Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhà em mai cũng chuyển nhà đây hic hic ở gần chợ có cái sướng mà cũng có cái khổ nhưng sướng chả được mấy tí mà chuột, muỗi phải gọi là chả sợ người nữa mỗi lần ngủ dậy là thấy tầng 1 như bãi chiến trường lại mất vài tiếng để lau dọn, mà mùi cứt chuột sao mà buồn nôn quá thế là nhà em lại phải chuyển đây
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hic hic nhìn cảnh này em muốn về HN quá các bác ơi chả phải thuê nhà lại được gần bố mẹ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em đang sống cùng gđ, nghĩ tới cảnh cuối năm đi lấy chồng, phải thuê nhà ở, cũng nản lắm. Thực sự em chưa hình dung hết khổ cực của việc đi thuê nhà, nên lo lắm
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! trước mình cũng thế chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải thuê nhà thế mà giờ phải thế đây nhà cửa ở HN có 2 vc kéo nhau đi vào ĐN ở thế là sống cảnh thuê nhà muốn sắm sửa chả dám sắm chỉ sợ chuyển nhà tha lôi đồ đạc nên thôi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! tiền nhà của mẹ nó bao nhiêu 1 tháng mà chỗ ở bèo quá vậy?
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà em cũng gần chợ này bác, hồi mới ở điên cả người vì chuột to như con mèo, nhìn thấy người mà nó cứ đủng đỉnh như 1 bà cụ, nhưng từ ngày xã em mua cái lưới mà mắt nó chỉ bằng đầu ngón tay út của mình í, hết cả chuột lẫn gián đấy, bác thử xem thế nào, chứ cái cảnh đi thuê em cũng ở mất 4 năm rồi, cũng nếm trải đủ cảnh đau khổ rồi, chia sẻ cùng bác
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhà đẹp, nhưng mà ngay cạnh chợ nên chuột hay vào hic hic cũng 2tr/tháng chứ ít đâu nhà cũng 2 tầng đấy mai chuyển qua nhà 3 tầng cho sướng
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hic hic nhà em chuyển nhà nên thôi kệ nốt mấy hôm chả ở gần chợ nữa cách 1 đoạn cũng được sáng đi chợ coi như tập thể dục
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Khổ thật, nhà mình chả gần chợ gì mà lúc nào cũng được ở chung với cụ Tí. Toàn bé hơn hoặc bằng ngón chân cái thì không biết tránh sao đây!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi, có năm em là sinh viên em chuyển nhà 8 lần/ 1năm đấy. Giờ nghĩ lãi vẫn còn hãi. Giờ vẫn đang ở nhà thuê, ko biết bao giờ mới có nhà để ở
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Bác ơi, chữ ký của bác Mẫu xinh quá nhưng bác cho nhỏ ảnh lại đi, kẻo Mod tuýt còi đấy.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hic hic, em một mình nuôi con nhỏ, 2 vc ly hôn xong , chồng không chu cấp nuôi con, không gì hết, tay trắng ra đường. Mà con trai thì còn nhỏ quá, giờ di thuê nhà sống mà thật là ngán ngẩm, bao nhiêu thứ phải lo. Tính mua căn hộ trả góp mà ước gì thu nhập cao một chút thì tốt. Không biết rồi đây đến khi nào 2 mẹ con mới có tý nhà để ở.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Con trai bé thế kia mà 2 vợ chồng ly hôn thì tội cho bé lắm. Cố lên mẹ cháu, làm ăn dần dần thôi ạ, có con zai lại thêm động lực
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hihi, em cho nhỏ lại rồi, tại mới đầu nên em chưa biết chỉnh thế nào
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhà mình thuê thì sạch đẹp mà giá cao quá, quay đi quay lại là đến tiền nhà, nản
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em xin chia buồn cùng mẹ nó. Ở nhà thuê thật không thoải mái gì. Mẹ nó cố lên. Khó khăn nào rùi cũng sẽ vượt qua được mà. Mẹ nó đừng quá lo lắng. Tất cả vì con em chúng ta.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em ở nhà với bố mẹ mà tiền lương cứ nhận xong rùi lại hết. Không biết sau này ra thuê nhà thì sống thế nào đây
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Người ta nói không sai các mẹ nhỉ? Phải an cư thì mới lo lập nghiệp được. Mẹ nó thử mua nhà trả góp xem sao? Ít ra thì cũng không phải chuyển đi nhiều mà sớm muộn gì nó cũng là nhà mình. ^^
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Haizz Đồng cảnh ngộ với bạn. Tay trắng không biết có làm nên tất cả không hì
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi, sao hôm nay em thấy mệt mỏi thế ko biết vào bán than với các mẹ cho đỡ buồn. Cuộc sống thuê nhà thật vất vả, quay đi ngoảnh lại đã thấy 3 tháng tiền nhà ở trước mặt. Em cũng có cái mảnh đất nho nhỏ ở khu Đại Mỗ rồi, nhưng nghĩ đến về đấy sống thì thà về quê còn hơn vì nếu ko muốn con đi lại vất vả nhiều thì học trường làng ( học trường làng có khi về quê học tốt hơn, chứ dân Đại Mỗ em ở đấy 1 thời gian cũng thấy khiếp, sr các mẹ đây là cảm nhận riêng của em), còn nếu muốn con được học trườnng này , trường kia hàng ngày đèo con hơn chục km đi học chắc cũng chết ( đấy là chưa kể có xin đc vào trường tốt mà học ko?). Bây giờ còn có 1 đứa ko biết hai đứa thì thế nào? Về quê thì cảm thấy cuộc sống yên bình hơn, ko phải sô bồ bon chen như trên này, ra đường chỉ thấy người và bụi, chẳng có bố mẹ ông bà để mà chia sẻ những vất vả. Con mình ko được học trường quốc tế này, quốc tế nọ ( nhưng ở trên này bít có phấn đấu đc cho con đi học trường xịn ko?) nhưng con sẽ đỡ bị hít khói, hít bụi, hàng ngày được gặp ông bà và ko phải ở nhà đi thuê ( nghĩ cái cảnh thuê nhà mà nhục quá: 2 mẹ con vác nhau từ tầng 1 xuống tầng 5 rồi lại từ tầng 5 leo lên tầng 1, hôm nào mà có 2 ,3 mẹ đến nhà lấy hàng là mệt thở ko ra hơi). Nhưng về quê lại lo ko biết có xin đc việc ko? lại làm lại từ đầu tất cả mọi thứ. Ôi sao hôm nay em cảm thấy mệt mỏi quá, có mẹ nào như em ko vào chia sẻ và cho em lời khuyên với ](*,)