Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bên kia thực ra cũng chỉ có mấy mẹ với nhau thôi mà, mình dồn về ở chung cho vui cửa vui nhà!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! về chung một chuồng đê, chạy đi chạy về thế này mỏi chân quá các bà ơi.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thế thống nhất từ sáng mai chuyển hộ khẩu bên này sang bên kia cho đúng box nhé mọi người? Bên kia đang bàn bạc vụ giảm béo bằng phương pháp MONA (Mật ong nước ấm), chắc các mẹ đều quan tâm.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hi. Em vừa đi ship mì, 02 kg từ cầu Thăng Long đến gần Vincom - Bà Triệu, đường xa mà bụi quá các mẹ ah.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Eo, nghề gì cũng vất vả nhỉ, link đây nàng, về 1 chỗ off phát lấy tinh thần nào http://www.lamchame.com/forum/showt...iỏi-giang-Đoàn-kết-Thân-ái-Tình-thân-mến-thân!!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hic, thế thì lỗ chứ lời lãi gì nữa mẹ cháu? Sao mẹ cháu ko gộp đơn hàng rồi đi theo cung đường cho tiện, chứ đi thế thì chết mất.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Em mới khai trương món mì, mà lại freeship đơn hàng đấy. Chịu khó chạy để giới thiệu món mì nhà tự làm đến cho các mẹ. Các mẹ vào ủn mông cho em đắt hàng.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hic biết thế nhưng thế vất vả quá, hay CPN có rẻ hơn được ko mẹ cháu? Hoặc để hàng ở đâu đó gần nội thành 1 chút, sau ship cho gần (cần mẹ cháu có thể để ở trường tớ). Trường tớ cũng hay nấu món mì chũ xúc xích cà chua hoặc mì chũ thịt bò hành rau thơm, các con thích lắm. Sáng mai tớ vào ủn ỉn lên cho nhế, cho con đi ngủ đã, hic.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hi hi lám hội gty quá, vì tuổi mình nhanh nhẹn mà nên có lẽ diễn dàn này đông gty nhất đấy
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi cũng hay thức muộn, hôm nay chắc phải 1h30 mới đc ngủ, đã gầy rồi thì chớ.........vất vả thế chứ
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hôm qua tôi bị mệt ... về tinh thần nên tôi đi ngủ sớm, sáng lại dậy muồn dưng cũng vẫn vất vả bình thường
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà mình 888 nhanh quá, đã page 80 rồi, chúc các mẹ ngày mới nhiều niềm vui nhé.