Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Din còi ơi, em muốn nhờ bác, nếu tiện ơi là tiện, không có gì phiền nhiễu cả thì bác mua giúp em cái túi này ở taobao được không ạ, nó đang promotion rẻ ơi là rẻ và có bạn bên nhà Mặc đẹp nhận túi rồi, khen đẹp nhắm làm em thèm. http://item.taobao.com/item.htm?id=...16_2297358_8935934,0:1329457589_4z7_229907078 Nếu bác giúp được em, bác chỉ dẫn cho mẹ cháu cách chuyển tiền nhé, còn túi tắm bác cứ giữ giúp em, khi nào Hà nội hội ngộ em xin bác. Nhưng em chỉ dám nhờ nếu mua dễ dàng thôi, còn nếu loằng nhoằng khúc khuỷu thì thôi bác nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng thế chị nhỉ. Lắc: đến 32 tuần thì không phải siêu âm để bỏ nữa rồi mà là SA để biết nếu có dị tật thì khi sinh ra sẽ làm can thiệp sớm cho con. Bonus thêm cái này cho các bầu trong bếp: 11-12 tuần: Đây cũng là thời điểm duy nhất có thể đo độ mờ da gáy nhằm dự đoán một số bất thường nhiễm sắc thể nguy hiểm (gây bệnh down, dị dạng tim, chi, thoát vị cơ hoành...). Nếu chỉ số này cao, bác sĩ sẽ chỉ định cho thai phụ chọc ối vào tuần 17-18 để chẩn đoán bệnh. Lần siêu âm này cũng có thể phát hiện một số dị tật khác như thai vô sọ, khe hở thành bụng, không xương mũi... Ngoài siêu âm, trong khoảng thời gian này, thai phụ nên làm xét nghiệm doule test để tầm soát các bất thường bẩm sinh của thai. 22-23 tuần: Ở thời điểm này, nếu máy móc tốt, bác sĩ có tay nghề và kinh nghiệm thì có thể quan sát được gần như tất cả những bất thường về hình thái của thai nhi như sứt môi, hở hàm ếch, dị dạng ở các cơ quan, nội tạng... Đây là lần siêu âm cực kỳ quan trọng vì nếu cần đình chỉ thai nghén thì phải làm trước tuần thứ 28. 31-32 tuần: Đây là lần siêu âm "chốt" trước sinh đồng thời có thể giúp phát hiện một số vấn đề hình thái xảy ra muộn như bất thường ở động mạch, tim và một số bất thường của cấu trúc của não như giãn não thất... Ngoài ra, siêu âm giai đoạn này cũng giúp nhận biết tình trạng phát triển chậm trong tử cung - một nguyên nhân gây suy thai và ngạt sau đẻ. Theo bác sĩ Tuấn, nguy cơ thai dị tật tăng nếu: - Mẹ trên 38 tuổi. - Bố hoặc mẹ tiếp xúc với hóa chất độc, tia xạ... - Tiền sử mẹ có thai chết không rõ nguyên nhân. - Mẹ có tiền sử sảy thai hay gia đình hai bên có người tâm thần, dị tật - Mẹ nhiễm virus trong 3 tháng đầu thai kỳ hoặc sử dụng thuốc gây ảnh hưởng tới thai trong giai đoạn này... http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/2012/02/nhung-moc-quan-trong-de-phat-hien-di-tat-thai/
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nàng KK, tôi gửi thư cho nàng ở trang 393. Nhiều chiêu phải học quá. Mà học không dễ tí nào, tôi biết chắc chắn thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ngồi đọc hết tâm sự của các chị, phục các chị và học hỏi đc rất nhiều điều. Từ ngày vào Bếp, em thành 1 con người kấc hẳn đi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đang lội...hí hí..khổ hôm nọ phăm phăm chay ra lấy thì sếp goi về, tôi vội quá quên cả thông báo lại cho nàng. hôm nay ko phải đón con nên sẽ lượn qua ngay, yêu sờatam vì phải ra Thái Hà mà. học nhiều khổ nhiều, cấm học chỉ ...tham khảo nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi, em nghe chị Tương, chị Tubim, em gọi điện đến Vietlife đăng kí đây, Lucki ơi em đăng kí sáng t7 ngày 19 đúng không để chị đăng kí đi cùng cho vui.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi sao mà sướng thế, cty của chị áh, 5 năm nay chửa thấy đi chơi lần nào, năm nay nghe đồn là cho đi rì rọt 3 sao ở Mũi Né, nghe thung thướng nhỉ, nhưng mờ kèm theo cái P/S là nhân viên phải đóng thêm 500k. Ở nhà ôm Bếp cho sướng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em bạn quá giờ mấy biết bác Diệu của em đang đau, em không biết nói sao cả chị ơi, nhưng em thấy không ai có sợi dây dài và mềm mai hơn chị và 2 con trai cả chị. Vợ chồng chị đã bên nhau những năm tháng gian khổ nhất, giờ không thể vì 1con nhền nhện giăng tơ mà anh chị làm đứt sợi dây ấy đi. Chị kiếm cái chổi quét sạch mạng nhện đi, phủi tay làm cho chồng bữa cơm ngon dưới ánh nên lung linh để chúc mừng tân tổng thống. Chúng em yêu chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Ú Bịp ơi, em ngưỡng mộ chị quá. Em khắc cốt ghi tâm, để sau này có bất cứ chuyện gì, em cũng bình tĩnh đc như chị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị, em ko bao giờ chủ trương lấy cái đó đẻ giải quyết vấn đề. Bao giờ cũng phải thấy có chiều hướng tốt lên, thấy có thành ý e mới cho. Lần vừa rồi thì ko được như ý vì e muốn có thái độ tốt hơn nữa, nhưng phải cái hôm trái gió trở Trời, em vật vã, hỏi han, chăm sóc, chiều chuộng em mới buông. Mà ko hiểu sao lần này, sau khi tan băng e lại ko muốn nói chuyện phải trái rõ ràng, thế là sao hả cả nhà, e ko mở miệng để nói được ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối trời, thế thì mất độ tươi rồi nhá, hihihi Đã bảo để tôi chuyển đến vp cho thì ko, cứ khăng khăng tôi có thời gian. Tôi mọc thêm 3 đầu, 6 tay, 10 chân, 20 quả tim nữa chắc ko đọ nổi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị cũng SA bác Cường ở Vietlife nhưng nghe nói là bác ý có phòng khám ở Điện Biên Phủ hay sao ý,giá khoảng 300. Có thể nhờ bác Chương ở Liên Trì (chỗ Chóe khám) hoặc bác Tuấn cũng được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tân Hoa xã ngày 8.5 cũng đưa tin, bắp cải được trồng ở tỉnh Sơn Đông, nơi cung cấp rau quả lớn nhất nước này đã bị nhiễm chất formaldehyde, là một chất lỏng để khử trùng hay ướp xác, đồng thời là chất gây ung thư và các bệnh về da, mắt và đường hô hấp cho con người. Những cơ sở sản xuất rau ở huyện Qingzhou và nhiều tỉnh, thành khác đã khuyến khích nông dân cố tình phun formaldehyde để giữ rau tươi (ít nhất 3 năm) nhằm dễ dàng phân phối đến những thị trường xa xôi. Em copy cái này về cho cả nhà mình đọc. Kinh khủng