Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đi ngủ trưa đây. Tối qua e ngủ sớm nên sáng nay 6h đã mở mắt rồi, chả ngủ tiếp được, mà giờ lại buồn ngủ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mẹ chồng em nhập viện rồi ạ!em cong đuôi lên đưa con đi học,đi làm trưa về nấu cơm cho CC và nấu nồi cháo chim câu cho MC xong lại lịch kịch mang đồ vào viện mà cái nhọt nó hành em đau quá!!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao dạo này nhà em lại xui thế, con mới ốm, mẹ đang đau, giờ lại tới mc, cố lên em, rồi tạt vào viện khám cái nhọt luôn đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng ko hiểu sao chị lại như thế ah, chỉ tự giải thích là lúc đó chị đang bầu nên hóc môn nó rối loạn, với lại chị đang lâng lâng hạnh phúc khi có con ah. Hồi xưa chị nhất quyết lấy chồng chẳng qua vì chị thích có con là chính, nên chắc giờ đạt đc target rồi là thỏa mãn, ko care tới chồng mấy. Mấy đứa bạn bảo chị “qua cầu rút ván” hehehe. Nhưng sau nghĩ lại thì mới thấy thấm thía và đau đớn em ạ. Với lại thật ra chị đã nếm đủ mùi vị cả ngọt ngào và cay đắng trên tình trường rồi nên ko lạ lẫm gì lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì mấy ông chẳng đã tổng kết rồi đó thôi: ra đường sợ nhất công nông. Về nhà sợ nhất vợ ko nói gì! hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vưỡn đây, thấy chị nhắc là e trồi lên điểm danh, cũng mún chém lắm dưng còn gần 100 trang nữa chưa lội xong nên bì bõm mãi. từ đầu tuần đến giờ việc nó cứ dồn lại vào mẹt em, làm e chả có time vào bếp chém, tranh thủ lội được mấy trang đã thấy hội rau răm tào phớ mí hội làm lông chém mấy chục trang, báo hại e sắp cới chuồng rồi mà vẫn chưa lội xong. phải thức cả trưa để bám bếp, vì bỏ sót trang nào là ấm ức ko yên, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kêu ơi, chộ Phố Đội Cấn, đối diện bảo tàng Không quân chỗ máy bay B52 rơi có cái ông lang bán miếng cao hút mụn nhọt tài lắm, ngày trược chị bị 1 cái ngay m...ông ngồi éo được, đứng cũng không yên, dán xong hôm sau nó mưng mủ nhanh và vỡ ra, tao dũng cảm nặn mẹ hết, rắc kháng sinh bột vào thế là xong. Thử xem nào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bu chồng em bị đau khớp từ lâu rồi!dạo ở nhà em thỉnh thoảng cũng đau nhưng vẫn còn đi lại làm việc này việc kia đc nhưng chẳng hiểu sao từ đợt về quê là đau nặng ko đi lại đc mà bà cnf uống cái thuốc lá gì đấy ,uống phát khỏi luôn nhưng ko uống là lại đau !đợt này mang bà ra đi khám mà viện giữ lại luôn chiều mới có kết luận
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em đi khám thì bảo là bị viêm lỗ chân lông!cho ks với kháng viêm về uống thì 2 hôm nay nó mưng mủ lên rồi ạ!từ bé đến giờ em mới biết thế nào là mụn nhọt đới ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khiếp nhắc tới mụn em nhớ 4 năm trước đúng lúc em đang thi cử, chẳng có bố mẹ bên cạnh, em bị cái mụn mà nó hành em đúng 1 tháng, em sốt vì nó đến khổ, Bao nhiêu kháng viêm rùi khánh sinh tống vào cũng ko khỏi. Sau đó em cứ lo lắng còn sợ bị làm sao cơ vì cái mụn nó cứng lắm , phải bằng ngón chân cái rùi cục cục. Thế là em nghiến răng ngiến lợi đi vào viện vì hổi đó em còn đi học, hic vào đấy bác sĩ chích cho cái bao nhiêu là máu me , mủ miếc mà về nhà cái là hết đau luôn chả phải uống thuốc men gì cả . Nhưng mà mất tận 300$. huhu !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay em có tí hơi buồn nhẹ nhưng em đang làm theo 66 câu phật dậy nên em coi nhẹ thên : bạn em cũng kể là thân đi vào sài gòn vì nhiều lý do và nói chung là bị ép buộc. Ban đầu em cũng thông cảm lắm, an ủi đủ cả thế nhưng mà bạn em cứ kêu than tầm khoảng 1 tháng rùi chơi cho nó hết sự đời, bản thân chẳng có cái movement nào cả. Thực sự e thấy chán quá, em chẳng an ủi vồn vã nữa mà em cũng chỉ hỏi thăm nhẹ nhàng trước ngày đi nhưng có vẻ trách em. haixx. Thôi thì mỗi người có cách sống khác nhau , người ta trách mình cũng đành chịu .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị quần bò :cái này e biết cho e chém cái Minh.Tom chút : e ơi,cái túi mà e định mua có phải Mullberry hàng TQXK ko? Ví hôm trước chị nhìn thấy kiểu và dáng y hệt như thế bên Sunny Kusa ở Trần Hữu Tước. Nếu ko e qua Tamata số 2 phố Nhà Hỏa ý,nhiều túi như ở link e gửi lắm .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối dồi, em uống cái thuốc này nó làm em mệt tim quá, k thở nổi, mồm cứ ngáp ngáp như cá mắc cạn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kều nhá, di viện chích đi cho nhanh khỏi, cái Chie nó chích ở sing mí thế, chứ Vịt lam mình ko chém đẹp thế đâu, tiếc cái gì, lo cho thân mình đi, khỏe còn hầu cả nhà cơ mà