Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chào các mẹ! Minh tên Thủy. SN: 84 xin gia nhập hội ạ. Hm nay bé nhà mình được 6w rồi, không biết có kịp cái đuôi Rồng không các mẹ nhỉ? 4w mình đi Sâ thi k thấy b/sĩ nói ngày dự sinh. Thanks các mẹ thông thái nhé.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 mình 7w, bsi dự kiến sinh: 21/12/2012, của mẹ thúy kia chắc chậm hơn mình 1 tuần thui, các mẹ nhẩy???
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mẹ Bốp Mít vào mà update thành viên đi kìa, nay ta sẽ là người nhắc nhở nhé keke Ui , có nhiều món thèm, thật sự nghỉ đến thì thèm lắm, còn nghĩ nếu ăn thì ngon ngon ngon , nhưng ăn vào k đc như tưởng tượng, em ăn xong lạnh hết cả người chỉ muốn cho ra, nghĩ mà tiếc công ăn của mình ghê, đâu phải lúc nào cũng thấy ngon đc như thế, hix hix Chị nói vs ba nó chị cũng muốn con trai cho có nếp có tẻ, nhưng con là trời cho, trời cho con gì nhận con nấy chứ, thất vọng thì chịu ai lại nghĩ bỏ con hả mẹ nó. Có của vạn người đang mong 1 mụn con thôi còn k đc, mình đc mà lại bỏ mang tội đấy chị ơi. Vs lại h khoa học nói rõ ràng r, trai hay gái đâu phải tại mẹ, tại cả tinh trùng bố nữa, chị đừng nghĩ ngợi r tội con mình. Dù sao cũng hy vọng chị có 1 bé trai 6w là đuôi rồng r , chắc k dính đầu rắn đâu mẹ nó hi hi, mợ này = tuổi mình, Tý Thìn hạp nhau lắm đấy mẹ nó
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hix mạng lag sao mà bị 2 bài liên tiếp, mod có vào xóa hộ em bài này nhóe, thx mod
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Các mẹ ơi, tình hình nếu là em mang bầu trong tháng 5 này, k bít có sinh đc trong tháng 12 ko nhỉ? tự dưng ngĩ ra hay mang bầu luôn. hé hé.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đang bắt đầu mùa bơ rồi. các mẹ mua bơ về xay sinh tố ăn nhé, rất tốt đấy. Hôm qua mình định mua rồi nhưng tạt vào ko chọn dc quả ưng ý nên lại ko mua nữa. Mỗi ngày mình ăn 1 quả bưởi + 1 cốc sữa chua, vài quả chôm chôm hoặc vài quả măng cụt. Cơm thì 1 tuần rồi ko ăn dc miếng thịt nào, chỉ có canh thôi, hôm thì canh cua, hôm thì canh dọc mồng ninh xương cho dấm bỗng vào, hôm thì canh cá, canh hến... Lần bầu này thấy mệt ghê, cảm giác như ko có sức ấy, ko biết đến lúc đẻ còn sức mà rặn ko nữa...hichic. Tập 1 đẻ xong mà người như trên mây luôn thế mà chỉ sau 1 đêm lại khỏe đi chơi các phòng khác được ngay.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em nghĩ con cái là lộc trời cho là duyên số rồi dù trai hay gái đều yêu hết, xã e thích con trai lắm ấy thế mà cũng bảo dù có 2 công chúa cũng yêu, nói chung những ông chồng ở trong hoàn cảnh gần 1 năm trời hoặc hơn mới đón đc con thì con cái quan trọng biết dường nào Dầu sao e cũng mong chị có đủ nếp đủ tẻ nha, giờ đi xn máu là biết đc bé trai hay gái rồi đó chị (u) Thai nhỏ thì bs chưa cho ngày dự sinh đâu chị ạ, thai lớn hơn 1 chút bs đo kích thước phôi thực tế rồi mới nói dự sinh chứ KKC nhiều khi ko chính xác mà Chị yên tâm là vẫn đuôi rồng nhé, rồng nguyên con (cuối t12 dương giữa t11 âm) Vâng chị ạ nhưng còn tùy vào sự phát triển của thai, có bé ra sớm bé ra muộn nên cũng chỉ là dự sinh thôi hihi Chị cho e xin tên và ns nhé để e đưa lên ds Chị bắt nạt e đó hử :-\" xã e cũng tuổi Tý, bảo sinh bé rồng xong đến năm khỉ sinh bé nữa cho đủ Thân - Tý - Thìn mà ko biết trời có chiều lòng người ko
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Tầm này mới thả có bầu thì dương sang rắn còn âm ở cuối t12 năm thìn hoặc cũng có thể nhẩy sang đầu rắn rồi Hôm cn e đi học về gặp hàng bơ ngon thế là chơi 3kg rồi, mỗi hôm chín 1 quả e xay với 1 túi sữa tươi vinamilk đc 2 cốc, mỗi vc 1 cốc kaka Ăn bưởi tốt lắm ý mà e ko khoái bưởi, sáng nay đi chợ thấy nhiều cam lắm mà còn nhiều bơ nên thôi, mua mỗi chôm chôm và măng cụt Chị ko ăn đc thịt nhưng ninh lấy nc canh uống đc là cũng yên tâm rồi ạ, e thì xơi hết bao nhiêu rau, trưa nay e luộc quả trứng ngỗng trộn với mắm ăn với cơm và mùng tơi luộc, ngon xoét Trời nóng e làm nồi chè đỗ đen nữa hihi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình tên Hà Phương. NS: 16/8/1985 Dự kiến sinh: 21/12/2012 Địa chỉ: Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội Mẹ nó update rồi lúc nào họp, liên hoan thì alo nhé!
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 ok c, e đã update Đợi nhà m qua hết 3th đầu đỡ mệt mỏi và nghén ngẩm thì chị e ta sẽ off cái cho vui ạ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mẹ Bốp Mít vẫn còn đang đi học sao. SN 87, trẻ thật đấy. Nhớ hồi bầu tập 1 chị cũng vác bụng bầu bảo vệ đồ án tốt nghiệp, chắc các thầy thương bầu bí nên cho những 9,5 điểm...hehe
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Bây giờ mà liên hoan à, ăn xong các mẹ lại thi nhau "trớ" thì chết...hihi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình cũng dự dinh tháng 12 đây! 4/12/2012. Mình xin nhập hội với nhé! Mình ở HN Chúc các mẹ Bầu khỏe mạnh, con ngoan phát triển đều đặn suốt 9 tháng 10 ngày!
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 @ me baobaoboiboi: Cu đầu là Hợi nên 2 mẹ con hạp nhau lém. đứa t2 này nhà tớ tam hợp Thân-tý-thin. Cũng đang nơm nớp tam hợp tam tai đây. Tớ trộm vía chả nghén gì, ăn như điên ý. Hy vọng các mẹ sớm khoe để đi off nào.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ước gì mình được như cô ấy...huhu, chuyện ăn uống của mình gian nan lắm, ko trộm vía dc như mẹ nó.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Cố lên nhé! Chắc do cơ thể mỗi người đấy. Nhưng mà tớ bị mọc mụn khắp ngừoi, kinh lăm. Tớ đang uống prenantal và ferrovit ngày 1v. Mẹ nó có uống gì không?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình uống procare và sắt + vitamin E nữa. Ko mọc mụn gì cả nhưng sợ thịt lắm, 1 tuần nay rồi ko ăn miếng thịt nào. Thấy bảo uống procare mát ko biết có phải ko. Mẹ nó chăm ăn bưởi + uống nước cam vào cũng đỡ mụn nhọt hơn đấy. Tập 1 mình ko thế này đâu, khỏe lắm, đi chơi đến tận lúc đẻ thế mà tập 2 có vẻ gian nan.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 hihic con mình mới được 26 tháng cũng chẳng săn rồng hay rắn thế mà tự nhiên vỡ kế hoăch cũng lại rồng mình dự kiến 16/12 sinh
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ôi mấy hôm nằm bẹp dí như con gián hôm nay mới vào nhà mình được. Các mẹ dạo này đỡ nghén chưa? Mình nằm 3 hôm liền hôm nay mấy thấy đỡ một tí. Hy vọng qua 10 tuần sẽ đỡ dần.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Vâng e đến 2013 mới xong cơ chị ạ giờ các e 9x còn sinh con ầm ầm làm e nhiều khi thấy m già lắm ý hihi Ngưỡng mộ c quá, ước gì e cũng đc điểm cao như c ^^ Chị cho e xin tên và năm sinh nhé để mọi ng còn tiện xưng hô Trộm vía đc như c thì sướng quá, thế chắc nhà c là công chúa rồi, e thấy hầu như những người có công chúa ăn khỏe lắm ý (u) vất vả trc sau lại nhàn c ạ chị cho e xin tên và ns để e đưa vào ds nhé (u)