Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi qua rồi chị ơi. Giờ hòa nhau rồi, ta lại vui phơi phới những tháng ngày tiếp theo. Mà chị làm tóc ở đâu thế? Hỏi mãi chẳng giả nhời.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giặt sạch rồi . Mọi người nếu áo quần sáng màu có vết bẩn hay bị dính đồ ăn vào nhé, về cứ lấy cục xà bông chà vào rồi vò, đi sạch sẽ luôn, ko cần nước tẩy đâu, hại áo quần lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chửa ăn loại này bao giờ đâu, chẳng biết ngon hay ko. Bạn em nó mua đấy. Mà loại này làm pizza có vị gì ko chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Pôn ơi, nếu vậy hợp đồng mua bán nhà phải rất chặt chẽ, chồng chị là công chứng viên đấy. nếu cần tư vấn hỗ trợ thì chị bảo anh ý cho
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Buồn cười hôm nọ tôi lên cơn, mồm phun ra những đại từ nhân xưng láo toét, chồng tôi bảo đừng để tôi phải làm cái việc mà tôi ko bao giờ muốn làm và chưa bao giờ làm với cô, là oánh vợ đấy. Ai bảo gây chuyện trước, nhưng nói thật riêng chuyện ko kiềm chế nói văng mạng đấy, hôm nào phải xin lỗi ông ý thật
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà tôi í, mẹ tôi bẩu thôi ko cần phân trùn, diệt chuột thì u bẩu sợ nó chết mùi kinh lắm...Hức, u chả nghe nhời đâu nên kệ vậy. Tôi nói thật với bà, cứ áp dụng bài: mắt ko thấy, tai ko nghe, tim ko đau. Tôi ko bao giờ mò pass YM của chồng, chẳng qua lần ấy bác í thách thức tôi, lại còn đưa cả pass YM ra cho tôi để tôi vào, nên mới thế, chứ nếu ko thì tôi sao biết được. Từ hồi đó tới giờ bác ấy vẫn để ngỏ YM, nhưng chat chit xong là xóa sạch sẽ tất cả history...Mà tôi cũng ko thèm vào lại 1 lần dù biết pass, tôi thề độc luôn. Đt thì thi thoang bác ấy kiểm tra của tôi thì tôi cũng có quyền xem lại, vậy thôi. Nói chung là cả 2 từ lần ấy có gì nhạy cảm đều xóa đi hết ngay khi đọc xong
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lần trước em về, làm ở anh Duy ở Phan Chu Trinh cũng đắt, 3tr, mà tóc xoăn tít. Lần này uốn nhẹ chỗ Hàng Muối, ưng quá mà hết 1.1tr, cả cắt gội uốn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Pôn ơi tỉnh táo nhé, nghe mọi người tư vấn đi em. Bếp mình mỗi mẹ mỗi nghề nên nhiều kinh nghiệm, em cứ đọc và lựa chọn sao cho đúng đắn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vào Zara kiếm cho mẹ em đôi giầy trẻ con vì mẹ em đi cỡ 34. Xong em xem mấy cái áo cho cụ, vì dạo này cụ bắt đầu lười làm đẹp rồi. Em cũng thấy cái áo đấy của chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi xong phim mẻ sữa chua của e rồi, e bắt trước bà Jly cắm lại nồi cho nước nóng, e hóng bếp, nước sôi sùng sục mats rồ, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi cũng duy nhất lần ấy lên cơn điên nên cũng đổi chủ ngữ xưng hô...Ông chồng thì sau hôm ấy nói với tôi, anh say r *** mà em thì cứ điên khùng nên anh nhỡ tay, chứ anh thề là anh ko cố ý. Hôm sau nhìn thấy mắt em như vậy anh ân hận vô cùng, từ giờ về sau anh hứa sẽ không uống say như thế. Tôi bảo: cái khó nhất là lần đầu tiên anh đã vượt qua được rồi, nên chẳng có lý do gì mà sẽ không đánh vợ lần 2 lần 3...Thằng đàn ông đánh vợ đã là không ra gì rồi, lại còn mượn r *** để đánh vợ thì là thằng hèn...Tôi nói thế đấy. Nguyên cả 1 tuần sau đó cứ nhìn thấy mặt ông í là tôi lại khóc, tới mức ông ấy điên ko chịu nổi, bảo tôi là: em đừng tra tấn anh như thế có được không, anh biết anh sai, nhưng em đang dùng nhục hình để tra tấn anh đấy. Kệ mẹ, đánh tôi thì phải trả giá...Nhưng thực ra là mình quá đau, nghĩ lại là muốn khóc, đánh mình vì chuyện gì đó còn chấp nhận được, đây lại đánh mình vì cái con giời ơi đất hỡi nào đó, vì say nắng...thì tôi ko chịu nổi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em ném đá chị pôn cái cả nhà nhé!em định ko nói đâu cơ mà em si nghĩ mãi may ra các chị nói cho chị ấy tỉnh ra!chuyện là chị ấy định cho người ta chịu 1 tỷ đới ạ!bảo rằng trông bà ấy hiền lành lắm huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uh, áo của zara mà, đồ của bọn này mặc bền phết, vì chị toàn giặt tay, hơi cực thân 1 tí nhưng giữ được lâu.