Ðề: Bếp Kún tầng 7 Úi giời cái này là sướng cái thân mình ý. Hồi đấy cái ông bác sĩ ông ấy tiêm thuốc tê cho em nên em chích chả đau. bao nhiêu máu mẻ bẩn tưởi ra hết là khỏe re. Nhẹ như được lên tiên ý mặc dù mặt vẫn ngắn tũn vì 1 lần vào viện bằng nửa tháng ăn uống sinh hoạt củ mình. haizz
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà ơi, mừng cho em nhé , em đã thuê được nhà và đã bán nhà , họ đã đặt cọc 300 triệu, mai sẽ trả nốt tiền . Thế là em sắp chuyển nhà ra Ô Chợ Dừa cả nhà ạ ! Em dành 1 phòng riêng để làm bánh, gọn gàng, sạch sẽ chuyên nghiệp vả riêng biệt. Em vừa đặt bàn Inox với giá để bánh ( anh họ nhà em làm đồ inox nên anh ấy thiết kế cho em ) .Em mừng quá , cả nhà chia vui với em nhé . Ít ra em không phải lo sốt vó cho nợ lãi hàng tháng nữa rồi .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lội đến đây phải nhảy vào ngay, vụ gì đấy hả chị? Nhắc đến em và bạn QQ làm em tò mò quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có chỗ mới thì loa địa chỉ chị nhé, sang tuần sau e lại đến lấy 1 cái gato sinh nhật ko quên lại mò ra nhà cũ thì hay
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế em ở nhà thuê bao lâu hả Pôn, có đủ tiền mua cái nhà khác không, mua chung cư cũ cũng được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lucky và Minh Tôm đi siêu âm ông Cường à ? Chị nhát gan lắm nhé, nghe mọi người bảo ông ý đồng bóng nên chị chả dám đi. Siêu âm Anh Chương Liên Trì ngay gần nhà. Trông anh ý lầm lì ít nói thế mà nice phết. Chị cứ hỏi tá lả lung tung. Hồi 12w mà hỏi anh ý là số em có giàu ko (vì chị bảo anh ý là em có 1 con gái rồi), em đi xem bói thấy thầy bảo số em giàu lắm (vì hồi chị bầu thằng này nhờ xem qua mạng đều bảo con gái). Anh ý soi soi 1 lúc thì bảo thầy bói phán linh tinh. Èo mình nghe xong sướng rồ cả người lên, nhưng cũng chưa dám nói với ai (tất nhiên là trừ chồng và BM đẻ). Buôn chuyện với các chị bên hội EC2, các chị ý bảo đi siêu âm chỗ khác xem sao (có 1 chị theo ông Tuấn Hội Vũ – chị ý bảo ra đấy siêu âm), nhưng chị ko đi vì lười. Đến tầm 2 tuần sau tự nhiên mệt, đau bụng nên đi siêu âm 2D thôi, vừa dê dê cái đầu siêu âm 1 tý bà BS đã bảo: con giai nhé, biết chưa. Thế là thôi con bé yên tâm đi về. Chị còn hỏi là con em tầm này vừa chưa ? Có còi ko ? …, anh ý vẫn vui vẻ trả lời. Hồi 32w mà cu nhà chị 2,3kg, anh ý bảo chị là về hãm ăn đi ko con to quá phải mổ thì khổ. Sợ nhất trong 9 tháng mang thai (trừ cái lúc bị nghi là thai ngoài tử cung ko nói làm gì), còn sau đó thì là lần trước khi đẻ độ 4-5 ngày gì đó (ko nhớ rõ). Bà ý tá quen hẹn vào khám, chồng đi công tác chưa về, con em gái ra dẫn chị đi viện vì sợ nhỡ BS bắt nhập viện luôn mà 1 thân 1 mình thì xoay làm sao. Đi SA, ối giời ơi 2 BS SA đến 15 phút, còn thầm thì hỏi nhau nọ kia (mình hỏi là có sao ko thì cứ xua tay ko nói), con bé nằm trên giường mà cảm như trời đất sắp sụp đến nơi. XOng thấy 1 BS đẩy cửa bước vào, 2 vị kia dạt ra, sau độ 1 phút thì tờ giấy KQ siêu âm được in ra, bác ý ký roẹt cái rồi bảo xong rồi. Mình dậy nhìn giấy thấy ghi BT, hú hồn hú vía. Ra ngoài con em gái rú lên là ối sao lâu thế, em chỉ sợ làm sao. Hóa ra mình gặp phải 2 BS đang học việc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có chứ, ra công ra sức làm việc để chứng tỏ mình, dậy con học là việc của Bố nhé, Mẹ dốt k được con nên k tham gia. Mọi khi đón con buổi tối là nhiệm vụ của Bố và lên TT là việc của Mẹ, bây giờ Bố kiêm tuốt tuồn tuột, chạy cong cả đít lên để kịp tỉme, Mẹ thì nhởn nhơ cho Bim đi chơi. Cứ để làm cho biết, lúc trước chị làm nhưng nghỉ ngơi dưỡng sức đã, bù lại những lúc nói những câu như hắt nước vào mình
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @ kều: đi vào viện chích đi, họ gây tê nên lúc đó ko cảm thấy gì đâu, hết thuốc tê mới đau. Chích xong họ cho uống KS thêm vài ngày là ổn. Lúc con nhà chị gần 2 tuổi chị bị cái nhọt ở mông (cũng sưng to, đi khám BS cho uống KS nhưng về chị ko mua vì lúc đó đang cho con bú, sợ ảnh hưởng đến con, lại thương con chưa nỡ cai sữa). Ai dè mấy ngày sau nó sưng tấy đỏ lên, ko ngồi được, người ngây ngấy sốt. Hồi đó chị ở ngoại, tầm 7-8 tối con em gái (lại em gái, éo hiểu những lúc mình ốm chồng mình ở đâu nữa) dẫn chị vào phòng khám đa khoa Bộ Xây Dựng ngay gần nhà. Bà ý tá xem qua rồi rú lên, bà ý bảo chờ BS 1 tẹo. Con em gái dấm dúi ra đưa cho bà ý 50K (hồi ý thế là nhiều rồi) bảo cô giúp chị cháu. 1 lúc sau BS đến bảo vào phòng tiểu phẫu, rồi gây mê và chích ra, bà ý tá đó phụ, lúc xong bà ý bảo là cái ngòi nó dài lắm, ăn cả 1 mảng nhét cái đũa vào cũng vừa. Rồi BS kê đơn và cho về, dặn hôm sau ra thay băng. Về chị phải cai sữa con bé luôn, mất mấy hôm thì khỏi. Giờ vẫn có 1 vết sẹo to đùng vì cái nhọt đó
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng rồi , có chỗ làm bánh riêng là chị thích nhất, chứ trước vừa làm bánh vừa phòng bếp lại vừa phòng tiếp khách nên nhà lúc nào cũng bừa bộn . Giờ riêng biệt thì khách họ đến nhà họ cũng hài lòng hơn, với cả đường vào không bé tí nữa . Chắc nửa tháng nữa chị mới chuyển cơ nàng ạ ! Nhà em thuê là 6 triệu( lúc đầu mẹ em bảo 5 triệu rưỡi em cứ hí hửng , nhưng mẹ em nói thế với bố em cho ông đỡ xót ruột ) Bán nhà xong nhà em còn lại độ 1 tỉ , cái này sẽ em sẽ tính xem phải làm gì, vì có mấy ông anh họ thân thiết làm bên bất động sản các ông ấy sẽ tư vấn . Ông Uy nhà em thì bảo cứ thuê 1 căn nhà xinh xắn ở cho đàng hoàng đã rồi mua nhà chung cư hay mua đất xa xa để dành thì cả nhà sẽ bàn bạc sau . Hôm qua em và mẹ em đang tính tiền thừa thì làm thế này thế kia...Thằng Bon 2 tuổi nhà em ngồi đấy cũng chen vào bảo : " tiền thừa để măm xôi " Em và mẹ em giật hết cả mình khi nghe ông con ý kiến thế .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em dù thế nào em vẫn phải dạy con học chị ơi, có hôm thằng cu ốm, em ôm nó mà thấy bố nó dạy con học sai, nẫu lắm cơ