Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi thế chị có thích kiểu tóc của em ko? Vì em thấy ép phồng nó vẫn ko phồng lắm. Còn làm cái kiểu của em thì cứ sấy khô là nó ra bồng bềnh lãng mạn ghê gúm. À, em còn phải xin lỗi chị là hôm về xong em quên tiệt vụ bún bò chị ạ, hị hị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vụ Bún bò em quên thì chị mời có dịp lười, giờ chị đang nợ mấy mối đây. Thế tóc em là làm gì? Chị cũng thích phồng phồng như thế. Nhg tóc chị ép gọi là lấy nếp thôi chứ kiểu gì cũng vẫn phải sấy tạo kiểu thì mới đẹp ko thì như con điên.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thấy 1 tỷ bây giờ mà mua nhà thì khó lắm. Thu nhập của chị Pôn cũng chẳng ổn định, cứ tính tới tính lui có khi rùi chẳng còn gì. Thà rằng bây giờ chị Pôn cứ nhét cả cái cục ấy vào ngân hàng rùi ăn lãi hàng tháng còn hơn . Bảo là ít nhưng tháng cũng được mười mấy triệu cho các cụ dưỡng già
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giờ sang đây thì em lại thèm bún bò mới khổ. Chắc tại về nóng quá đâm em quên món đấy. Tóc em thì em ko biết tên là kiểu gì nhưng làm ở Minh Sài Gòn 6 Hàng Muối. Anh đấy chỉ chuyên làm kiểu bồng bềnh và hơi uốn ở chân tóc thế này thôi, từ ngắn tới dài. Lúc em ngồi làm, thấy các cô khác vào tỉa tót lại cũng na ná nhau hết. Cơ mà em phải công nhận là đẹp và tiện lợi. Từ bé tới giờ chưa bao giờ em ưng ý chỗ làm tóc nào như thế này cả. Mọi khi em thích kiểu uốn bồng bềnh ở duôi tóc mà đi làm toàn bị xoăn tít lên trông kinh chết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng ko biết chuyện nhà Pôn ntn cả, chắc là cần trả nợ gấp nên phải bán nhà đã. Nhưng đúng là giờ mỗi tháng 6 triệu tiền thuê nhà cũng xót ruột đấy, 1 năm hơn 70m rồi, chưa kể lâu lâu còn tăng giá nữa. Giờ tốt nhất là phải nhanh chóng mua nhà khác để ở đi, 1 tỷ mua nhà tập thể cũ, xa 1 tẹo cũng được, chứ cầm tiền lâu e ko ổn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị có chỉ cho nó 1 căn tập thể 30m ở trong Nhạc viện HN, tầng 5, giá 1 tỷ 3, nhà nó bán đi còn có 1 tỷ, chịu khó vay mượn và đòi các mối nợ chắc chỉ thiếu tầm 100 tr. Nhà này k đủ diện tích để gia đình Pôn ở nhưng cho thuê đc 3 - 4 tr/ tháng, bù vào tiền nhà nó đi thuê, cốt lõi vấn đề là có cái nhà dắt lưng, phòng khi bố mẹ già yếu, như cái đèn trước gió, .... Cái nhà cũ bán đi nhà mua nó k cho tháo điều hòa tủ bếp, đại loại là các vật dụng trên tường, bay giờ sang nhà này lắp 2 cái điều hòa và sắm sửa chắc mất 10 tr. Số tiền bán nhà nếu k mua nhà sẽ bị mất giá, và có khi bốc hơi. Pôn ạ, chị nghĩ chị em trong Bếp coi em như em gái, thương em rất nhiều và bọn trẻ con nữa, nhưng đến giờ này chị k tin vào mấy ông anh bà chị nhà em kể cả ruột thịt lẫn họ hàng nên có điều gì mà giúp được là bọn chị giúp, e đừng ngại vì thế mà cứ bảo ông anh họ làm cái nọ cái kia sẽ giúp, trước trả thấy đâu bây giờ bán nhà có tý tiền mới thấy xuất hiện để lo công việc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vòa hóng hớt thì nghe đc lỏm chuyện chị Pôn. Chị Pôn ơi chú trưởng phòng của chồng E đang bán căn hộ tập thể của Bộ CA ở Nguyễn Huy Tưởng, trên tầng 4, nhà rộng 50m2, khu này xây từ năm 2000, chú ấy bảo là 1 tỷ 200 chị ah. Nếu chị có nhu cầu E giới thiệu nhé. Yên tâm là nhà chính chủ đàng hoàng, chú ý cần tiền mua đất làm nhà cho bố ở quê nên bán.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị Pon ơi ko quyết định nhanh lên kìa ? Chứ bây giờ mua chung cư đang xây thì có mà chẳng biết bao giờ mới đc giao nhà mà cũng chẳng có cái nào giá 1 tỷ cả. Vụ anh em , e cũng nghĩ giống chị tubim đấy ạ, lúc mình khó khăn thì ở đâu ? Bây giờ có tiền là đổ bộ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị yêu quí,chị em mình đã lo hơi thừa cho em nó rồi.Em nghe tây đồn là thánh nữ nhà ta đã nhận tiền cọc 300 triệu,mai họ trả trước 2 tỉ,còn nợ lại 1 tỉ,vì cái bà mua nhà ấy rất chi là hiền lành,nên em nó chả ngại ngần gì cho người ta nợ đâu.Quyết định này của em nó làm cho chị em ta k lo nó bị lừa và tiêu pha hết chỗ tiền ấy,nhưng quyết định này sẽ đẩy cả nhà nó trở thành những người vô gia cư 1 cách nhanh chóng nhất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chào cả nhà;mình là thành viên mới;nhưng ít tham gia quá;cả nhà thông cảm nhe;vì suốt ngày loay hoay với bé con hết ngày giờ.. Và nhà mình cũng<nhiều chuyện> quá;theo ko kịp.. Sáng nay biết chuyện chi D.Anh;thương chị mà ko biết làm gì giúp chị;;chỉ biết giống mọi ngưoi động viên chị vững tay chèo chống lúc này. BẾp chắc ít gặp chị ấy ở ngoài;còn mình gặp chi thường nên biết tính chị ấy. Thực ra chi D hiền lắm nhé;và <khờ >nữa;hay bị bắt nạt.yếu mềm lắm( chi D phải là chị ruột của em Pôn mơi phải) ...còn anh ấy thì ôi thôi;ngọt ngào đến nỗi cua trong lỗ cũng bò ra..Nên chuyện lần này ;em mong chị cứng rắn lên;,đừng yêu anh quá nhiều nữa chị ơi.Chị phải thương chị trước;chị ko thể sống bằng những lời ngọt ngào mà man trá kia nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lại làm chị khóc rồi, đúng là chị điên thật, cứ cố gắng tự mình húc đầu vào tường, tường thì chẳng bị làm sao, chỉ có đầu mình là bị đau đến tóe máu thôi. Chị sẽ cố gắng ko tự làm khổ mình nữa, cố gắng để lại như câm như điếc vậy.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ặc ặc... 1 tỷ chứ có pải 1 triệu đâu mà nợ với nần, thế này thì bít bao h lấy dc nốt 1 tỷ thì chuyển trả nhà cho người ta nhé, lúc đó làm giấy tờ sang tên, chứ chị Pôn đừng có mà dở hơi nhé. Thời buổi này cầm dao đằng chuôi có khi vẫn còn đứt tay. Chị pải nghe các chị trong bếp nói này vì ai cũng lo và thuơng cho chị, đừng có mà nghe thiên hạ và cái thể loại anh e 5 thì 10 họa mới thấy ló mặt đến. Như e đi mua đất đai cũng thế, tiền giao cho người ta đến 99% rồi mới được đi làm sổ đỏ nhé, lúc nhận sổ chỉ trả nốt mấy chục triệu thôi. Chả ai bán cái nhà 3 tỷ cho nợ lại 1 tỷ như nhà chị đâu.... tỉnh lên đi chị ơi...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hic.. Chị Pôn ơi phải tỉnh táo chị ơi. Ai lại cho vay 1 tỷ hic. Mà bao giờ giao đủ tiền mới ra khỏi nhà và làm sổ đỏ ký kiếc cái gì thì ký chứ như thế thì chết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cảm ơn các chị , bây giờ em cứ mụ mẫm cả người chẳng biết gì . Nhưng anh em họ nhà em cũng là tử tế không phải vì mình bán nhà mà họ mới ló mặt đâu . Tức là đại khái mẹ em nhờ các anh ấy tư vấn đấy , chồng em thì muốn mua mảnh đất xa xa . Còn mua nhà chung cư thì em vẫn phải thuê nhà vì nhà em bán hàng nên phải ở dưới đất cho thuận lợi . Người ta nợ mình 1 tỉ , mẹ em cầm sổ đỏ khi nào cô ấy giao 1 tỉ thì nhà em mới giao nhà, cô ấy cũng đang cần nhà sớm . Hồi trước bán nhà Cửa Nam mẹ em cũng cho họ nợ lại như thế rồi mọi người cũng bảo họ không trả đâu, rồi cuối cùng họ vẫn trả . Vì mình cần bán nhà trả nợ , đã quá lâu không ai mua, cô ấy mua cũng là người tử tế , nhưng đang thu xếp tiền nên bố mẹ em cho nợ . Để em xuống hỏi mẹ em xem sao .
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tức là chị làm giấy tờ sang tên xong thì người ta mới giao 1 tỉ, và khi người ta giao 1 tỉ mình mới giao sổ đỏ và nhà ý chứ .
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko có nghĩa lý gì đâu chị nhé, khi sang tên rồi thì chả cần bít người ta đã trả chị đủ tiền chưa, mà trong hồ sơ của phòng tài nguyên môi trường thì nhà chị đã thuộc quyền sở hữu của người ta rồi nhé. Mình chỉ có quyền khi nó vẫn là của mình thôi, còn khi làm xong thủ tục rồi, nó báo mất sổ thì vẫn có thể làm dc sổ mới... thưa chị là như vậy. Nên bao h người bán người ta cũng chặt chẽ trong chuyện này, nhận tối thiểu 90% tiền rồi mới làm sổ sang nhượng, giao sổ chỉ nhận pần còn lại thôi... hix