Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị chị - thứ nhất : em cũng dùng vốn tự có mà, đây là mấy e ngân hàng dụ e thế nhg e k nghe - thứ hai : năm 2008, e cũng làm thế hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi... nghề của iem mà. Cứ cãi cố... xong bị hớ lại buồn cười quá cơ Mà lần nào e cũng bị lừa, bít là lão hay lừa hay nói cho mình loạn mà vẫn chưa tỉnh được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em cũng chắc tăng đến 11-12kg rồi, hic, ko biết đến lúc đẻ lên bao nhiêu kg nữa, lần này to hơn lần chửa Chit. Lúc bầu Chit, chưa bầu là 45kg -> lên bàn đẻ là 60kg -> nghỉ đẻ 4 tháng mới xuống được 52 kg Lần này bầu Sóc, chưa bầu là 47kg -> 22 tuần là 57kg -> bây h 28 tuần chắc tầm 12kg rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đi ăn cơm thôi cả nhà ơi ! lò vi sóng ở công ty em hỏng nên chẳng mang cơm đc, mà cũng chẳng có cơm mà mang đi vì đang sửa nhà, tủ bếp bị dỡ ra hết rùi em mời cả nhà ăn bánh cuốn Thanh trì mí em
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ặc ặc… chị hơn 70kg mà còn bị mắng thì e lên cân chắc bị chửi suốt cả ca đẻ mất Mà e nặng thế liệu có bị samurai ko cả nhà nhỉ? Vì cái chị tắm cho thằng cu nhà con e gái e bảo là 70kg trở lên dễ pải samurai lắm, mà e đến lúc đẻ có mà chả 85kg là ít … hixx
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chuyện xử lí giai em cũng có nhiều chiêu trò lắm,quan trọng là mình phải hiểu giai như thế nào.Rút kinh nghiệm 3 năm sống với ex,em k bao giờ cho phép làm tổn thương mình nữa.Với bạn bây giờ,khi em nóng tính,sồn sồn lên gài rú là y như rằng bạn ấy ghét.nhưng khi em khóc dấm dức,tổn thức hoặc k nói gì là lại cuống cuồng lên,sợ nhất là em im lặng.bây giờ có việc gì k vui đầu tiên là em xả với bếp đã,cố gắng kìm chế cơn điên của mình bằng mọi cách,xong xuôi,lại váy bướm lượn lờ ngoài đường làm đặc sản di động.Chị Kún nói chuẩn,có thể mình k đẹp k xinh nhưng mình LẠ với ối thằng,cũng như giai nhà mình đi với con 4 lạng xấu bẩn hơn mình nhiều,quan trọng là món đó giai chưa được ăn,lạ miệng mà thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác thông gia, em nắm tay bác thật chặt. Em hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh của bác
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đấy, 2 cái đo đỏ ý chị Chip,sau câu nói của c hôm 2 c e mìn đi ọp về cùng đg ý, e đã thấm và tự sửa bản thân rất nhiều nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @Mẹ ku Tôm: cái túi đẹp phết nhờ, chị đã xem hình, mua trên taobao này cũng mù mịt nhé, giá rổ là 238 tệ x tỷ giá 34 là 810k, chưa biết ship siếc thế nào, cứ cho là 900k đi. Để chị alo xem sao đã nhé. Bu mày xem lại giá rổ đi, ưng thì báo bác già.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời ơi, e ko kịp xem post chị Khét, thôi thế là tiêu rồi…. chị Khét ơi e xin lỗi làm chị vuột mất con mồi nhé…hix Chị 2Cu kia… trả tiền học pí cho e đi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trưa nay e ăn cơm mí thịt rang cháy cạnh, tôm rang và canh mồng tơi nấu với con rạm , ngon quá nhưng chỉ thiếu mấy quả cà vì lão nhà e ko cho ăn nữa Hqua bu chồng e mua dc 1 mớ rạm nên đem giã cho e, tối qua nhà e cũng ăn canh rạm, để lại 1 ít sáng nay nấu nốt... chẹp chẹp... giờ ăn cua cứ sợ sợ là
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạ em có ưng, em tính nó cũng ra tầm đó rồi mà. Bác thử xem mua nó có thuận lợi dễ dàng không thì mua giúp mẹ cháu, để đẻ xong mẹ cháu diện nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cứ lội buổi trưa là e lại nhớ nó líu lo hnay ăn gì. Dạo này bận hay sao mà chả thấy mặt mũi đâu cả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mỗi đứa mỗi khác bà nhỉ ? Con Bi nhà tôi trộm vía khá khẩm hơn con chị, biết đòi ăn, cứ đúng 3 h tiếng là gào lên như đồng hồ báo thức, dù lượng ăn thì từ hồi đầy tháng đến tròn 3 tháng vẫn 90, mãi đến hôm 3 tháng 2 ngày mới lên đc 120 nhg k phải bữa nào cũng sạch sẽ. Ah, mà tôi vừa đổi sang núm ti size M, trộm vía cũng ho sặc vài lần nhg ổn rồi, nó mút nhanh hơn và đỡ bị mệt hơn là size S. Con Chíp ngày xưa k bg biết đòi ăn, cho ăn thì ăn, mà k cho ăn thì nó ngủ. Xem lại bảng tăng cân của con Chíp thì 6 tháng đầu, mỗi tháng tăng có 2 lạng, đến khi ăn dặm vào mới tăng đều 5 lạng/ tháng. Con Bi khá hơn chút, đc 5 lạng/ tháng, đúng là nuôi sữa ngoài thì đứa nào phải ăn đủ lượng sữa thì mới tăng cân nhiều đc chứ lười ăn thì dậm chân tại chỗ ngay, không phải do sữa tốt hay không đâu. Sung sướng nhất là con Bi nó không bị trớ như con Chíp chém mồm chậc chậc ...