Ðề: Bếp Kún tầng 7 À, em quên chưa kể. Em bay hôm 2/5 thì 3/5 Ếch đầu của em mang hoa và thiệp đến nhà em chúc mừng đám cưới. Mẹ em đọc thiệp thì viết lâm li lắm, rằng thì là anh biết là em ko còn muốn liên lạc với anh, ko còn muốn biết gì về anh, nhưng anh rất mừng vì em đã lựa chọn cho em người đàn ông mà em yêu thương hết mực, và chúc vợ chồng em hạnh phúc vv...vv... Nghe mẹ em kể em cũng thấy vui vui vì còn có người vẫn nhớ mình và vẫn dõi theo mình. Mối tình này của em là từ cách đây hơn 7 năm rồi cơ đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À mà bà QQ, men bà có để ra ngoài độ 6 tiếng ko đấy. Tôi mà làm sữa chua bao giờ cũng bỏ men ra ngoài để nhiệt độ phòng khoảng 6 tiếng rồi mới làm. Lọ đững sữa chua thì trước khi làm tráng qua 1 lượt nước sôi rồi lau khô hết bà nhé (thực ra ko cần lau vì tráng nước sôi sùng sục xong 1 lúc nó bay hơi hết sạch, lọ khô ráo cực)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ghét máy làm sữa chua lắm vì cái cốc đựng nó to oành, ăn 1 lần thì ko hết, mà chả nhẽ ăn 1/2 còn 1/2 để lại, vậy nên em ủ bằng NCD vẫn thấy thích hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thực ra huy động dân cư của Ngân hàng thì chỉ là phần nhỏ thui , còn phải dựa nhiều vào thị trừong liên ngân hàng nữa, ngân hàng lấy ngắn nuôi dài và các chi phí đồ sồ khác nên cho mình vay 15% thì chắc bọn em cũng ko có lương. hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chẳng ai bảo nhưng tôi đoán đoán là fair làm thế nên có làm i xì. Chỗ đấy mai cho thêm men vào chắc được nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi mắt ko thấy tai ko nghe thì tim ko đau bị ạ. Xem làm gì . Mặc dù mình cũng chẳng tin lắm đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em có cô em chồng khôn vãi (khéo giờ này nó cũng đang lội bếp, đọc được thì toi ). Bạn í hỏi em có máy làm sữa chua phải ko? Em bảo phải, nhưng chị ko dùng. Thế là bạn í xin, tưởng bạn í mượn thì em cho mượn. Đằng này bạn í bảo xin em để cho bố mẹ bạn (tức BMC em) làm sữa chua. Ầu nâu, thích thì tự mua mà tặng BM nhé, máy này của mẹ em được tặng nhân dịp u nghỉ hưu, u ko dùng nên u cho em, dù em chẳng dùng nhưng bảo cho ai thì ko nhé, mình thanh lý cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chưa có địa điểm em ạ. Chị Khét đang để nghị Alfresco nhưng ko biết có được duyệt ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ủng hộ tuần này nghỉ . Sang tuần đón chị Mầm . Mà tối nay ko thấy chị í, chắc đang cắm hoa rồi. Nhà mình đang lạnh run đây . Vì hôm qua mình lại điên, cứ thấy bác chồng hăm hở bên em kia là mình lại ko kiềm chế được, toàn nói móc chồng nên lão giận, tối qua đóng cửa phòng tầng 3 ngủ riêng. Kệ mẹ, bà chán đời nên bà cho ngủ riêng cả tháng nhé, bà nhịn cái đấy giỏi lắm...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 huhu, e điên mất thôi. hnay đồng chí phi công hẹn sinh nhật sếp xong qua chơi vs e. thế mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu, gọi điện cả 2 số đều k liên lạc được. nãy gọi đc 1 cuộc thì k nghe đc gì cả, xì xào 1 lúc e đành gác máy. làm gì có chuyện sn sếp giờ vẫn chưa xong chứ, nếu chưa xong mà máy hết pin thì cũng biết mượn điện thoại nt cho e đỡ lo chứ. hay là tại lúc nãy e nt bảo e ghen tị vs bà c họ e hnay cưới ở daewoo, lấy chồng giàu nên đám cưới quá hoành tráng. thế là đồng chí đấy tự ái nhỉ. huc, k liên lạc đc e khó chịu quá. e lại lo nhậu nhẹt xong có vấn đề gì chứ. e điện mất huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hay off chỗ thịt bò Ngọc Khánh đi hihi, lâu k off mạn đít rồi, tuần sau lại lên rốn rùa đón c đẹp mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ớ, tuần sau ăn cái gì mà lên rốn vậy bminh? Mà bò NK ở đâu, chị hem biết. Cơ mà chắc mai ko đi rồi, trót hẹn nhận quà WTT rồi