Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái cô này mơ hồ ghê. 1 căn nhà 9-10 tỷ, trả góp 1 tỷ rồi 8-9 tỷ còn lại em Pôn nướng bao nhiêu cái bánh để nộp tiếp? Thời gian trôi đi nhanh lắm, nhoằng cái là tới hạn nộp tiền tiếp theo rồi ah, chóng hết cả mặt.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi...bố mẹ chị cư xử hay quá, mẹ thì đấm, bố thì xoa. Em cứ tích cóp kinh nghiệm từ các chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi Chị, 1 tỷ mua đc cái nhà mặt đường quốc lộ khu nhà em đấy. Nhưng em chả ham, ồn ào lắm, sợ 1 ngày đẹp trời có 1 cái xe tải nó chui thẳng vào nhà thì chết Hôm nay em trêu chồng là em xin việc mãi chẳng đc, hay là em ra chợ làm 1 cái sạp để buôn bán cái gì đấy. Chồng em bảo: tính em nóng, em mà đi buôn bán thì có án mạng, thôi, em cứ từ từ cho anh nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà bác vẫn chén tôm đông lạnh trong siêu thị bt. Chỉ có tôm của Cún thì lúc nào cũng là tôm tươi thôi ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Câu của miệng của bọn đàn ông là : MỘT CÁI LẠ BẰNG TẠ CÁI QUEN mà , nên mình phải cố gắng làm cho mình LẠ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng nay chị đi từ nhà ông bà ngoại ra thấy đi vào nhưng k nhìn thấy chị, chị đỉ ra ăn sáng định nhắn tin rủ đi ăn nhưng lại thôi. Kiểu này nay mai lại phải nhờ Ti và Bim làm cầu nối vậy Hì hì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah, cái Đất Xanh nó có tiến triển gì ko em? Nó giao đất cho em chưa? Chị chẳng thấy nó gọi gì chị cả ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi bà tránh nói đến chuyện này được không, tôi nghe là đêm tôi không ngủ được bây giờ, nhiều khi đi qua khu nhà của mình, tôi chỉ mong họ làm chậm chậm chậm để lâu đến hạn nộp tiền thôi, mà nào có đến chục tỷ cho nó cao sang đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giao sổ đỏ cho 1 số người rồi đấy bác ạ. Đường làm ngon lành lắm. Nhưng nhà em đang phân vân định bán hết đi đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thật là vất vả, em nghe cái đoạn mẹ chị nói với bác giai là xót con, em nghĩ bà nói xót một thì bụng bà xót mười, còn cụ ông xoa là xoa thế nhưng chắc cũng ngổn ngang lắm đấy. Thôi em đồng ý là nối bằng cầu nào thì cầu, nối đi chị ạ, rồi dắt díu nhau lên chơi vui vẻ cho ông bà đỡ suy nghĩ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thật là vất vả, em nghe cái đoạn mẹ chị nói với bác giai là xót con, em nghĩ bà nói xót một thì bụng bà xót mười, còn cụ ông xoa là xoa thế nhưng chắc cũng ngổn ngang lắm đấy. Thôi em đồng ý là nối bằng cầu nào thì cầu, nối đi chị ạ, rồi dắt díu nhau lên chơi vui vẻ cho ông bà đỡ suy nghĩ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị Pôn ơi, em ngoi lên chúc mừng chị, chhúc mừng chị đã có chỗ làm bánh riêng đúng như mơ ước Nhưng 1 tỷ của chị ở HN em thấy nó mong manh lắm, cảm giác tiêu vèo là cái hết ngay í
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ông bà là hay cả nghĩ lắm chị ạ, sợ chuyện nọ chuyện kia mà...Bác Tu bim vì ông bà mà làm lành vậy, kể ko đến tai ông bà thì dậy cho ông chồng 1 bài nhưng đến tai ông bà rồi thì lại phải dừng lại vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu bán được giá thì em hú chị cái nhé. Chị cũng đẩy luôn. Ban đầu tính mua ở đó để lỡ thất nghiệp thì về chăn vịt, mà giờ thấy khu đó công nghiệp hóa, hiện đại hóa quá chắc cũng khó chăn vịt lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối chị ơi em vịn vai chị em khóc cùng với. Chồng em bảo hôm nọ đi qua thấy họ xây đến tầng 22 rồi, tháng 6 này đóng đợt 2, khéo cuối năm đóng đợt 3 để nhận nhà. Giờ em cũng mong họ xây chậm chậm lại tý. Trong khoảng 2 năm mà phải nộp hơn 3 tỷ thì đào đâu ra tiền bây giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác muốn bán thì nói bên Đất xanh nó bán hộ cho, nó lấy 20tr. Em thì mua để dành cho con và sau này về già có tiền thì xây ở. Nhưng giờ em thấy xây theo thiết kế của mình thì nó ko cho, mà xây theo thiết kế của nó thì hơn 1,2tỷ rồi. Vậy thà lên Sg mua nhà còn hơn