Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mấy hôm nay bụng em đau lâm râm, chắc thai đang làm tổ đã vậy đồng thời em cũng đau đại tràng, hic, giờ cứ ăn xong lại nằm luôn nên k bít cơ số bệnh đang ủ sẵn trong người em có phát tác k đây (
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay mệt quá. Chả có tinh thần mà 888 nữa. Hu hu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đây này, ngó đi bà .... Tiếc là tuần trước mọi người off mà tôi ko thu xếp được chứ ko thì gửi ít mận cơm xuống đó là hay rồi, mà giờ lại sắp hết mùa rôì chứ ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ui, chị có kiêng chua tuyệt đối hông? Mây đợt trước em còn kiêng tuyệt đối, giờ thỉnh thoảng em vẫn ăn tí chua chị ạ. Chị đi đâu mà mệt thía? Sắp có ọp ẹp tiếp roài chị ơi, chị nhớ gửi xuống nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. http://www.youtube.com/watch?v=2GGXz-mlx3Y iêu quá cơ em k chịu được nữa nên fai post lên cho cả nhà xem đây ạ
Hức hức, em đang chán đời lắm đây ạ ... Hôm 16 em đi SA trứng là 13mm, đến hôm nay là ngày 18 đi SA trứng là 14mm ... Cũng k hiểu em trứng của em có vấn đề gì nữa Tự dưng đi soi trứng về em thấy nản lắm ý, tự dưng nghĩ là tháng này mình chẳng còn cơ hội nữa ... E đi thăm anh đầu dò 3,4 lần nên đến hôm nay em ngán ngẩm cái anh đầu dò lắm rùi ... Anh ý lại hẹn 3 ngày nữa đến SA lại ... Bố mẹ em đi vắng 4,5 ngày, em về nhà trông nhà hộ bố mẹ em tiếp đây ạ ... Tinh thần em có chút đi xuống, sẽ cố gắng vực lại tinh thần trong 1,2 ngày nữa ạ
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đi siêu âm ở đâu thía??????????Bố mẹ đi vắng 2VC ở nhà trông nóc có khi trúng số lớn í chứ.
Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chồng em hok chịu theo về nhà em đâu ... Chồng em ở lại trông quán E về trông nhà với em gái em, vì em gái em sợ ma ko dám ở nhà 1 mềnh Còn nếu k thì em gái em ở lại quán ngủ chứ k dám về nhà ... 2Vc em ở quán mà có em gái em ở đó cũng chẳng có chỗ riêng tư.E đang thấy nản lắm đây ạ E siêu âm chỗ bs Thanh ở Nguyễn Huy Tự!
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mama đã chỉ định cho em đi gặp anh đầu dò chưa? Em thửu ra chỗ Phùng Hưng xem, chị thấy ở đó siêu âm cũng ổn đới. Không có chỗ riêng tư thì sơ múi rì hử nàng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chả hiểu sao dạo nài em buồn ngủ sớm thế chứ, đang măm cơm 1 tý đã bùn ngủ, đi thể dục chỉ muốn về chóng, em vào ngó nhà mềnh tí rùi em đi ngủ đây Mun: cố gắng lên bà ơi, có thể tháng này trứng rụng muộn thì sao, AQ lên nào, đợi lệnh của ma ma đã nhé chị HA, chị ơi chị cứ giữ hộ em nhá, hôm nào có dịp em lấy cũng được ạ, vì hộp của em vẫn đang còn. thôi em chào các chị em đi ngủ đây.
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế chỉ số niêm mạc là bao nhiêu gái ? Trứng nhớn chậm thì do VK của em dài lên đó. Nhưng cơ hội vẫn còn nhá. Cố nhên ... cố nhên ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thời gian này đang uống thuốc ông í, mà đk là không đc ăn chua, nên chị cũng ko ăn chua. Tuy nhiên không đc tuyệt đối lắm, ví dụ như ăn măng cụt nó ngọt ngọt nhưng vẫn hơi chua một chút ... hức hức ... Làm sao mà tuyệt đối được chứ ! huhuhu Thế trc làm sao em phải kiêng chua tuyệt đối ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị gái quên là em đang uống thuốc của ông à? Em đang uống đợt 6 rùi, mà không hỉu sao đợt này thấy hơi khó uống, em uống ngày thứ 3 rồi mà vữn chưa quen thuốc. Hổng bít khi nào mí hết đợt này đơi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế à. Cái này phải truyền thông tin cho nhau mới biết nhỉ !
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Phải có chỗ riêng một tí thì mới hành động được chứ, không thì hành động kiểu gì hả em
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tự nhiên em nhớ BỐ e quá rồi lại thấy tủi thân ghê gớm
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đợt này bố mẹ em tự dưng quyết định đi Điện Biên, quyết định có vài ba ngày thui ... Mà con em gái em nó sợ ở 1 mình lắm, nhát chết lắm, nên em k về ở với nó thì nó cũng ra ở với vc em hihi Mà em ở quán cafe thì cái phòng bé tí ý ...Mà nó ngủ sát vách...E ngại chả làm gì đc đâu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oài, trực chiến thía này thì lại phải kiếm cớ khác thoai.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng trước em bị hôm 6/4,tính đến hôm nay là em chậm 3 ngày rồi đấy,vì tháng trước vk của em là 30 ngày mà chị tin là sẽ đậu em ạ cứ chờ đi em.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e mới lội nhà mình có mấy trang mà buồn ngủ quá ah...hic hic...chúc nhà mình ngủ ngon,mai e lội tiếp