Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko những ngon mà còn cực dễ chị nhé. CHị mua tôm gạo nhỏ thôi. EM hay mua mỗi lần 5 lạng, chia 5 tuis để ngăm đá ăn dần. Tôm chị rửa sạch, để ráo nước rồi xay với 1 nhúm muối và 1 bát con nước. Lọc qua 1 cái rây để bỏ vỏ tôm. Mà cái tôm này lọc chỉ có tí ti vỏ thôi í. Nấu như nấu canh cua bình thường. 1 lạng tôm mà em nấu 1 nồi canh 6 người ăn thoải mái, gạch nhiều và dày lắm. Hợp nhất là nấu với rau khoai lang, mùng tơi rau đay....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Muốn chúc mừng Pôn ghê, mà lại thôi, vì thấy nó vẫn ko chịu đoàn tụ với chồng. Lại nhớ ông chồng nhà mình say nắng khi 2 vc người Nam kẻ Bắc.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mua tôm gạo bé tí thôi chị, 6k-8k/lạng. Nhà chị 2 người, nấu mỗi bữa nửa lạng là thoải mái.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHúc mừng chị Pôn! Nhưng em thấy cái 1 tỷ còn lại của nhà chị sao mà nó mong manh dễ đi thế! Chị mau mau mà đổi nó ra thành đất cát nhà cửa đi nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi đọc đến đoạn đấy cũng thấy vậy Chị Pôn ơi, em ko rõ vụ tiền bạc đất cát nhà chị. Nhưng em chỉ mong chị sớm đoàn tụ với anh, để cả nhà đc sum vầy, vui vẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chỗ chị tôm bé tý cũng hơn 10k Lì ạ nhưng cua thì cũng thế để cuối tuần chị làm 1 mẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng nghĩ thế hic thường ở gần thì ko sao mỗi người 1 nơi, con gái mà cố tình là các ông hay say nắng lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhưng làm tôm nhanh cực chị ạ, nhàn nữa. Cua thì em chỉ mua nếu đi chợ buổi sớm, mua của các bà ở quê ấy, con cua bé bé, mỗi mớ vài ba lạng thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vợ chồng nó không phải người thường, toàn tiên nữ với tiên nam cả, đắc đạo hết rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ chuyện chị Diệu, em nghe chuyện chị mà cứ đắng lòng nghĩ quãng đời dằng dặc phía trước. Rồi bao nhiêu chị em bộc bạch riêng tư, sao nhà nào cũng có chuyện cả, em cũng không tưởng tượng được là nếu có tình huống đó xảy ra thì em sẽ làm thế nào. Chồng em hay có các em vây quanh lắm, khoa lại chả mấy nam nhi, mà chồng em được cái là manly nhất ở đấy cơ, nguy phết cả nhà nhỉ! Có hôm về, chồng em kể, một em y tá ở đấy kể với chồng em là người yêu em ấy đi Pháp, đi từ trường em vì đang học sau đại học ở đây mà, rồi không thể nào liên lạc được nữa, anh có cách gì giúp em ấy tìm được người yêu không (chắc kèm theo là mắt chớp chớp hay là cái kiểu nhìn thạch sùng như cái Kún nó tả ấy, em dự 99,99% là thế, nhưng chồng em không diễn được đoạn này), chồng em lại còn khai báo với em, là thằng cu ấy nó sinh năm 83, nó đi từ bộ môn này bộ môn kia, nó học chuyện ngành này chuyên ngành nọ, em có tìm được không! Em bảo luôn, giọng lạnh te không biểu cảm: "Anh bảo luôn với em ấy là có anh đây, khỏi đi tìm cái thằng chim trời cá bể ấy làm gì". Ối dồi, em hay thương người nên chắc chồng em chuẩn bị tinh thần thấy em phải đồng cảm xót xa cho cô gái chỉe, hay là sốt sắng gửi tin nhắn tìm đồng đội ở vê tê vê hai, ai ngờ em lại nói thế, chồng em cứng họng luôn, mãi mới vớt vát, "anh còn vợ con anh đây, làm sao mà đưa cho ai dễ thế", em lúc này mới cười trêu, "ừ thì cũng phải khó khó một tý mới được nhỉ, vì còn phải mấy thứ giấy tờ chính quyền". Thế là cả tối hôm đấy chồng em cáu em, bảo em là chồng em còn chưa nghĩ đến Bờ Hồ thì em đã nghĩ sang Cầu Đuống hi hi Nhưng mà em vẫn phân vân tình huống đấy cả nhà ạ. Hiện tại chăm phần chăm là không có chuyện gì đâu, nhưng liệu em nó ngây ngô mà nhờ chồng em thế hay là có dụng ý nhờ? Là vì nhiều lần em rủ bọn nó đến nhà em chơi, cơm canh chè cháo hát hò bét nhè với nhau ý, em không thấy có biểu hiện gì đặc biệt cả, mà em cũng có khối bạn thân là đồng nghiệp của chồng, không có nghi vấn nào hết. Chả nhẽ em ấy ngây thơ thế thì buồn cười, mà nếu em ấy có dụng ý mà em phủ đầu chồng em thế có hơi sớm làm địch cảnh giác không hả cả nhà? Mà em cũng nghĩ như Ubip, là nếu còn yêu thì hẵng là của nhau, chứ không yêu thì chả nghĩa lý gì. Bây giờ, ai thì không biết, nhưng như nhà em, đủ văn hóa nền để sống không cùng nhau mà không làm tổn thương con. Chỉ có điều, nghĩ như Ubip nhưng em chắc không làm nổi được như bà ấy. Phục thật là phục. Chị Diệu ơi, em quả không mong học bài học này, nhưng em mong chị sáng suốt như chị đã và đang sáng suốt, để lại có thêm bài học truyền dạy cho bọn em. Chị hãy chiến thắng bản thân mình chị nhé! Em cứ nghĩ, nếu chị gái mình mà ở xa, lại không được hạnh phúc, em chỉ muốn kéo chị ấy về nhà ngay. Chị bây giờ tất nhiên không về được, nhưng có chuyện gì, chị luôn có chúng em đây, chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em bây giờ lại là nơi trút bầu tâm sự của mấy ông bạn của chồng cả nhà ạ. Cứ 2,3 hôm lại 1 ông vác xác sang, lúc thì tâm sự chuyện con cái, lúc thì tâm sự chuyện vợ chồng, rồi hỏi han em mua váy áo ở đâu để mua cho vợ. Tuyệt nhiên ko nghe ông nào nói xấu vợ cả. Em sống ở đây, ít trò chuyện , ít sang nhà hàng xóm, nhưng cứ ai có chuyện gì là hay tìm đến em trút, xả ra. Rồi lúc con em ốm đau, đi viện, em có cảm tưởng các bác ấy lo lắng như con các bác ấy vậy. Em quý tình cảm ấy lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con bạn em nó mua nhà bé bé, tận Q9, thấy bảo cũng xa, mà hơn 600tr 1 tỷ ấy mua trả góp chung cư ở trung tâm cũng đc Em đang nghiến răng quyết định 1 chuyến đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ừ, để mua loại bé hơn xem sao, chứ mua cái kia xót ruột bỏ cha. Hoặc mua tôm to thì bỏ đầu ra xay
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôm ở chỗ em rẻ cực. Tôm cỡ ngón tay trỏ, lột bỏ đầu, vỏ rồi thì là 10k/1 lạng. Em toàn chọn xong mới nhờ lột hộ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trưa nay em ăn xong là lăn ra ngủ như bi, ko biết trời đất gì. Chồng khó ngủ, khều, đấm đá, cù nách em mà em vẫn nằm nguyên. Lão điên quá, lột luôn đồ vợ ra, thế là thôi, khỏi ngủ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua bà bạn em, cái bà bắt đc đt của con bồ của chồng ấy. bà ấy để stt yaheo nà: sẽ có 1 thiên thần thay anh yêu em, và sẽ có 1 con tâm thần thay em yêu anh Hôm nay em bê y nguyên câu ấy về