Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ kìa, đã bảo huề, thì phải tiếp tục vui sống chứ. Còn sống với nhau dài mà nên đừng lôi chuyện đấy ra nữa chị ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 còn có 1 cách khác là cho vào lò vi sóng quay khoảng gần 1 phút, giống như các y tá khử trùng dụng cụ đấy, men chị ngâm vào nước thường và ngoáy đều hộp sữa chua ra là được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lại chả tự ái hả cô. Giai nhà cô mà tự tin đầy mình thì ko tự ái đâu, còn đùa được ý. Nhưng nếu giai mà chưa đủ tự tin đến thế thì tốt nhất nói tránh đi cô ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hờ hờ, chị đã xin chồng rồi, bảo là quên thì sẽ quên, nhưng chưa ngay được . Dần dần mình sẽ quên mà. Chị cũng bảo bác ấy là chuyện day đi day lại là chị ngu xuẩn rồi, nhưng chị chưa thể làm khác được, mong bác thứ tội, hihi . Hôam qua điên quá bác ấy lại đập vỡ cái bát, cái bát đấy là thay cho cái mặt chị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chết rồi chắc nhà chị toàn người béo và thăm ăn, toàn 2 cốc đối với Bố và Ti, Bim 1 cốc no nhưng vẫn thèm. Máy nhà chị có 12 cốc mà bị vỡ mất 2 cái rồi, nếu nhà em ăn ít thì e chỉ đổ nửa cốc thôi cũng được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ý nhầm, k phải Ngọc Khánh, Trần Huy Liệu, chỗ c Limi mí e Dabeo đề cử ý e cứ tưởng bác Đẹp ra thì sẽ off ở rốn rùa chứ ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ko khéo tôi cũng lọ mọ về mảnh đất ở gần Melinh Plaza trồng rau bà ah..chứ để ko cũng tiếc quá trong khi mình còng lưng trồng rau thùng xốp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e lại mong có cái cốc to, chứ cốc nhà e bé xíu lại nhõn 6 cốc, ngày nào cũng cắm máy đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 huhu, nhưng tự ái cũng đâu tới mức tắt béng luôn 2 cái điện thoại chứ, cùng lắm là gọi điện thì dập máy thôi mà.huhu, cái kiểu k liên lạc đc, k biết có chuyện gì, e k chịu đc, khó chịu quá. giời ah, đồng chí này mới chuyển nhà, e chưa kịp biết nhà mới, số đt thằng ở cùng mới, e chả lao đến tìm đc, điên mất (
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đăng ký cái gói xem phim HD Của kênh 14 ý , xem online mà nhanh lắm. Em xem xong mấy seasons này rùi sẽ chuyển sang cái kia. Hehee
Ðề: Bếp Kún tầng 7 sợ nhỉ? sờ sẩm 1 tý cũng đi vài triệu....may quá, 3,4 năm nay chị ko tốn tiền tóc nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 KO, hấp với hiếc gì. Hôm trước bác ấy sờ mó 1 lúc, xong bảo: anh thì đang hừng hực mà em cứ như tảng băng. Khổ, đang điên nên chả muốn cắm gì hết...Hôm qua thì bác ấy điên quá nên dỗi luôn, cho dỗi, dạo này mình chai cả cảm xúc, chẳng cảm thấy gì cả, chắc sắp giống QQ rồi