Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ông đấy chính là ông Lê Anh Tuấn mà chị Tiêu Tuơng quất bài báo đấy em. Khám hàng ngày từ 5h tại 91 Hàng Buồm, thứ 7 và Cn thì từ 3h. Điện thoại đặt hẹn: 04 39280661. Bs này giống bs Cường là chỉ im lặng thôi. Khi nào bác " mở miệng" nói thì lo lắm đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui chị ơi, e mới nhẩy lên cân hôm qua. E tăng hơn 10kg rồi, giờ là tròn 80… há há há… cả nhà choáng chưa…. Chắc lúc sinh e thêm độ 5kg nữa nhỉ? Mà ko bít có dc 5kg ko hay lại hơn thì bỏ bu e. Vì cái chân e nó yếu sợ ko tải nổi trọng lượng của e Ah, e cũng là người hay mất bình tĩnh lắm, hay bù lu bù loa lên nữa. Hôm qua e nchuyen với lão nhà e, tranh luận 1 hồi xong lão ý bảo e có nghe rõ a nói gì ko mà cứ cãi lấy được thế, xong e ú ớ ra nghĩ lại thì hóa ra lão đang lừa e, cho e vào tròng. Vì e ko nghe rõ mà đã cãi rồi…. bó tay… kiểu ko bít thế nào cứ cãi đã
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lại buôn với mẹ nhepbeo về bs Tuấn, đúng là đi siêu âm ở đó, ai mà muốn biết con nặng bao nhiêu, xinh không, dài không, ...thì ấm ưc phải biết vì bs không nói gì cả. Chị siêu âm ở đó bao nhiêu lần không kể, thì mới có từng này lần bs mở mồm nói với chị: lần 1 khoảng 8w: có tim thai rồi, nhưng bị chảy máu nhé, nằm nghỉ. lần 2 khoảng 11w: nhà em bận lắm à, em không nghỉ ngơi à, vẫn tiếp tục chảy máu. Nằm hẳn 2w coi như đang nằm viện đi nhé. Lần 3 lúc con 25w: giãn não thất rồi, mai vào C xét nghiệm + siêu âm. Lần 4 lúc con khoảng 27.28w: não thất không giãn tiếp, chúc mừng, nhưng cẩn thận đẻ non. ....đến giờ chưa nói thêm câu nào .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hehe... chắc phải đề bà Kún là Nữ Hoàng lắm chiêu, mà lại toàn chiêu độc. Để coi, chắc tôi làm đc cái chiêu giả vờ thẫn thờ nhìn vào hư vô, đếm thạch sùng trên trần nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Choáng thật nhé Lucky, chị đến lúc lên bàn đẻ là 75 - 76kg gì đấy, kiểu này đẻ xong tha hồ mà giảm kg nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chính ra tăng 12 - 15kg là cũng bình thường em nhỉ, mỗi tội chị em mình xuất phát điểm đã béo sẵn rồi nên nhìn mới khủng long chứ. Chị hồi lên bàn mổ Tôm là 72kg, bị y tá ở C mắng là béo gì béo thế. Lần này chị nghĩ cũng phải tầm đó, không biết có bị mắng tiếp không .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng ah, e định là ngày đấy mà. Nhưng ko bít gọi từ bi h được ko nhỉ? Chị gọi đi, nếu dc thì e cũng gọi dky luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đọc bài chị Kún mà cười bò. Nhà em chơi mấy chiêu này ko đc, chồng em chơi với em rồi mà ko ăn thua
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chiều em vào Hồng ngọc nội soi cái họng xem sao ho kinh khủng thế, 2 ngày ks rồi mà lại ho lên mới chết chứ. Chồng giục vào đi, lấy hóa đơn về mai anh đưa HR công ty anh nó thanh toán cho nhanh, vậy là em đi vậy, chứ em ho mà cái bụng em đau, khổ thân em bé Cà lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em mời cả nhà ăn trưa ạ Hôm nay em ăn thịt luộc cuốn bánh tráng, có rau xà lách, rau thơm, xoài xanh bào mỏng, đọt xoài non, thơm và dưa leo
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hehe... chưa bầu là e 69 nhé, giờ tăng 11kg là 80 tròn...hix Mà cả nhà e và chồng e đều ko bít e nặng bao nhiêu kg cơ... e giấu mà ... ngượng nhắm vì lúc cưới về có 54, 55kg thôi...huhu