Hu hu , hum qua sang nhà mẹ chồng xong là chở baby vào luôn Nhi Đồng khám da liễu, mịt chít lun!!! Thấy mọi người đi chơi, ăn uống zui quá xá, có nhiều mẹ mới nữa, thèm chít được áh
Đút sữa bằng muỗng khg à Tina, mà đút 2,3 muỗng mới vô miệng được 1 muỗng, còn lại là nhè ra hoặc phun phèo phèo, mỗi lần đút được 50 đến 80ml là củng, mà còn khóc lóc ỏm tỏi....:sad:
Lên xe đeo về đến tận nhà không chịu bỏ ra ấy chứ, nhưng về anh cứ đòi rồi đeo cho em mạnh tay quá nên bị đau thì phải, cứ cầm chơi mà ko chịu đeo nữa. Beo ko hiền đâu, chưa quen nên chưa quậy đấy. Quậy nổi tiếng ở trường rồi, toàn chơi với bạn trai (ko chơi với bạn gái), mà lựa toàn bạn quậy nhất lớp để chơi thôi. Cô dậy học thì lấy đồ chơi ném ra ngoài lớp, bạn chơi đồ chơi thì ra cướp, ko cướp được thì đánh bạn... Ko hiểu có giống cô Tina ko nữa
Hic, zị là bắp luộc ăn tuy ngậm nhưng vụ bú bình thì chụt chụt giỏi hơn anh Bo rùi!!!Nhưng ban ngày k bú, chỉ bú đêm thôi, 3 bình, tổng cộng 650ml.
trời...sao uống sữa bằng muỗng giống Rùa thế..hix hix. Hôm qua chuẩn bị đi xong xuôi rồi, dắt xe ra đi thì...oạch .....bà nội Rùa bị té. Bà ngồi trên ghê xoay ...ko hiểu nhịp nhịp thế nào mà cái ghế nó bật ngửa và bà té ngửa đầu xuống nền nhà. Thế là ba Rùa phải chở vào Hòa Hảo để chụp hình...hix hix...toi chuyến đi off của nhà Rùa
Có ai mở hàng ...ôm tui hông??? tui bo cho nè...(cho người ta ôm mễn phí mà còn phải bo thêm hiện kim hay hiện vật nữa đó )
Bà cho con uống men gì vậy??? Có lần Rùa bị như vậy tui cho uống Bio-acimin đó, thấy cũng được lắm. Uống hết 10 gói là Rùa chịu uống sữa và ko nôn ói nữa.
2/9 này có ai đi Đại Nam chơi không????? Tính về Sóc Trăng chơi nhưng nghĩ có một ngày nên đi Đại Nam chơi,có ai đi chơi hông?????????????????????????????
Một đêm bắp luộc bú được 3 bình luôn á...giỏi thế (trộm vía con). Anh Rùa uống cả ngày mới được nhiêu đó.