Ðề: Bếp Kún tầng 7 Năm nay tôi với bà là sao Thái Bạch, tiền cứ vào túi là lại đi ra hết thôi. Từ đầu năm đến giờ tôi cứ quay cuồng với tiền bà ah, có khi trong tài khoản còn có 600k. Mà tháng 4 vừa rồi và 3 tháng sau nữa, mỗi tháng tui bị trừ lương gần 5tr tiền thuế thu nhập cá nhân năm 2011 bị truy thu, nên đã móm là càng móm! Tôi cũng đang trong cảnh mong dự án nó giao nhà chậm chậm tí cũng đc đây, hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vàng nhà bác đâu? Tiền gửi TK nhà bác đâu? ....hic, đời em chưa bao giờ được cầm tiền tỷ bao giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang bận túi bụi, chưa kịp lội bếp nhưng bị chị (.)(.) yêu cầu vào comment về Sumo sushibar, tại giang hồ đồn là tuần sau bếp định ọp ở đó. Em vừa làm chuột bạch trưa qua ạ. Giá 289k ko phải giá Net đâu chị Kun ơi, vẫn bị tính thuế 10% như thường ạ. - Về đồ ăn, nói thật là e hơi thất vọng và ko hiểu là concept cái hàng này nó định fit vào kiểu gì. Tên là Sumo Sushibar nhưng mà tầng 1 lèo tèo có mấy loại sushi thôi, làm cũng ko ngon, chỉ tầm như Sen thôi. Sashimi có độc ba loại là cá hồi, cá ngừ và hàu, tức là cũng như Sen nốt. Tempura thì chỉ có rau quả. Tầng 2 là nướng thiết bản nhưng mà lựa chọn ít lắm: chỉ có thăn bò, thăn lợn, cánh gà, thịt gà, thịt lợn xiên nướng, cá trứng nướng và mực thôi. Còn lại là ngô, nấm, rau linh tinh. Ko có nầm, ba chỉ, lưỡi, tim... các kiểu như Sumo BBq đâu ạ. À quên, tráng miệng chỉ có hoa quả và chè, không có kem. Cái này cũng thua Sumo bbq. Ăn xong tính tiền thấy ko bõ số tiền bỏ ra. 340k một mạng (cả đồ uống), đắt hơn cả đi ăn dimsum mà trưa nay e ăn túy lúy hơn nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác nói rồi, mà mấy em Đất Xanh cứ dụ bác mua thêm chứ tiệt nhiên là ko hào hứng khi bán lại. Giờ bán khó mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngày xưa chúng nó gạ em mua ở chỗ nào mà nó bị đọng lại ấy, nó ế sưng xỉa ko bán đc mà các em cứ hót là: có tương lai lắm. Khổ, chắc thấy em quần áo lấm lem, tay xách bị nên nghĩ em là gà, định chăn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà đang nói vụ chính mụn nhọt. E hồi tưởng lại ngày xưa ơi. Trước tự nhiên ở ngón tay giữa bên trái của em, ở cạnh đốt giữa bỗng mọc lên 1 cục u, nó cứ to dần lên, ko đau đớn gì cả nhg nhìn thì công nhận là kinh, nhưng e cũng sợ đau em kệ xác nó. Hồi đó yêu nhau người yêu em (tức chồng e bây giờ ) cứ thúc đi khám rồi chích nhưng e cũng kiên quyết ko đi. Đến lúc cưới về, vẫn giục mãi, đâu như tầm 3 tháng sau đó thì e mới đồng ý đi. Việc chồng e bận là thế, mà hồi đó việc e ở cty chồng e cũng bận, xế mà chồng e cất công đưa e vào 108, chờ khám. Anh BS trẻ đẹp trai xem đi xem lại cái ngón tay, nâng lên đặt xuống, lật ngứa rồi lại úp, xong phán 1 câu làm e rụng rời, cục u này phải nhập viện làm thủ tục mổ vì có khả năng nó dính gân. Cha mẹ ơi, cứ gọ là rủn hết cả người, nước mắt tuôn ào ào. Đi ra nhìn thấy chồng thì ko nhịn được mà khóc rưng rức luôn. Chồng thì động viên nọ kia để làm cho xong, đưa lên khoa để làm hồ sơ xét nghiệm máu cho kịp giờ để đầu giờ chiều lấy kết quả thì nhập viện luôn. Chiều lại đưa vợ vào viện, e vẫn nghĩ làm gì đến mức phải mổ nghiêm trọng vậy, nên cứ nhèo nhẽo hỏi anh BS đẹp trai là anh xem có tiểu phẩu được ko chứ phải mổ nằm viện thì e sợ lắm. Vừa lúc có bác giá trưởng khoa đi qua, bác hỏi, e trình bày, bác lại ngắm nghía sờ nắn, xong bác bẩu tiểu phẩu được, gây tê thôi, e mừng khôn xiết nhưng vẫn sợ lắm. Trong lúc chờ tiểu phẫu, chồng e nhận được điện thoại bảo về cty có việc gì, e quên rồi. E nghe thấy, e bảo về đi, e ở lại một mình được. Chồng e hỏi đi hỏi lại có được ko, e nói được. Chồng vừa quay đi thì tự dưng e cứ lại chảy nước đái bò. Ngồi chờ 1 lúc thì thấy chồng nhắn tin "Anh ko về cty nữa, anh quay về xem em thế nào, ko yên tâm, chờ anh" Ối dồi con bà nàng lại run lên, lại rưng rưng. Tiểu phẩu xong cái cục u kiểu bã đậu đấy mà ng ta cũng chẳng buộc treo tay y như bó bột, làm về đến cty, về nhà ai cũng hốt hoảng. Tối về chồng cơm nước, giặt tay cho mình chẳng phải làm gì, còn cảm thấy thương và ngại cho chồng. Thế mà giờ lại vô tâm nhỉ, thỉnh thoảng mới thấy chiều chuộng. Đợt trước em chém mồm nói ước được ốm vật ra đấy cho chồng chăm mà thành thật, giờ ko dám ước nữa Cả nhà thông cảm, e đang hồi tưởng để lấy lại cảm xúc ko con mụ Kún nó bảo e bị mất cảm xúc rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em nói chị sáng suốt ư, chị ko hề sáng suốt, chị cũng có tim có óc như người bình thường, chị cũng muốn gào lên đau khổ, muốn làm như cái Jly để được ăn một cái tát. Nhưng chị ko thể, chị ko có ai bên cạnh để cho chị kể lể khóc than, người sống chung nhà với chị chẳng còn quan tâm đến cái sự vật vã của chị nữa, nếu chị có định chết trước mặt họ thì chắc họ đành lòng cứu vì ngại bị mang tiếng mà thôi. Em bảo chị phải làm gì bây giờ, chị đang khóc đây nhưng chút nữa chị sẽ đứng dậy lau nước mắt sống tiếp bởi vì có những người ko đáng để được nhìn thấy giọt nước mắt của chị. Em kể về cô đồng nghiệp của chồng em, từ kinh nghiệm của chị mong em đừng cho chồng mình trở thành người tốt nữa, người tốt thường hay yếu đuối thích đưa bờ vai của mình ra cho người ta mượn, sau đó thì ai sẽ cho em mượn bờ vai đây. Lần đầu tiên chị phát hiện ra chồng có người khác cũng chỉ bởi đồng ý để chồng làm người tốt, và lần này chắc chắn cũng ko ngoại lệ đâu em ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cô thử tính hộ chị xem kiếm đâu ra hơn 3 tỷ trong 2 năm bây giờ (nhà chị làm công ăn lương chứ ko có kinh doanh gì thêm nhé). TK, vàng cũng là để phục vụ cho vụ đóng tiền nhà thôi. Mà nói thực nhân vụ này chị lại càng phải cảm ơn chồng, thu nhập hơn khối bạn ông ý mà nào có dám mua xe ô tô, chơi đồ công nghệ này nọ đâu, đi con xe máy cũ của vợ thải lại. Tất tật chỉ gom góp để kiếm thêm cái nhà, túm lại là hy sinh hết vì vợ con
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng chị đúng là của hiếm rồi, mà thời gian của các ông í cũng bận rộn lắm khéo chẳng có thời gian mà tiêu xài hưởng thụ í chứ. Ông chồng tốt như vậy, vì vợ vì con như thế thì mình có vất vả 1 tí, nhún nhường 1 tí , hi sinh 1 tí cũng chẳng bõ bèn gì chị nhỉ???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Kún ơi, cái gói gia vị ướp gà của chị ý, mag mẹ ỉn chụp ảnh ý ạ. Có phải là gia vị của ấn độ không ạ. Vì em thấy hơi giống với gia vị ướp gà của ấn độ. Vì em có ông chú là người ấn độ nên ông ý hay gử những gia vị đó cho em. Vì em rất thích cái bột tẩm để rán gà của nó. Đợt vừa rồi ông sang chơi lại mang cho em nhưng lại là loại khác. Mà loại đó cay nên em chưa đong tới. Để cuối tuần này em về quê em mang xuống. Em mang sang tặng chị 1 ít để chị nấu thử nhé. Để em học chị cách nấu luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Pôn ơi,chị nói thật là chị chẳng mừng với mày được,chị thấy gia đình mày bây giờ lại mong manh quá.Cái nhà 6 triệu 1 tháng là nhà thuê,éo phải nhà mày em ạ,còn 1 tỉ trong tay bố mẹ mày và mày lại càng nguy hiểm,rồi mày cứ tính cứ toán đi,liệu 1 tỉ đó còn nguyên vẹn được bao lâu?chị sợ lắm,liệu nhà này có nghe dụ ngon dụ ngọt cho vay lãi cao k nhỉ?rồi còn mua thứ nọ mua thứ chai nữa,mỗi ngày són 1 tí là đi tong 1 tỉ ngay.rồi chuyện mua đất mua cát,mày nói anh em họ hàng nhà mày làm về bđs,chị cũng éo tin được,liệu có cho mày vào dự án ma nghìn năm k thấy giao nhà k?ôi cả nhà ạ,em nghe nó kể mà phải đóng bỉm đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị có bao giờ béo đâu mà sợ em, chồng bảo nuôi vợ phí tiền vì người cứ như cái que ấy. Chị thích đi bộ, thích vận động nên gầy thì gầy ngày ngày vẫn leo 14 tầng cầu thang. Chị đi công tác đi vào các khu mỏ có lần leo núi 20 km đường rừng đường núi đấy cả đi cả về có nhõn 1 ngày leo bộ thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi vừa gửi bài này của bà cho mẹ tôi đấy. Hôm ở nhà tôi cũng thấy họ bán cái tôm này, nhưng ko biết đường mà mua.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em tưởng chị Pôn bán nhà đi mua nhà khác còn thừa 1 tỉ, chứ bán nhà đi mà ở nhà thuê chắc em ko làm được huhu. Kế hoạch tiếp của chị Pôn là thế nào ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Buồn cưới bên Ném đá có top Gia đình nào giàu nhất VN, bài báo dẫn chứng là gia đìn anh Vượng (Vỉngoup. Bên đấy cười như phá mả, úp úp mở mở nhà anh chóp bu là giàu nhất. E com một cái tếu táo mà câu được ngay mười mấy cái thank, sau đó bị xóa bài vì tham luận xa chủ đề, còn top thì bị khóa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi vào buôn ngay nhé, Kêu ra hiệu thuốc tây nào cũng bán cái cao dán mụn có 2k/1 miếng thôi. Về hơ nóng lên dán vào 2 hôm nó hút hết cả mụn lẫn mủ nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay em quyết tâm đi cắt tóc ép phồng nhg đến nơi lại đổi ý, cuốn phồng mỗi cái mái cho đỡ bị rẽ ngang, hèn chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đọc đi đọc lại một hồi mới hiểu chuyện chị Diệu. Chiều nay chị mà rảnh thì hú em, chị em mình đi cà phê chém gió cho đời nó tươi chị nhé! Em mong chị vững tay chèo vượt qua chuyện này chị nhé! Em cũng như chị Ngọc, toàn phủ đầu trước thôi. Em cứ đánh hơi thấy có mùi ko lành là em cứ e hèm hắng giọng đã. Trộm vía là đến hôm nay vẫn chưa có chuyện gì. Thế nhưng đời còn dài lắm nên em cứ biết vui với hiện tại đã. Tương lai thế nào ta lại tính tiếp sau.