Ðề: Bếp Kún tầng 7 ko chị ko xem nổi online em ah, khó chịu nhắm, cứ phải bật phim ở TV 42 inh, xong mỗi ngừoi ôm 1 máy lướt web, vừa xem phim luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lại làm lại từ đầu nhỉ . Chị kệ thôi, ai biết cứ biết, trốn mãi sao được. Nếu có ai bị mình nói xấu thì cố mà sửa , mình cho họ nói xấu lại mình mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lâu lắm tôi chả biết film chiếu TV là cái quái gì, thi thoảng mở xem star movie thôi...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác Công đoàn cứu em đi, bài này e chiu, bác xem ọp ở đâu? chị Uyên Giao ở NV Cừ Lai ần Q ở Láng Hạ con Vịt ở Ngụy Kon Tum Bminh ở gần Keangnam đấy...bác xem e phải làm sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em bị cận nên xem máy tính ko phải đeo kính thích hơn ạ. Hihi. Haizz em phải đổi tại vì bạn bè ai ai cũng biết cái nick này ý mà dạo này em đang chán bạn bè đang muốn nói xấu. Hahaa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hoang thật ý chứ. Em phải công nhận. Lần này em đang lập file theo mẹ Tiếu Tiếu để học tiết kiệm đây ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, em cảm ơn bếp mình đã ném đá em, em vừa bàn với ôngg bà rồi, em cũng nói chuyện với chị Tôm Càng rồi . Nên mai em sẽ làm như bếp mình khuyên , sẽ chỉ sang tên hợp đồng khi họ trả mình gần hết tiền . Vâng , em nghe lời bếp mình . Em cảm ơn bếp mình lắm lắm ! Qua ngày mai em sẽ báo với bếp mình thông tin nhà em . Hi vọng họ đồng ý để vẫn mua nhà nhà em, còn nếu họ không đồng ý thì không bán nữa . Hiện tại nhà em đang cầm 300 triệu tiền đặt cọc của họ rồi .Hi vọng không vì mình không ký khi họ chưa trả gần đủ tiền mà họ giận không mua nữa.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bạn chị về đợt tháng 3 đấy, cũng đi cùng chị 1 buổi trên búp phê pố cổ. Kêu là mấy năm ko về VN mà thấy cái gì cũng đắt cắt cổ. Đến hôm quay lại bên kia mới kể với chị là lúc về VN có để cbi hơn 80 vạn yên ( khoảng hơn 200 triệu ) trong tkhoan, nghĩ là chả bao h dùng hết 1/2, thế mà cuối cùng khi quay lại Nhật ko còn gì... hết sạch sẽ luôn. Chị mới rú lên hỏi tiêu gì? Cho ai thì mới thẽ thọt trình bày là về quê, đến nhà ai cũng tiền và quà. Mà ông chồng thì thix oai, đến nhà ai cũng tặng máy ảnh kts cho mỗi nhà anh chị e họ hàng 1 cái, các ông bà già thì máy mát xa cầm tay kèm vài triệu tiền Việt. Mà nguyên họ hàng anh em nhà nội đã mấy chục người...hix. Bà ý bảo chả được, xót ruột lắm nhưng lão kia bảo ý là lâu ko về, nên pải quà cáp tử tế.... ôi chị điên, tsb bi h cho quà thế rồi lần sau về ko cho dc = thế or hơn thế thì chết ah.... Rồi biếu bố mẹ 2 bên ko nói làm gì vì bố mẹ mà, còn họ hàng thì đúng là dở hơi hết sức. Rồi họ hàng đến ăn uống, rồi về quê cũng đi chợ búa. Bà ý kêu đi chợ cầm 3 triệu trong tay quay qua quay lại cũng chả thấy mua dc gì mà cũng hết.... mình sock nặng... thế này lần sau éo dám về VN mất Mà các người ở quê cứ nghĩ sang nước ngoài là chỉ việc ra đường nhặt được tiền thôi, sung sướng lắm, chả làm gì cũng đầy tiền cơ...hix... hãm ko tả nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 K đồng ý k được vì sẽ mất 300 triệu đặt cọc.nhà em chuẩn bị tâm lí đi,đồng ý thì bán,k đồng ý nghiễm nhiên có 300 triệu đút túi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cuơng quyết chị nhé. Việc ko trả tiền ko ký đã là luật rồi, nếu họ ko mua nữa thì có lý do để nghi ngờ họ ko đàng hoàng, còn người đàng hoàng đuơng nhiên pải hiểu chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 giời ạ, mày có biết gửi 1 tỷ 1 tháng ngân hàng ra bao nhiêu tiền không mà cho ng ta nợ lại. Phải thúc nhanh và luôn nhé, giới hạn 1 tuần, 10 ngày thôi, quá là tính lãi như đi vay ngân hàng. Rõ ràng và rành mạch, k có cả nể nhé, đồng tiền liền khúc ruột, mày có phải khá giả gì đâu cơ chứ. Năm ngoái nhà c bán cái đất bé tin hin chưa đầy 30 m2 cho 1 người, cũng để 1 tỷ cho ng ta 1 tháng xoay xở, cuối cùng ng ta k xoay xở được (nhiều hoàn cảnh khách quan khó nói trc được), nhg vì hđ nhà c làm rõ ràng nên ng ta phải chịu phạt lãi số ngày chậm tiền và sau đó thậm chí ng ta lại phải bán lại cho nhà c với giá thấp hơn cả giá lúc mua đấy. Nhà đất không biết thế nào mà nói. Nhà 3 tỷ thì chỉ bớt lại độ 50 triệu đợi làm nốt giấy tờ cuối cùng thôi chứ đừng có bớt lại nhiều quá, tiền là phải siết luôn