Ðề: Bếp Kún tầng 7 thật sự là toát mồ hôi cái sự tính toán của nhà Pôn, chỉ lo 1 hồi tính xong chả còn j
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có ạ ! bác có gợi ý gì không ? Em sắm thêm 1 cái Kítchừne nữa đề phòng đang dùng cái máy hiện tại nó hỏng thì tèo . Có 2 cái cũng tiện lắm, chứ nhiều khi 1 cái đang làm kem bơ thì cần làm bánh lại vét vét rửa rửa .Phòng làm bánh ở dưới, phòng ngủ ở trên, những hôm nóng quá em sẽ bật máy lạnh phòng ngủ để hơi lạnh tràn xuống sẽ không làm chảy bánh nữa mà trang trí bắt bông cho đệp . Vâng ạ ! Em cảm ơn bác và bạn Công.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thấy mấy hôm bếp mình đồn là ăn ếch ở LÊ NGỌC HÂN mà . Hay là Vịt ở Nam Ngư bác Kún?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thừa làm thế này thế kia tức là mua cái máy điều hòa và bình nóng lạnh cho nhà thuê í ạ ! Em nói làm thế này làm thế kia cho sang mồm thôi .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chúc mừng Pôn nhé. Vụ BĐS: nhờ bà Kún tư vấn chứ còn ai nữa. Giờ mua đất or chung cư là phải cẩn thận nhé, bao dự án đang đắp chiếu nằm đấy, người mua nhà đóng bn tiền rồi mà chưa biết bao giờ được giao nhà kia kìa. Rồi còn sang tên này nọ nữa, ko cẩn thận là mất tiền oan đấy. Như CC chị, sắc sảo nọ kia, cái gì cũng nói như thánh như tướng, thế là đang chết sặc vụ cái căn chung cư vừa mua ko sang tên được, giờ đang chạy nháo nhào lên để làm thủ tục
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Của em cũng y như của chị ý mà xong chẳng thấy có tí sẹo siếc gì chị ạ. Bác sĩ cũng bảo kiểu là tiểu phẫu ý. Em nhớ người ta rạch ra rồi sau đó nặn hết ra thôi và chẳng uống thuốc gì thêm. Ông ý chỉ dặn là phải vệ sinh hàng ngày. Người ta còn bảo bao giờ hết chảy máu thì bỏ cái gạc ra. hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi nghĩ đến mụn nhọt e lại nổi hết cả da gà…hix. Năm ngoái chồng e có cái mụn kiểu đầu đen ở lưng ý, e đè ra bóp và chọc ngoáy loạn lên. Đến hôm sau lão ý bị sốt đùng đùng, e vạch áo lão ý lên thì thấy cái chỗ mụn đó sưng tướng rồi. Hoảng quá chả bít làm thế nào, nhưng ông ý bảo để bóp cho ra hết cái ngòi đi, e sợ chả dám bóp vì sợ máu me pọt ra, e chỉ cbi bông sẵn để thấm, còn đâu lão ý ở trong nhà tắm, nhìn vào gương và nặn, gan lắm… còn e tí ngất vì sợ. May hồi đó e có lọ kháng sinh dạng nước chuyên dùng để trị mụn ý e đổ ra bông rồi thấm vào, ôi là giời nó xót dã man nhé ( vì bôi lên mụn trứng cá còn xót cơ mà), nhưng 2 hôm sau cũng cứ lấy cái kháng sinh nước đó dùng sau khi lau rửa vệ sinh thì cũng khỏi. Giờ chỗ đó thành cái sẹo tròn xoe… Từ sau e chả dám hý hoáy…. Nghĩ tởn đến già mặc dù lão ý bị đau chứ ko pải e…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng ạ, Em sẽ hỏi han cẩn thận . Sắp tới em có cái khoảnh con con( gọi tạm là cái vườn treo), để trồng dăm khóm hoa cảnh hoa mười giờ ( Không trồng rau được ). Em sẽ nhờ chị tư vấn phưn bón cho em.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Chương Liên Trì bây giờ cũng 500k em ơi, mà còn đặt lịch khám từ đầu tháng ấy, ko phải đầu tuần đâu. Đi khám xong về xót hết cả ruột, mất toi hộp sữa của con Bống.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 NHà này sợ quẩy rán có hàn the k ăn mà bánh cuốn TT lại ăn, bánh cuốn TT dạng tráng sẵn hàn the cực nhiều. chị ăn vào là đơ luôn như kiểu chập mạch ý, Ti và Bim biết vậy nên dù thích cũng k bao giờ rủ mẹ ăn cái bánh cuốn ấy, chỉ ăn bánh cuốn tươi tráng ngay trước mặt thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời, điều hòa mà bà ý bảo bật trên pòng ngủ tầng trên mở cửa cho tràn xuống tầng dưới để cho mát thì chả dc mấy hôm lại hỏng điều hòa thôi mợ ah, công suất nào tải được hử giời . Ko thì mua 1 cái 1 chiều re rẻ cho pòng bánh còn hơn ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm nay chị được 1 người mách là nếu thèm giã tôm lên rồi lọc nấu cũng ngon lắm, để cuối tuần chị thử
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công nhận đắt chị nhờ. Bsi sản bi h kiếm nhiều tiền thật ý. Chỗ e SA chỉ có 200K thôi, nhưng danh sách thì có hôm hơn 100 người/ buổi tối ý. Bsi làm việc từ 4h đến hết người SA thì thôi, có hôm 10h vẫn còn SA mà Mà có pải chỉ độc SA ko đâu, còn thuốc thang nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Làm thật luôn, không phải thử chị ơi, nhà em toàn ăn canh bằng nước xay đầu tôm của em Xôi Ruốc, hoặc cả nhà ăn tôm, đằng nào bóc vỏ cũng bỏ cái đầu, em gỡ đầu xay luôn từ đầu, chứ ăn xong mới nhặt lại mang tiếng là nhặt rác ăn, nhưng mà rác ấy ngon ngọt lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Pôn ơi mừng Pôn đỡ một gánh lo, nhưng mà thế là chị mất hàng xóm rồi nhỉ, ở chỗ nào Ô Chợ Dừa đấy, có bị vào ngõ sâu không, loa lên xem nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, nhưng tôm đắt lắm... ăn thế lại xót ... hihihi Tôm nhỏ xíu e hay ăn ý, mua cũng 18K/lạng rồi. Mua tôm này ăn cả râu và vỏ vì bé ko nhặt dc, nhưng dc cái rang lên rất giòn và ngọt. Chứ tôm to e lại ko khoái
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà làm sao và nhập viện nào, mày phải phân công lũ cháu cho rõ ràng nhé, lên hẳn time table và dán ở chỗ thuận tiện dễ nhìn, cái nhọt của mày thì đi khám ngay nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trong SG các hàng bán bún riêu cua lởm toàn xay tôm khô+lòng trắng trứng để làm gạch cua ah, ăn tanh ngóe!