ấy,vì gọi bảo hành người ta cũng ko thể qua luôn được,tớ bảo người qua lấy đổi cho nhanh ,đến chiếu thợ bận tớ ko nhờ ai qua được nên chiều tối hôm sau là thứ 7 thợ qua kiểm tra lai và cầm điều khiển về để đổi,tớ lh với mẹ Long bảo mai là chủ nhật nên bên hãng không làm việc,tớ sẽ đi mua cho mẹ nó cái điều khiển đa năng rồi chuyển cho nàng để nàng dùng tạm ,mẹ Long bảo tớ thôi trời mát rồi chị ạ Sang chiều thứ 2 tớ bảo người qua lấy đièu khiển và phiếu bảo hành để đổi cho mẹ Long và thứ 3 bên BH đến và xử lý xong xuôi.tớ nghĩ là không có vấn đề gì .Và tớ vẫn gửi tin nhắn xin lỗi tới mẹ LOng vì sự việc ngoài ý muốn này. Vì bên tớ bán máy điều hòa nên không thể kiểm tra luôn bên trong được,chỉ lúc lắp nên mới biết máy thế nào,mà trường hợp phải bảo hành khi vừa lắp đặt rất ít,điều này các mẹ đều biết,không như cái nồi cơm điện hay máy xay,thử luôn là biết,có thể đổi luôn được. Các vấn đề sau bán hàng tớ luôn cố gắng phục vụ các mẹ tốt nhất có thể,có mẹ bên tớ sửa máy ko lấy tiền,kiểm tra hộ,vật tư lắp xong tớ luôn giảm cho các mẹ vui ,vì tớ ko trực tiếp nghiêm thu nên không biết thế nào,chỉ có các mẹ có người ở nhà nghiệm thu với thợ và thanh toán,bên mẹ Long thợ nghiệm thu ống đồng báo tầm 2m và tớ nghĩ nhà mẹ Long có người ở nhà nghiệm thu với thợ và biết.CÒ mẹ Long báo tớ ống đồng chỉ khoảng 1.2 thì tớ báo luôn nếu thừa thì tớ sẽ chuyển khoản lại cho mẹ nó vì chỗ quen biết,thực tế bao nhiêu tớ tính bấy nhiêu.Va tớ chỉ tính 1m cũng không tính 1,2m như thực tế. CHo dù thế nào đi nữa,kể cả do máy móc,tớ 1 lần nữa gởi lời xin lỗi tới mẹ Long,vì hãng đã ktra xong và máy chạy từ hôm qua rồi,sự việc ngoài ý muốn này tớ mong mẹ Long thông cảm vì máy móc tớ không trực tiếp kiểm tra được,còn điều khiển tớ cũng không kiểm tra nên không biết trông nó như vậy .CHiều tớ sẽ cho người qua đổi cho mẹ nó cái điều khiển khác và chuyển luôn cho mẹ nó 140k 1m ống đồng. Tớ mong tất cả các mẹ đọc bài này hiểu và đánh giá khách quan ,mẹ cucu09 luôn cố gắng mang lại dịch vụ tốt nhất cho các mẹ về tất cả các mặt hàng ạ. Thân chào!
Ðề: Re: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ hic cái điều hòa PANSONIC nhà mình dùng gần 2 năm mà cái điều khiển cũng k cũ đến thế này.chica buồn với mẹ Long
Ðề: Re: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ Trời đất, điều khiển nhà tớ dùng 7 năm nay mà còn mới gấp vạn lần cái này.
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ C à,c nói sai khá nhiều vấn đề,e sẽ giải thích từng vấn đề cho c nhé: 1.E lắp xong xuôi điều hòa là tối ngày 3-5 chứ k phải 4-5 như c nói 2.Sáng 4-5 c nt cho e bảo sẽ cho thợ qua kiểm tra,tới chiều e k thấy mới nt cho c thì c bảo thợ đang ở Hà Tây tối mới qua đc,tối a thợ đã qua lấy và k hề hướng dẫn j e bật auto dùng tạm.Hôm sau e ko thấy c đả động gì tới em thì e mới nt hỏi là c k cho ng mang đk tới cho e à?Em ko thấy c trả lời j mới nt là e k muốn dùng đh nhà c nữa,c cho ng tới cầm về cho e thì c mới alo lại cho em và nói đại ý là: thợ nhà c hnay k tiện đường qua chỗ nhà e nên k qua lấy sổ bh đc,e có thể cho ng mang sổ bh qua cho c đc ko? C thấy có vô lý ko?C chả có trách nhiệm gì với e cả,c ko tiện đường nên e phải qua nhà c dù c nói dịch vụ nhà c tốt 3.Tối c nt cho em nói:lát gọi lại cho c để xã c hướng dẫn bật auto cua máy điều hòa.Sáng mai c chuyển cho em cái đk đa năng dùng và trả lại cho e 140k tiền ống đồng tính thừa. E lúc ấy chán c đến tận cổ rồi mà lại vừa mưa nên e nt lại là: thôi c ạ,hnay mát mẻ rồi. Tức là em ko cần hd bật auto nữa vì hôm ấy mới mưa mát mẻ chứ hôm sau e nghĩ c vẫn phải có trách nhiệm mang đồ và tiền đến trả e chứ? Đấy là ngày 5-5 4.Ngày 7-5 e quá chán vì vẫn k thấy c giải quyết đc gì ngoài việc từ mấy hôm trước xin lỗi và đổ lỗi cho hãng chứ c ko biết gì.Còn lần nào c nt cho em cũng nói sẽ chuyển trả lại tiền e,ko đáng bao nhiêu nhưng mà thực tế c chưa hề có động đậy j với việc trả lại tiền. E nt gay gắt với c yêu cầu c tới lấy lại máy thì c mới bảo ng tới lấy phiếu bảo hành Ban đầu e nói e sẽ chịu công lắp đặt c mang máy về đi thì c k đồng ý Sau đó e nt nói e sẽ giữ lại hết vật tư và trả công lắp đặt coi như e ngu e thiệt c cũng k đồng ý 5.Trước khi e viết bài đối chất này e cũng đã nt cho mẹ cucu09 nói e phải làm đối chất vì e k hài lòng với dịch vụ của c ấy,e cảm giác như e bị lừa Sau tn ấy của e vào tối 7-5 thì k thấy c nt hay đt gì cho e nữa E đợi tới tận chiều 8-5 mới bắt đầu viết bài vì vẫn hi vọng trong ngày 8-5 c sẽ liên lạc và có hướng giải quyết cho em Vì khi đã mang nhau lên đối chất thì đúng là sau này khó để nói chuyện với nhau nữa,ảnh hưởng tới cả cv làm ăn của c Và theo e biết thì e k phải trường hợp duy nhất,chẳng qua các mẹ cứ xuề xòa cho qua rồi chịu ấm ức mà thồi
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ Sự việc xảy ra ngoài ý muốn,máy điều hòa tớ không kiểm soát hết đựoc vì máy phải lắp ráp mới biết,tớ 1 lần nữa xin lỗi mẹ Long và mong mẹ nó thông cảm Đầu giờ chiều tớ sẽ bảo người đổi cho mẹ nó cái điều khiển khác và gửi trực tiếp mẹ nó 140k. Tớ mong mẹ nó thật sự thông cảm!
Ðề: Re: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ Xã e nhìn cái điều khiển mới giật lên đùng đùng bảo là e tiếc tiền mua đh cũ nên mới khổ Oan quá,e mua đh mới đàng hoàng đấy chứ Mà mẹ cucu09 bảo e là sau khi thợ lắp xong sẽ cho ng qua nghiệm thu và thu tiền nhưng kì thực k hề có ai lên nghiệm thu cho em mà chỉ có 1 anh tới lấy tiền,thấy e thắc mắc sao hết nhiều tiền thế thì ra vẻ khó chịu làm e thấy ngại Xã e thì bảo chưa trả tiền mà đợi ngta giải thích xem thế nào đã nhưng e bảo: thôi ngta tới tận nơi rồi thì cứ trả tiền,có vấn đề j thì giải quyết sau chứ e mua hàng ở lcm a cứ yên tâm E nói thật e nghĩ đấy là xã mẹ cucu09 nên sợ nếu lằng nhằng xã mẹ ý khó chịu thì mẹ ấy lại khó xử vì rất nhiều mẹ ở lcm mình buôn bán phải nhờ chồng ship hàng.Chồng vui vẻ thì k sao chứ chồng mà càu nhàu thì mệt mỏi lắm
Ðề: E cần đối chất về điều hòa của mẹ cucu09 ạ Tớ chắc chắn chiều nay đổi cho nàng cái điều khiển khác,tớ nói là làm,1 lần nữa tớ mong nàng thật sự thông cảm.