Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Èo, sợ thế chứ...Công nhận, ai cũng nghĩ ở nước ngoài về chắc phải giàu lắm, sướng lắm, tiền tiêu khỏi nghĩ, có biết đâu ở bển làm è cổ mửa mật đâu...Bác chị về là sợ về quê lắm, gặp cụ nào cụ cũng hấp háy chìa tay hỏi: ko có gì biếu cụ à???
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E thì đang sợ t/h ngược lại ý. Sợ giấy đặt cọc đã ghi nhà chị Pôn cho nợ 1 tỷ sau khi chuyển tên xong mới trả ý chứ...hix. Giờ mình thay đổi ko cho nợ chứ có pải do họ hủy đâu mà đòi ôm của người ta 300 triệu hử chị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bà quá chủ quan và thiếu cảnh giác, đừng bao giờ nghĩ mình giỏi, mình đẹp hơn chồng có nghĩa là mình an toàn. nói cả nhà bỏ quá, e chi mong chồng nghèo hèn, lúc nào cũng lộn cứt lên đầu để khỏi có thời gian mà xí xớn. tôi cũng mới biết 1 vụ chòm chèm ngang ngang vu nhà bà đấy Jly ah...cũng roạch cái thấy nhắn tin, email choen choét, thậm chí còn thót tên nó lên cơ, mình nào để ý dưng thấy đt choen choét suốt nên mình cũng liếc mắt, thấy tên con nhà thổ đấy.Cơ thế này, cái tên đấy định đặt cho con gái tôi, tôi vẫn băn khoăn là gặp nó trước khi tôi đẻ or sau đấy? Tôi cũng nhẹ nhàng từ tốn hỏi han, vỡ ra ối điều. Nói chung cũng giọng điệu lấp liếm anh em thân quen, mơi cải đạo nên giúp đỡ này nọ abc, rồi con nhà thổ kia bị bố mẹ gia đình xỉ vả, hắt hủi ko nơi nương tựa, còn muốn hỏi ý tôi cho rước con nhà thổ về để cưu mang, giúp đỡ nó trong lúc nó cơ nhỡ cơ đấy....trái tim quả bao la và rông lớn bà nhỉ? Cái mả mẹ nó, tôi có chết mất xác cũng đừng nghĩ đến rước con nhà thổ nào về đây hết.. Hôm ấy cũng gân lên đôi lời, nhg tiệt nhiên là ko nhẩy xấn, nhẩy xổ như lúc còn trẻ nhá, cực bình tình ....khổ nỗi là tôi cũng mắc lỗi trước đấy là để đt tơ hơ, đọc thấy ông ếch vẫn nhắn tin kiểu thân quen , chắc là nếu nhắn tin chửi bới, xỉ vả thì sẽ vui hơn đấy... Sau đận ấy, tôi lại có bài mới , trình tôi đủ cao để đối chọi với chồng tôi, tôi tự tin là vây...hôm sau vời lên cắm hoa. Uh thì cắm, mình dửng dưng như chưa biết đến cái vụ kia.... Vậy đấy, sống với 1 con nguòi mà tôi luôn phải bài binh, bố trận.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko phải nín, cứ thở bình thường nhá . 300tr đặt cọc rồi, nếu họ định rút thì mất luôn chỗ đó, mình đem gửi bank luôn , 1 tháng cũng được hơn 3tr tiền lãi đấy
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bọn em thì chỉ tiêu thôi chứ quà cáp thì cũng chuẩn bị từ bên này trước rồi. Nhưng đúng là cái gì cũng đắt nhé. Với lại, tâm lí đi chơi nên tính toán cũng ko chi li như ngày thường.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng , em vừa quán triệt với nhà em rồi , ôi bếp mình ơi, em biết ơn bếp mình lắm .Về chuyện này em nghe lời bếp mình. Bố mẹ em cũng phấn khởi đồng ý , vì " mình không biết ". Giờ " biết rồi " . Mai chị Tôm Càng gửi cho em cái đơn đặt cọc soạn thảo .
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, chị ý đấy chị ah. Bà ý cũng khổ nhục vì gia đình lắm, trả nợ cho bố mẹ, anh trai chị dâu, nuôi 1 đàn cháu mà suốt ngày bị gọi điện sang nã tiền. Bị trách móc là nhiều tiền mà ko mua cho bố mẹ cái nhà hoành tráng nọ kia trong khi bà ý đã cho ko bố mẹ cái nhà ở quê do bà ý mua và mua thêm cho ông bà 1 mảnh đất ở HP rồi đấy...hix Rồi so sánh là bảo con người ta đi Hàn 1 năm về mua cho bố mẹ cái nhà 2 tỷ nọ kia, e điên e cũng bảo bà ý là có đi làm kv cao cấp cũng chả cướp dc 2 tỷ mua nhà trong 1 năm... Nói chung là vất vả, khóc suốt đấy vì gánh nặng gia đình quá lớn. Nhà bà ý cứ nã tiền, rồi lại gọi e cầu cứu vì chuyển tiền về cho nhà thì chả bao nhiêu cho đủ, nên chuyển cho e rồi e gọi điện, nhờ họ hàng ở HP kiểm tra rồi e mới cho tiền, ko thì e chả nhả ra đâu.... ứ pải của e nhưng e xót cho bà ý lắm...hix E cũng ghét lắm, toàn bị hỏi kiểu đấy.... ức chế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bám chặt lấy chị Tôm càng nghe chưa?Chị Tôm càng ơi,chị giúp em nó,khổ lắm,cả nhà nó di truyền rồi chị ạ,em đội ơn chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E k lội từ chiều đến giờ nên e chạ biết nhà mình đang 88 j nữa,e chỉ nhảy bụp vào báo cáo mí tổ chức và đội rau răm là e hết ho rồi ạ,iem đi cắm hoa đơi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sợ quá. Em đúng là ngây thơ vô số tội vì chẳng bao giờ em nghĩ thế cả. Ngoài nhà em ra thì em chỉ mang đúng quà sô cô la, bánh kẹo, r*** cho các bác trai thân thiết thôi. Bên nhà giai cũng áp dụng i sì đúc.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cứ xong đi rồi báo cáo. Hôm nào định hoành tráng báo cáo trước lại chả dc gì.... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày vô diên, hội nghị Diên Hồng đang bàn việc nhớn lại nhảy vào cắm hoa. Thôi duyệt cho mày tranh thủ không lại dị ứng phấn hoa thì khổ các chị ngày mai.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày mà ho nữa là éo có chị em gì đâu đấy . đêm nay chăc tao nhịn mày ah, vẫn "tan hoang" lắm...hức...hức...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bắt quả tang nói xấu cán bộ nhé, hoa hoét gì, hôm nay đi tập spinning, xe đạp trong nhà, khủng khiieps lắm, bước xuống xe đứng không vững, lê lết về nhà, chồng phải bóp chân và mông, vì đạp xe đau ê hết bàn tọa