Ðề: Bếp Kún tầng 7 e ngẫm kĩ, càng rơi vào cảnh ấy càng phải lạnh te, chứ lanh tanh bành chỉ tổ đẩy cho ông ấy tiến gần đến với các con ...ĩ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ con bé này, ko nói gì thì yên tâm còn gì . Còn ông ý nói gì mới lo e ah. Giờ chị mới đi SA ông ý khi ở tuần 32 cũng là hơi muộn rồi, nhưng thôi cứ đi cho bít vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì có dám ho he nhắc đến tên mày nhiều đâu, chỉ trong lúc go on top, chị nhẹ nhàng vén vạt váy ( vẫn mặc y phục nhá để che bụng mỡ) chấm lệ thương mày thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chuẩn k cần chỉnh c ạ, càng lạnh, càng nhẹ nhàng k làm ầm k bù lu bù loa, thì địch lại càng sợ chúng ta
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giống mềnh, 32 tuần mất 500k để nghe ông ý nói về quảng cáo Softina với Kotex trên TV với mấy cô y tá 15', xong phán 1 câu: Xong rồi, ko sao cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh hòa nhỉ> hôm qua lúc tôi bảo chồng tôi là có 1 surprise, chồng hỏi: đừng bad surprise nhá, làm mình cũng chùng lòng...Thôi cố ko làm nhau đau nữa...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Phải luyện như nào để lạnh te te? Bài này hữu ích cần học, hôm nào rảnh đề nghị chị lên lớp một hồi cho tụi em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thực ra, khi gào rú là vô tình mình để mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát, hậu quả để khắc phục khôn lường hơn. Nếu có thể, khi rơi vào tình trạng ấy, im lặng ở mức tối đa rồi hành động sau. Tuyệt đối ko manh động, nghiêm cấm gào rú...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà ơi, tranh thủ thấy bà tôi hỏi rồi hóng trả lời, không thôi nó trôi vèo vèo vì các chị em 888. Lấy được hàng chưa bà? Tôi mới mang về 5kg nữa, hàng Canada. Sang tuần tôi gửi ở đâu tiện cho bà? Hôm qua tôi cũng nói câu này với chồng: surprise cho chồng. Gì thế?? Hôm này anh làm cả phần việc nhà của em? Híc, lại khách hử? Không! Thêm việc mua thuốc cảm và nấu cháo nữa. Đúng là bad surprise nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đừng có vớ vẩn nhé, mắt k nhìn thấy tim k đau, mày đang bụng mang dạ chửa hãy giữ gìn để cháu gái Bác lúc nào cũng cười tươi như hoa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị mày đang lạnh tanh như đá như băng đây, buồn lắm nhưng muốn tự mình vượt qua chứ k muốn kiểu như cái SP và QQ giải quyết,
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng lăn tăn vì thế đấy chị ah. Đằng nào cũng thế, 32 tuần rồi nên có sao thì vẫn sinh mà. E bé nhà e tuần này đang là 30 tuần, nên bé Cà nhà chị lớn hơn con nhóc nhà e 1 tuần nhỉ … hihihi Mẹ e thì lúc nào cũng gọi giục giã ăn uống nhiều vào, vì e bảo đi SA bác sĩ bảo đủ tiêu chuẩn, mà bà thì thix cháu pải to béo cơ… mà e kệ, e chả cần to béo đâu, cứ khoảng 3kg là đẹp Ah mà dạo này e tăng cân kinh khủng, tuần nào cũng tăng 0,5kg…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhưng nghe được câu đấy từ mồm ông ấy mà thấy yên tâm và vững dạ, cứ đủ 3 mốc 12. 22. 32 tuần cố gắng đi SA của ông C nếu có thể
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thay vì gặp biến e nhẩy lên, gào rú , cào xé, xỉ vả, đấm đá e bình tĩnh đi giặt quàn áo, nấu cơm, hát ư ử hoặc chém bão , xem TV. Làm vậy nhg thưc ra là não đang vận dụng triệt để từng nơ ron thần kinh 1, nghĩ kĩ đã: nếu làm nát bươm, lợi gì? hại gì? khi điên vô tình xéo nát nhiều thứ lắm mặc dù nó đang dầy xéo mình rồi nhg nếu kìm, mình vẫn trên cơ hơn, đối phương lại càng hoang mang bởi nếu mình thể hiện ra ngoài, ít ra còn biết là mình đang ở tình trạng nào? chứ ko thể hiện mí làm cho đối phương vò đầu bứt tai. sáng mai dậy vẫn cơm bưng, nước rót, quần áo là lượt, tiền găm đầy túi...vừa ăn cơm mình nấu vừa run, lo tẩm thuốc độc, vừa tiêu tiền mình đưa vừa lo tiền giả, vừa cữoi xe mình sửa cho vừa xoắn, sợ gài mìn...Thấy mình cừoi nói huyên thuyên vẫn run bởi ko biết lúc nào mình xông vào xọc cho con thông máu Khi nào chồng chị nhẩy cồ cồ lên là chị càng thích chứ im lìm là lại lo...nhẩy lên là mai lành còn im lìm là 1 tuần, 1 tháng....hoặc never...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nói cho bà khỏi buồn tôi ra khỏi mốc 12w là tuần lên gần 1kg, chết mất, 12w nghén nên tăng 1kg gì đó giờ 16w tăng thêm 4kg roài.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng thế, chị tăng 12kg rồi đấy, hic, nhưng từ giờ đến lúc đẻ còn tăng nhiều nữa. Em mà làm được như này, em nghĩ là chồng em sẽ phục em lắm, vì chồng vẫn nói yếu điểm lớn nhất của em là hay mất bình tĩnh mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e ủng hộ băng giá...hoặc 1 cái tip nữa làm cho đối phương day dứt... thi thoảng e cố tình để thấy e đang thần thờ rũ rưỡi ( mặc dù e có buồn éo đâu), đôi khi là e ngồi rũ rữoi trong phòng con, quay mặt vào tường cố tình nhìn vào hư vô ( thực ra đang ngắm con thạch sùng) hoặc nửa đêm xuống nhà lấy nước, thấy e nằm bất đông đãn đờ, đồng tử dãn ra.. trên sofa dưới nhà..( mình nghe thấy lạch cạch mình phi xuống trước đón lõng) hoặc là ngồi thần ra ở ban công, kiểu phân vân có nên nhẩy xuống ko nhể? Xong mình cứ giũ nguyên trạng thấu ấy dăm giây khi có sự hiện diện của đương sự, xong mí giật mình choàng tỉnh. Kiểu mày đẩy bà vào chỗ chết rồi, đời mày sẽ phải ân hận...haha...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác giai có cảm nhận được cái lạnh tanh đó không chị? Bác ý có thái độ như nào? Hôm nọ bác ý vẫn đón con, dạy con học bài bình thường đúng không chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Haha, cô gái lắm chiêu. Em phải học mới được, sắp 1 nách 2 con rồi, ai biết sau này ra sao, ai biết bỗng một hôm cầm điện thoại của chồng chơi game lại có 1 cái tin nhắn của con nào nó bay vèo vào mặt thì sao.