Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Eo, đọc xong mà chị mệt phờ người .... vì căng thẳng.... Đúng là vượt cạn, không gì đau bằng đau đẻ em nhỉ ! Đau như chưa từng đau hơn đc nữa, cảm giác ngất lịm ra đc ấy nhưng mà có ngất thì nó không đỡ cho mà nó vẫn đau. Chị cũng lên bàn định đẻ thường giống emm nhưng đau quá mà con ko ra đc, đau quá ị tè gì còn không có cảm giác nữa í. Sau rồi chị cũng phải chỉ định mổ đẻ cấp cứu gấp do xương chậu hẹp. Một lần đẻ 2 lần đau - nhớ đời quá ! @Anna : Trường hợp của em giống của chị, chị vào từ 8h tối mà đến 9h sáng hôm sau mới đc mổ. Người nhà cũng vất vả bơ phờ ... chồng thì trèo rào vào mà cũng ko đc gặp ... hic hic ... Nhưng lần sau chị cũng mổ nên chắc sẽ không có màn đau vật vã lên bờ xuống ruộng nữa. hehehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thấy các chị kể cũng thấy run đây nè. Đợt em đi chụp CTC- VT em đã thấy đau lắm rồi mà nghe các chị kể là đau đẻ đau hơn nhiều cơ làm em hãi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. KHông biết có phải mẹ nó uống loại này ko? Đó là vitamin tổng hợp rồi mà mẹ nó ko cần bổ sung thêm gì đâu. Cái quan trọng là ăn uống đủ chất dinh dưỡng chứ vitamin uống nhiều cũng ko phải là tốt đâu nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đau chụp VT TC ăn thua gì em đau đẻ gấp 10000 lần mà kiểu đau này không giống kiểu nào nhưng đừng sợ cơn đau qua nhanh lại dc ôm con vào lòng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị em mình giống nhau hixxxxxxx em cũng giống chị Suu cái đoạn ko kêu la( để dành sức còn dặn hii) và cứ dán mắt vào cái đồng hồ xem mấy giờ rồi 9 Vì BS động viên là 20 phút nữa đẻ, rồi lại 30 phút nữa..... em cứ cố như vậy. cho đến 4h thì vãn phải mổ cấp cứu hixxxxxxxx em ko quên từng giây từng phuí lúc trong phòng đẻ chị ạ! lúc BS bảo em nhìn mặt con, lúc đó vì mổ xong Huyết áp em tụt thấp em gần như ngất lịm đi nhưng cố mở mắt nhìn con rồi Lịm luôn chị ạ! và còn chứng kiến nhiều mẹ nữa huuuuuuuu giờ nghĩ lại hãi lắm, nhưng bay giờ tập 2 chủ động rồi và cũng can đảm hơn nữa hiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó 22 ư còn như vậy là chuẩn rồi ( nhà tớ trước cũng 490g mà ) nhưung tháng sau con tăng nhanh hơn. còn về ăn uống tớ cũng ăn ít cơm lắm, mỗi bữa một bát nhé! cùng với thức ăn, và bữa phụ là Hoa quả tớ ăn nhiều Hoa quả hiii còn về thuốc bổ Vitamin tổng hợp tớ uôgns đầy đủ, nhưung tớ vẫn duy trì sắt nhé! tầm 25w thì tớ bổ sung nhiều Canxi hơn nữa ( trước 25w là 500 mg / ngày) sau 25w là 1000/ ngày mẹ nó ạ! vì tầm cuối thai PT nhanh cần lượng canxi nhiều nên nếu ko đủ bé sẽ rút ra từ xương mẹ khiến mẹ bị đau hông và chuột rút ... sau này loãng xương! viên Vitamin tổng hợp của mẹ nó chỉ có 200mg canxi thì mình thấy hơi ít mẹ nó ạ! vì cơ thể cũng ko hấp thu hết 200mg đó,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì thấy bạn vào bắn súng liên thanh một tràng vui quá, tớ cũng hồi hộp chờ thứ 7 này đi siêu âm 4D xem bạn bé tí nhà tớ thế nào đây, cho bố vào cùng chỗ bs Chương nên bố có vẻ cũng háo hức. Về sẽ báo cáo cả nhà đầy đủ, hii Bạn đã khoẻ hẳn chưa, ông bà nội thế nào rồi, có phải đi lại chăm ông bà ko, cả 2 vc cố gắng ăn uống bồi dưỡng cho khoẻ nhé, sang năm đón em Rắn vàng!!!! Còn haelee thì đừng suy nghĩ nhiều, chuyện gì cũng ko quan trọng bằng sức khoẻ 2 mẹ con lúc này nhá, đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến con, đời có con là vui lắm rồi đừng chán em ạ. Mà chị thấy ông Trí bảo có bầu thì ko nên dùng tâm sen vì ko tốt cho thai, em ăn ngủ điều độ, càng thức càng quen đi khó ngủ mệt lắm, tối uống cốc sữa nóng rồi xem youtube các clip về trẻ con vui vui ấy, xem một tẹo mỏi mắt thì ngủ thôi. Giữ gìn sức khoẻ em ạ!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị dâu chị bảo là xem clip đẻ thường đẻ mổ cho biết nhưng chị yếu bóng vía sợ lắm chả dám xem, hic, nghe kể cũng hãi nhỉ, nhưng đến lúc ý rồi vào viện rồi thì phải cố mà chịu, hic, cũng sợ thật đấy, em Tùng Lâm ngoan ra đúng ngày nhé con, doạ bố mẹ ít thui, hiii Anna giữ sìn sức khoẻ nhé em, chị sợ em cứ đi làm hàng ngày thế con đòi ra sớm í!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi đùng xem chị nhé! em qua rồi mà còn ko giám xem ý huuuuuuuuu đẻ là tự nhiên mà, nên lúc đó mẹ nào cũng cố gắng hết để được nhìn thấy con, và lúc đó chẳng suy nghĩ gì đâu ạ, chỉ nghĩ sao được gặp con là tốt rồi, còn có BS theo dõi cho mình nữa, bây giừo y học hiện tại có gì là hỗ trợ ngay nhanh lắm ạ. các chị và các mẹ cứ yên tâm nhé! ông trời ban cho chị em mìn thiên chức làm mẹ và hiển nhiên để có được thien chức đó sẽ phải trải qua một giai đoạn thử thách ( mà ai cũng vượt qua) vậy nên chị em ta cứ vui vẻ và chừo đón niềm HP đó ạ em làm hết tuần này chị ạ! rồi em nghỉ ở nhà thôi! chờ đón gặp con yêu!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 7 tuần nữa thì đến, hì hì , nói thế chị cũng thấy sốt ruột cái đoạn đầu này lắm, chờ mãi thì cũng đến mốc 12w, em giữ gìn sức khoẻ nhé! mai kia khoẻ mạnh vác bụng về off với các chị cho vui!!! Chị cũng đỡ ho rồi, tks em gái!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tình trạng của em như thế nào mà đi làm IUI? Huhu, chị cũng đi chụp nè, nhưng mà được chị Thu Minh tư vấn tận tình, Thảo động viên nữa nên không có cảm giác gì. Chỉ khi về đến nhà mệt quá ngủ lăn ra mấy tiếng đồng hồ. @Anna: Thế là 2 mẹ con sắp được nghỉ ngơi để chuẩn bị công cuộc mới rồi. @Susu: Đọc bài của bạn mà thấy choáng, thực sự là có trải qua mới biết và hiểu được. Cảm ơn những dòng chia sẻ của bạn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vào nhà này, đọc tâm sự của các mẹ mới nhớ cảm giác vỡ oà khi sinh con nhỉ, mình thì bảo, bác sĩ ơi, sao con cháu tím thế, bs bảo, tím đâu mà tím, đỏ hon hỏn thế này, hoá ra là do mắt mẹ cận và chắc lúc đó hoa mắt. hi hi mà đau đẻ, chẳng ai giống ai đâu, các mẹ yên tâm là mình sẽ vượt qua được hết, hihi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thấy các chị kể chuyện sinh đẻ em lại thấy buồn buồn hic. Thôi em đi uống thuốc đây để sớm có 2v còn 888 chuyện mang bầu và đẻ con với các chị! Các mẹ đang uống thuốc của Ông TRí ơi đến giờ uống thuốc rồi!!!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh mẹ nó ạ dạo này bắt đầu đau lưng rồi, cũng muốn bổ sung nhưng chẳng biết bổ sung loại nào liều lượng ra sao. BS bảo là gọi là bổ sung thôi chứ có phải uống nhiều đâu vì còn qua ăn uống hàng ngày nữa, nhưng chị vẫn cứ lo là không đủ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cái của mình là loại 1 hộp 2 vỉ hình vuông, mỗi vỉ 15 viên, 190K/hộp 30 viên, chắc là không phải loại này, nhưng đại loại là thành phần nó như vậy. Chỉ sợ thiếu nhưng BS bảo là uống để bổ sung thôi chứ ko phải uống nhiều là tốt. Hic, mình thì vẫn lo thiếu mà chẳng biết bổ sung cái gì, bao nhiêu nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bình thường mình huyết áp thấp, ăn nhạt và không hảo ngọt nhưng khi mang bầu đứa thứ nhất thì nó bị thế đấy. Mặc dù đủ tháng đủ ngày nhưng do bị suy thai nên con chỉ nặng có 2,6kg thôi. Đẻ xong chữa trị mãi mà protein niệu không hết, bác sĩ cảnh báo có nguy cơ bị suy thận vì ăn uống thế nào chất đạm đều bị đào thải qua nước tiểu hết. Đã cố gắng bằng mọi cách nhưng người mình vẫn cứ gầy, bác sĩ bảo thôi cứ sống chung với lũ vậy. Có bầu đứa này mọi người trách mình ghê lắm vì mình chưa kịp đi kiểm tra sức khỏe trước khi có thai. Không hiểu cơ thể thay đổi nội tiết thế nào mà tự nhiên hết protein niệu, mỗi lần đi khám thai mình chỉ chăm chăm làm xét nghiệm nước tiểu để rồi khi cầm tờ kết quả trên tay lại cười sung sướng vì con yêu đã đem lại sức khỏe cho mẹ. Tính đến thời điểm hiện tại mẹ mới tăng được 10kg nhưng con đã được hơn 3kg rồi...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh và các mẹ ơi, hôm qua ngày 33 của Ck (bt CK của e là 30-33 days), e thử que chip chip thì thấy vạch test có hiện ra nhưng mờ lắm. Theo chị e có nên hy vọng k vì e thấy các mẹ dương tính giả nhìu quá. Tháng này e Rt ngày 26/4 theo như chị tính hộ e đấy ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Như chị Tilu chia sẻ thì vạch 2 mà mảnh như sợi chỉ thì mới là dương tính giả đó ạ?? vạch test của chị thế nào?? 2 hôm nữa thử lại 2v nét căng nha...