Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Pôn ơi, nói với mẹ không nợ nần gì cả. Nợ 100tr còn có thể suy nghĩ, chứ nợ cả 1 tỉ thì không ổn. Họ cần nhà thì họ phải chồng đủ tiền, khiếp quá, làm gì có ai đi mua nhà mà đòi cho nợ lại cả tỉ đồng. Nếu nhà Pôn muốn mua đất thì chị khuyên thật lòng xuống khu Nguyễn Xiển đi, hoặc vào trong Bùi Xương Trạch giờ vẫn còn đất, tuy chỉ là đất nông nghiệp nhưng nếu biết mua, vẫn mua được chỗ có giấy tờ đàng hoàng, ko lừa đảo nhé (chỗ người nhà cái Chip chip mua rẻ thế cẩn thận vào đất quy hoạch, mà chị tin là dính vào đất quy hoạch vì BXT giờ ko có giá đấy đâu nhé). Hôm trước mẹ chị tìm được cho đứa em chồng 1 mảnh mà nó đã đặt cọc chỗ khác rồi nên ko lấy nữa. Nếu Pôn có ý định thì chị hỏi mẹ chị cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nói thật với cả nhà, e có linh cảm rất xấu việc nhà cửa nhà Pôn....e xin phép ko tham gia và ko ý kiến
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hix, hôm nay em đau đầu quá đi mất, thực ra là đau mấy hôm nay rồi, đỉnh điểm là hôm qua với hôm kia, nhưng em thực sự ko muốn uống nhiều Panadol giảm đau, sợ uống nhiều nhờn thuốc. Nhưng ko uống thuốc thì cứ đau âm ỉ mấy ngày liền, còn uống thì hết đau luôn. Haizzzz... Chiều nay em cũng đi sửa tóc, bảo cái anh làm tóc kiểu mình thích mà anh í làm cho em xoăn tít thò lò, chán đời...đã vậy lúc trả tiền em choáng váng xây xẩm mặt mày...thôi, sang tháng em nhịn ăn nhịn tiêu để bù lại cho cái đầu tháng này vậy. Mồm thì cứ nheo nhẻo là phải tiết kiệm xiền mà chỉ 1 lần đi cắt tóc đã bay vèo 1 khoản...đau cả mề...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy, chả bán gấp, hơn 1 năm nữa là dự án triển khai rồi. May mà bán được đấy...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chỗ em chuẩn bị phóng quả vệ tinh Vinasat-2 mà bọn em chả thấy gì hết á. Bình thường như cân đường hộp sữa, vì bao nhiêu cái hồi hộp, lo lắng, mất ăn mất ngủ thêm cả tự hào nữa thì Vinasat-1 đã trải qua hết rồi. Quả này thờ ơ như không. May mà ngày phóng em ko phải đi làm ko thì đến nhục với nó, thức cả đêm để truyền tín hiệu trực tiếp buổi phóng...sợ hết cả hồn. Nghe nói mấy sếp to to chỗ em mà đi sang Kouru trước khi đi phải tiêm thuốc gì đó để phòng chống bệnh dịch ở Châu Phi, bên đó lắm dịch quá, sợ nhể.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em có biết đâu,hôm nọ hỏi thì bảo bán trước Tết rồi cơ,lãi đâu được 150 triệu nữa cơ đấy,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ko liên quan gì đến Ấn độ, Ấn đẹo gì đâu em. Món ấy là đồ Âu mà em. của Ấn thường hay cho quế, hồi vào gia vị
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 sang Châu Phi làm gì hả bà? thế bà tưởng Tây trước khi nó sang VN nó ko phải tiêm đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đến giờ vẫn chả biết ăn gì nên có lẽ mai chả ọp ẹp gì sất...bực cả mình cứ phải nghĩ. giờ ném xúc xắc đê...ai bảo đâu chị đi nấy, chán nghĩ lắm rồi. mai chị Uyên Giao ở tận bên anh Cừ cũng đòi đi ọp đấy nên nếu về mạn Giảng Võ thì khổ chị ấy quá, cả đời chưa được ọp bao giờ, nếu mà đi thì cái Chie nó cũng tội luôn, leo 1 vòng xuống rốn rùa...túm váy là cực nát óc
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi ko biết vụ Tây phải tiêm bà ạ. Còn sang Châu Phi vì quả vệ tinh 2 này bãi phóng ở Kouru mà, quả 1 cũng phóng ở đấy, nước này thuộc địa cũ của Pháp, thuê các bạn í phóng nên bãi phóng các bạn chọn đâu mình đi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Pôn ơi em lậy chị, huhu, ở đâu ra cái chuyện là làm xong sổ đỏ rùi người ta mới trả 1 tỷ hả chị. Cái thời này 100 triệu còn khó nữa là 1 tỷ. Hic. Bây giờ ko tin được bố con thằng nào hết đâu chị ơi. C sáng suốt lại đi trước khi còn chưa giao nhà cho ngừoi ta (
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà chốt off tối nay nhá.. Hi hi không là mai em đi ra khỏi văn phòng là chẳng biết mô tê gì nữa ý. Hehê
Ðề: Bếp Kún tầng 7 với lực nhà Pôn thì ko bao giờ có khả năng mua nhà trả góp chị ah.Bao lần e tính mua trả góp nhg may là e ko cố chứ ko chắc giờ này ko lững thững ra hồ thì cũng dật dờ ra cầu tìm chỗ nhẩy rồi. để trả 1 khoản gốc + lãi hàng tháng tầm 20 - 30tr/tháng có nghĩa thu nhập ít nhất phải 50 chai, lúc e kiếm được, e nghĩ ôi rồi, vẫn thừa....nhg nghĩ thôi lỡ sa cơ lỡ vận thì giết ai ra? Nên là thôi...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà em thề với chị Pôn e làm ngân hàng hàng ngày được chứng kiến nhiều cái lừa đảo tưởng như đùa ý nên là chị đừng tin nhá. Huhuh. 1 tỳ cơ mà