Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Tung số cầm chân ra đây,mai chị gọi cho
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    ơ thế là lại nghỉ off ạ để mai em lại vác cơm đi :D !
     
  3. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Alfesco cho mát đi,nhanh gọn nhẹ nhất
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    mai mày đi tuyến nào? .
     
  5. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị Chip ơi số của em là o chín 0 hai ko bốn tám tám hai tám. Em đi mấy nơi nên chốt là em vẫn về Láng Hạ nên mạn không sang tận Long Biên thì em vẫn bon chen đc ạ. Hị hị
     
  6. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Vẫn ọp nhé. .
     
  7. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hehe... chị ko đi được nên xui thế hử :D
    Mà e cũng chả đi được nên ko xoắn. Mai e lại mang cơm :D
     
  8. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Sáng suốt đấy chị ạ. Cái vụ trả góp ban đầu nghe rất là hay, úi giời càng trả càng thấy ong thủ mà rùi nợ cả đời :(
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    vùa ăn Jaspa hôm nọ lại Alf nữa? .
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    ghớm nợ có vài triệu/tháng mà lắm lúc còn xoắn đây em . chơi cái bài nợ dài hơi 20 năm chị nghĩ mà ong lắm, NH hút máu dã man...
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    chị cố nín ko dám nói j. từ khi 20 tuổi chi bắt đầu biết đi buôn đất, buôn từ Thanh Trì vào Phú Quốc, Đà Nẵng...thế mà đời vẫn còn đầy chữ ...ngờ
     
    chiethao thích bài này.
  12. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em thật sự ko hiểu do chị Pôn quá tin người hay làm sao nữa. Em đọc mấy trang cuối mà muốn vỡ tim vì hồi hộp. Chị Pôn ơi, giờ người ta chém giết, anh em họ hàng từ mặt nhau cũng chỉ vì mấy đồng bạc thôi đấy. Em chúc bác sáng suốt trong chuyện này nhé.
     
    PÔN BAKERY thích bài này.
  13. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Tây giề, Nhà CC tôi bên đức trước khi về là cả nhà đi BS khám, rồi Bs nó kê cho đi tiêm phòng, nó cấp cho 1 số loại thuốc như hạ sốt, tiêu chảy nữa
     
  14. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị Khét đâu có qtrong là ăn gì :D, mà chỉ cần được đi quan hệ là sướng òy, thiếu là khó chịu ý mà... pải ko chị Khét :D
     
    chip-chip thích bài này.
  15. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Iem đây, mọi tháng chỉ trả lãi vài triệu e cũng chả xoắn, mà dạo này nhiều món nợ lẻ tẻ pải trả, rồi lại cbi sinh con nên mấy triệu e cũng xoắn hết cả lên...hix e chỉ có đúng 2 tháng để lo tiền đi sinh con thôi, bắt đầu từ tháng này trong khi đó chưa mua sắm gì đâu đấy...hix
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  16. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hix, ko chịu nổi em lại vừa làm 2 viên giảm đau, đời này em hãi nhất là đau đầu, váng vất ko chịu nổi.

    Lại nói quả vệ tinh Vinasat- 2. Với nhiều người nó chả còn ấn tượng gì, và với riêng em thì là nỗi đau theo đến hết cuộc đời...Chỉ vì nó mà chồng em say nắng :D. Vụ đi Mỹ của chồng là do các bạn Lockheed Martin (Mỹ) mời 1 đoàn của cty sang học tập về vệ tinh chuẩn bị phóng để sau này có thể làm tốt công việc vận hành khai thác nó. Chồng em thì ko tham gia vận hành trực tiếp nhưng sẽ là 1 trong những người chỉ đạo công việc sau này, bác ấy làm công việc liên quan đến quản lý mảng vệ tinh. Đi học thì chủ yếu là người của Trung tâm Vinasat, trong nhóm 9 người đi thì có 1 người trên tập đoàn, chồng em là người của công ty, còn lại 7 người của TT Vinasat, tổng cộng 7 nam và 2 nữ. Và chồng em say nắng 1 em trong đoàn. Em có gặp qua em này và em hoàn toàn hiểu vì sao chồng em say nắng em í. Sống với nhau 6 năm và 3 năm quen nhau, em quá hiểu khẩu vị đàn bà của chồng em. Em và em kia có nhiều điểm khá giống nhau: tính cách mạnh (nhiều người nói em vậy nhưng qua những chuyện xảy ra với em, em ko hề mạnh mẽ mà ngược lại, cái mọi người nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài), cũng là dân kỹ thuật, dạng người ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy....khá nhiều điều mà sau này chồng em chia sẻ em thấy giống em đến quá nửa. Nghĩa là không hẳn "lạ" với chồng, vậy mà chồng vẫn "say". Có lẽ bởi em có giai đoạn đã không quan tâm tới chồng, bác ấy cảm thấy bị bỏ rơi, và tới khi gặp được người hiểu mình thì bắt đầu có sự so sánh với vợ...1 tháng ăn ngủ nghỉ, đi chợ, đi siêu thị, đi mua sắm với nhau ngoài giờ học...mọi cái đều có thể xảy ra. Em không quan tâm chuyện có với nhau A hay Z, cái mà em sợ đó là chồng em đã có tình cảm với 1 người khác ngoài em. Dù bác ấy vẫn chối, rằng chỉ là tình cảm đồng nghiệp, quý mến nhau như anh trai với em gái. Em bảo: nhà có 2 bà cô, còn chưa đủ hay sao giờ còn muốn nhận thêm 1 đứa cha vơ chú váo đẩu đâu làm anh em? Trên đời này làm éo gì có tình anh em kết nghĩa, anh em nuôi...Con gì nuôi rồi cũng thịt hết. Và mặc dù đi học cùng nhau, ngày ngày nhìn thấy mặt nhau, nhưng họ vẫn chat chit với nhau hàng ngày, hồi mới về ngày nào cũng đt, chat chit liên tục, cho tới khi bị em bắt quả tang.

    Cái buổi em bị táng cho 1 quả trời giáng cũng tại em ngu, bù lu bù loa lên rồi thì mình cũng thiệt thân. Hôm đấy cuối năm, cả lũ 9 người đi Mỹ hẹn hò nhau đi uống r***, chồng em sau khi chở em kia về thì về nhà, kêu say kêu mệt. Em bực mình cực kỳ vì em biết thế nào cũng gặp lại em kia, còn đi tới tận 11h đêm mới về, rồi lè nhè say xỉn. Đã vậy mới về nhà em kia vội sms ngay, lão lại vứt điện thoại ở bàn, em đi qua nên tiện tay xem ai nhắn vì lão say quá chẳng biết gì. SMS nội dung: anh về đến nhà chưa? Đi đường có an toàn không? Éo mẹ, làm sau lưng em em ko biết em còn nhịn được, đằng này...Thế là ba máu sáu cơn em đã điên nhìn thấy sms càng điên hơn. EM gào rú lên: làm chó gì có con em gái nào mà đêm hôm còn sms hỏi han nhau thế này...Chồng em cũng điên lắm nhưng vẫn nhịn...Thấy ông í ko sms gì em kia lại còn gọi điện, chắc sốt ruột lo cho "ông anh" đi đường có vấn đề đây. Thế là em cho bung bét luôn, em lao vào cắn xe chồng như 1 con điên, nghĩ lại em thấy mình lúc đấy điên thật, em đau không chịu nổi ấy, đau đến từng thớ thịt luôn vì không ngờ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh ấy. Giờ thi thoảng nỗi đau lại nhói lên những lúc trái nắng. Khi ấy em bảo chồng: em biết em hành động như thế là ngu xuẩn, nhưng anh thông cảm cho em, em có thể tha thứ, nhưng quên thì xin lỗi, suốt đời đó là nỗi ám ảnh...
     
  17. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Không, mai chị lại nghỉ mà, nên vẫn đi được chứ...Nhưng mà đang noọng trong ngừi nên hơi mệt, chắc ở nhà thôi. Mai ở nhà nhận quà WTT vì nó hẹn 11h trưa mai nó tới. Đanh đá chửi rủa nên giờ mới đòi được công lý đây...Chả biết quà mới hay quà đòi lại từ tay con Thu giời ơi đất hỡi nào đấy, ko biết còn nguyên vẹn ko hay mất mẹ nó trinh rồi...
     
  18. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chắc là quà mới thôi chị ơi, chứ bít con bỏ mẹ kia là con nào mà đòi :D
    Ah nhận quà rồi show hàng xem đẹp ko chị nhóe :D
     
    MẹJly thích bài này.
  19. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Uh, xem quà cáp thế lào đã:D. Đáng nhẽ trưa nay nó qua, nhưng lúc nó gọi chị đang đi làm tóc nên hẹn mai. Nói đến tóc, lại điên, cạch mặt cái hàng đấy, đắt lòi tù và...
     
  20. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E chưa thấy chị làm xoăn bao h đâu. E làm hơi xoăn nhẹ trông cũng được lắm, mỗi tội nóng điên thôi.
    Để e tìm lại cái ảnh e show hàng, thi thoảng nhìn lại ảnh cũ để lấy động lực giảm cưn mà chửa thành công :D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này