Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng chị nhỉ? mọi người nói mãi chị Pôn cũng có thay đổi gì đâu…. Hoàn cảnh và suy nghĩ khác nhau nên kể ra cũng khó… Nhưng mà cái 1 tỷ còn lại, ko mua nhà nhanh có khi cũng tiêu tan mất…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đc cái nọ, mất cái kia. Đi cả mấy chục km mới có cái siêu thị, nhà hàng, chẳng có chỗ nào vui chơi, giải trí. Kiếm cái bánh ngon ngon ăn còn khó. Nhục lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À lại còn buồn cười quá ý, có một cô bé bác sỹ trẻ cũng ái mộ chồng em lắm, nhưng em nó cũng biết là đời em nó rồi còn phải có chồng có con nên nó giữ khoảng cách, nhưng mà cái hồi chồng em chuẩn bị đi nước ngoài, chả hiểu nghĩ thế nào, cả bọn đi hát karaoke, em ấy lại tuyên bố hát tặng chồng em một bài, giống như mọi người, em vỗ tay nín thở chờ đợi, ra là em ấy hát bài LỜI BÁC DẶN TRƯỚC LÚC ĐI XA hahaha, em kể ai cũng buồn cười quá. Giờ em ấy cũng có chồng sắp sinh con rồi, chồng em ấy vốn cũng thân với chồng em nên giờ hai nhà cũng hay đi lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em thuê ở ngay Đê La Thành- KHâm Thiên. Địa chỉ dễ tìm, dễ vào , gần 1 cái chợ cóc . Địa chỉ thì em quên rồi , nhưng gần lắm ạ ! Mấy hôm nữa em vào SG có việc mấy hôm , bếp Nam mình đón em 1 bữa en gặp các chị nhé !Không biết hôm đấy chị Việt Huyền ở Hà Nội hay ở Sài Gòn nữa . Em chỉ đợi chị Matt bóp cò là em vào thôi. Chồng chị bảo đợi họ trả đủ tiền thì mua 1 mảnh đất cắm dùi xa xa để dành rồi ông ấy kỳ cục kiếm tiền để cho sau này đỡ vất vả .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chào cả nhà, hôm nay lội mỏi mòn cứ định trồi lên thì lại đọc tiếp cả tràng comment của nhà mình. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy cần ghi cái câu bác taxi cuả bác Zin hết phồng nói "Vui thì cũng một ngày trôi đi mà buồn thì cũng một ngày trôi đi" @ Bác Diệu: Em khâm phục sự kiên cường của bác và em tin bác sẽ chèo chống và vượt qua con sóng này @ Jly: Cái gì qua rồi thì kệ nó coi như là đã qua, giờ cứ tích cực tào phớ với cắm hoa nhiệt tình chờ săn rắn là okie rồi, hơi đâu mà nghĩ lại chuyện cũ em nhỉ. @ Kún: Chị đang ngạc nhiên là sao Kún k đi đóng phim gì nhỉ, hihi đến cái đoạn ngồi thẫn thờ lờ đờ đau khổ thì chị cười sặc cả nước. Bài này hay nhỉ, gọi là đánh thẳng vào tim các chàng. @ Pôn: Chúc mừng em sẽ có nhà mới nhé, hôm qua con bé ngồi cạnh chị đặt bánh của em chị định ké ít bánh nhưng nó lại về nhà chứ k quay lại công ty nên thôi. Giờ Pôn về Ô Chợ Dừa thì chị vui mạnh ấy, hihi thèm bánh là chạy sang ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chả nói chuyện giá cả đồ ăn với mày cho thêm bực Tôm bé tẹo bằng đầu đũa ý chỗ chị là 18K/ lạng loại ngon, kém hơn tí là 14K. Còn tôm to thì bở lắm, chắc bị bơm gì đó, chả ăn nổi. Tôm sú trong metro cũng 430K/kg rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này, trung tâm Q1, Q3 là phải 9-10 tỷ 1 căn ah. Có mấy cái chung cư mới xây ở khu Bình Triệu là khoảng 1 tỷ/ căn 90m2 thì okie ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ, lúc nẫy thấy nó chém, mình choáng, không hiểu trung tâm nào bán 1 tỉ, chắc trung tâm Bình Dương, Thủ Đức
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị mua tôm sú cho con bé nhà chị ăn, bóc vỏ mà trên đầu nó còn nguyên 1 cục thạch to đùng! Bóc cái thân thì nhớt nhớt toàn thạch, rửa mãi mới sạch. Mà tôm còn sống nhăn răng đó nhé, vẫn bị bơm thạch như thường! hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi vâng, lúc lội đến đoạn này em cũng cười không nhịn nổi, mà rồi em lội nhiều quá không nhớ mà comment, Kún đúng là vô đồi. Thế chị không sợ béo à? Lại mất công ngày ngày leo 14 tầng thang bộ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko, em bảo tầm 1 tỷ thì mua chung cư trả góp mà, tức là bác ấy trả 1 tỷ trước rùi từ từ trả sau Thủ Đức giờ 1 tỷ cũng khó mua ấy. Em chẳng có xu ten nào nhưng cũng đang nghĩ cách về Sg đây, ở đây yên tĩnh nhưng ko tốt cho con em sau này
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hãi chi nhỉ? Mà từ tết tôm đắt, đến giờ vẫn ko giảm giá. Lâu lắm nhà em ko được 1 bữa tôm cho ra hồn!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @ chị Huyền : Em vào có việc do chỉ Matt thu xếp , nên phải đợi chỉ thị của chị Matt thôi ạ!Em vừa gọi cho chị Matt hỏi rồi, nhưng chị Matt bảo đợi chị Matt thu xếp sẽ báo cho em để em đặt vé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các bác có sợ tôm đông lạnh ko? Bà tạp vụ khu nhà em, chồng đi đánh bắt đây, thi thoảng em dặn 1kg tôm ăn lẩu to, 20con/1kg ấy, tầm 240k thôi, đảm bảo ko hóa chất thạch thiếc gì Còn ngoài chợ thì nói thật em chả tin tưởng mấy, em chuyên mua của mấy bà bán ít ít, thi thoảng mới bán, vì đó là họ tự đi đánh, đi câu chứ ko fải lái buôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà a, ông ngoại Ti vừa đt bảo có rảnh k bố hỏi tý chuyện. Chết cười, Chồng e sáng nay bỏ cả làm để lên gặp bố mẹ vợ tâm sự, Mẹ em thì bảo tôi xót con tôi lắm, từ hồi lấy chồng toàn thấy vất vả lo đủ thứ việc trên đời, đấy là lựa chọn của nó thì nó phải chịu thôi, ngày xưa nó k có tính đấy, lấy chồng mới thấy có tính ngang ngược. Quả này chắc chồng em bảo em ngang ngược cái vụ nhắn tin cho anh chồng nhưng k biết có dám kể hết câu chuyện k. Bố em thì bảo để tối về Bố hỏi xem đầu đuôi câu chuyện thế nào, Bố ghi nhận sự chân thành và chân thực của con - tức là chồng e. Buồn cười chết mất, chắc Bố Ti k tự mình giải quyết đc nên đành phải nhờ bố mẹ vợ. Quả này e càng trêu tức nhưng chả dám già núi đứt dây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E nấu ăn sáng toàn nấu thế, nhưng có thêm ít thịt xay, trộn lòng đỏ chứ k phải lòng trắng, ăn nóng ứ tanh, ăn nguội thì đương nhiên tanh.